Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2018] Chiều ngày 7 tháng 11 năm 2018, ông Ngô Kiện Minh, sống ở khu Việt Tú, thành phố Quảng Chuâu, tỉnh Quảng Đông đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Quang Tháp, khu Việt Tú bắt giữ tại nơi làm việc. Nhà ông đã bị lục soát. Sau đó, ông bị đưa đến Trại tạm giam Việt Tú. Gia đình ông không nhận được [bất kỳ] thông báo giam giữ nào và không biết lý do của vụ bắt giữ mới nhất này.

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông Ngô đã bị bắt giữ vài lần. Ông bị giam giữ tổng cộng sáu năm trong các trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức và nhà tù.

Cùng ngày 7 tháng 11, sau khi ông Ngô bị bắt cũng có ít nhất sáu học viên ở thành phố Quảng Châu bị bắt giữ và lục soát nhà.

Bối cảnh

Ông Ngô Kiện Minh, khoảng 60 tuổi, người thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đi làm tại xưởng May số 1 thành phố Sâm Châu. Sau đó ông bắt đầu mở cửa hàng kinh doanh quần áo của riêng mình. Năm 1995, ông bị xuất huyết dạ dày và suýt mất mạng vì căn bệnh này. Sau đó thân thể ông rất yếu. Năm 1996, ông Ngô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và chỉ sau một tuần ngắn ngủi, sức khoẻ của ông đã phục hồi hoàn toàn.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Ngô không những có thân thể khỏe mạnh mà tâm tính cũng thay đổi. Ông dễ tính hơn, có trách nhiệm với gia đình và đối xử tốt với hàng xóm bạn bè. Ông đã nhiều lần bị ĐCSTQ bức hại vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Ông bị giam giữ, cưỡng bức lao động và cầm tù với tổng thời gian lên đến sáu năm. Dưới áp lực khủng khiếp của cuộc đàn áp, vợ ông đã ly dị ông.

Những bức hại trước đó

Tháng 10 năm 1999, ông Ngô lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ một tháng và bị tống tiền 4.000 nhân dân tệ.

Tháng 1 năm 2000, ông bị bắt khi đang ở nhà bạn và bị giam giữ bốn tháng. Khi được thả ra khỏi trại tạm giam số 2 Sâm Châu, ông rơi vào trạng thái ý thức không thanh tỉnh và phản ứng rất chậm chạp. Ông bị mất móng chân sau những lần bị tra tấn dã man và thân thể phủ đầy các vết thương. Gia đình và bạn bè đã rất sốc khi nhìn thấy những vết tra tấn đó.

Cuối năm 2000, ông Ngô bị kết án lao động cưỡng bức một năm rưỡi và bị giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Tân Khai Phô thuộc thành phố Trường Sa.

Tháng 9 năm 2002, ông Ngô lại bị bắt giữ và kết án bốn năm tù. Ông bị giam tại nhà tù Tân Thị, tỉnh Hồ Nam.

Sau khi ra tù, ông Ngô đã chuyển chỗ ở. Năm 2009, ông rời quê và đến Quảng Châu để kiếm sống. Ông làm nhân viên bảo vệ cho Tòa nhà thương mại Khang Điền và làm việc chăm chỉ hoàn thành tốt trách nhiệm của mình.

Ông Ngô giỏi may vá nên lúc rảnh rỗi ông thường sửa quần áo miễn phí giúp mọi người. Nhờ kỹ năng và lòng tốt, ông được nhiều người biết tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/26/-377677.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/8/173556.html

Đăng ngày 17-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share