Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 31-12-2018] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam đã tập trung tại Singapore để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và trao đổi thể ngộ trong Hội giao lưu Tâm đắc thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (Pháp hội) được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 năm 2018. 18 học viên đã chia sẻ trong Pháp hội.

b1752a46104c58229e37e452eb36b8dc.jpg

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện

74ba104e7e45b2fd14560c7bbeb3ff03.jpg

Học viên tham dự Pháp hội kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) một Năm mới vui vẻ

Tu Thiện và Nhẫn trong khi điều hành hạng mục truyền thông

Năm năm trước, doanh nhân Trịnh đã trở thành Giám đốc bán hàng cho Epoch Times tại Singapore.

Ông cho biết: “Vì lý do tài chính, phiên bản tiếng Trung của The Epoch Times tại Singapore đã ngừng xuất bản.” Ông Trịnh và vợ hiểu được tầm quan trọng của tờ báo trong việc giúp mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì vậy, họ quyết định khởi động lại và quản lý nó.

Sau nhiều thành công trong việc điều hành kinh doanh của mình trong nhiều thập kỷ, ông Trịnh cảm thấy ông có thể vận dụng kiến ​​thức và kinh nghiệm để hướng dẫn đội ngũ truyền thông.

Ông cho biết: “Trong nhiều năm, nhân viên của tôi làm việc theo yêu cầu của tôi. Bởi vì tôi đã trả lương cho họ và đưa ra tất cả các quyết định, họ phải tuân theo mệnh lệnh của tôi.”

Tuy nhiên, ông phát hiện ra rất khó để quản lý các đồng tu vì mọi người đều có ý kiến ​​riêng. Ông nói: “Mỗi một vấn đề, thậm chí một câu trong quảng cáo hoặc thiết kế hình ảnh, đều đòi hỏi mất nhiều giờ, nhiều ngày, hoặc đôi khi vài tuần thảo luận trước khi chúng tôi có thể đưa ra quyết định cuối cùng.”

“Tôi đã vài lần tranh luận và thậm chí có những cuộc cãi vã gay gắt với những người có ý kiến ​​khác với tôi. Nhiều lần trong một cuộc họp, tôi đập bàn rồi bước ra ngoài.” Ông trở nên chán nản.

Ông nói: “Sư phụ yêu cầu chúng ta học Pháp và hướng nội. Khi tôi học Pháp và nhìn lại bản thân, tôi nhận thấy tâm hiển thị và muốn người khác chấp nhận ý kiến của mình. Tôi cũng có tâm tranh đấu để bảo vệ bản thân.”

Giải thích về nhận thức của mình, ông chia sẻ: “Chúng tôi đều là học viên. Mặc dù chúng tôi tranh luận, những học viên khác cố gắng thảo luận vấn đề với tôi dựa trên Pháp. Bằng cách học Pháp và hướng nội, mọi người đã thay đổi.“

“Cách tôi điều hành việc kinh doanh đã khiến công ty của tôi thành công. Nhưng đối với các học viên chúng ta mà nói, khiêm tốn và phối hợp là chìa khóa dẫn đến thành công. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng chúng ta cần tuân theo nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn để đánh giá điều gì là đúng hay sai.”

“Khi tôi ngừng khăng khăng giữ ý kiến ​​và quyết định của riêng mình, tôi thấy những người khác có thể bình tĩnh thảo luận các vấn đề với tôi. Chúng tôi nói chuyện và lắng nghe ý kiến ​​của mọi người. Nhiều vấn đề đã được giải quyết, và kết quả thường là tốt.”

Thái độ của người khác là tấm gương phản chiếu thiếu sót của chúng ta

Cô Tuyết, bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm năm trước, chia sẻ về một thể ngộ gần đây. Cô nói: “Một hôm, tôi thấy một người phụ nữ đang chỉ trích con trai mình. Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng lời nói của cô ấy rất khắc nghiệt. Tôi cảm thấy rất khó chịu.“

“Tôi biết không có điều gì chúng ta nhìn thấy là ngẫu nhiên, vì thế tôi tự hỏi tại sao tôi trông thấy điều này. Đột nhiên tôi ngộ ra rằng điều đó để chỉ cho tôi thấy, nếu tôi nghĩ điều gì đó là sai, tôi không nên nhanh chóng hình thành định kiến.”

Khi xem lại thái độ của mình, cô nhận thấy cô thường không lắng nghe khi ai đó có ý kiến khác biệt. Rồi cô nhớ lại sự thất vọng của mình sau khi nói chuyện với một người Trung Quốc đã từ chối lắng nghe khi cô cố gắng nói cho anh ấy biết Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại như thế nào.

Cô hướng nội và nhận ra: “Không cho phép người khác bày tỏ ý kiến của mình là cách Đảng Cộng sản kiểm soát Trung Quốc. Trong xã hội bình thường, mọi người có thể tự do biểu đạt ý kiến.”

Những người tham dự được truyền cảm hứng

Những học viên tham dự Pháp hội cho biết họ cảm động sau khi lắng nghe kinh nghiệm tu luyện của các học viên khác. Nhiều người nói rằng họ được truyền cảm hứng để đề cao và thậm chí trở nên tinh tấn hơn.

Ông Deng cho biết: “Lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của học viên khác đã chỉ ra những thiếu sót của tôi. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn. Mỗi một chia sẻ, dù là của học viên mới hay cũ, dường như đã chỉ ra cho tôi cần phải tinh tấn hơn ở phương diện nào. Điều đó thúc đẩy tôi học Pháp, phát chính niệm tốt hơn, và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại.”

Học viên Trương cho biết: “Tu luyện là vấn đề nghiêm túc, không học viên nào được phép giải đãi. Chúng ta đang bước đi con đường của chính mình và chúng ta không có hình mẫu. Tất cả những chấp trước của chúng ta sẽ bị phơi bày, và chúng ta phải đề cao từ căn bản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/31/379758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174512.html

Đăng ngày 08-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share