Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2018] Một cụ bà bị cầm tù phi pháp bởi tu luyện Pháp Luân Công đã được tạm tha điều trị y tế sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà đã hồi phục nhờ luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nhà, nhưng sau đó lại bị công an liên tục sách nhiễu. Sức khỏe của bà quay trở lại tình trạng tồi tệ, và bà đã qua đời ở tuổi 70, đúng vào Tết Trùng cửu, một ngày tết cổ truyền của người Trung Quốc để biểu đạt lòng tôn kính với người cao tuổi.

Bà Hứa Ngọc Bàn, một cư dân thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 2007. Bà tin rằng pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn này đã cải thiện tình trạng bệnh tình nghiêm trọng của bà.

Năm 2015, bà Hứa đã đệ đơn kiện cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999. Bà bị bắt giữ vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, và bị kết án ba năm tù vào năm 2016.

Bà Từ bị tra tấn, tẩy não tăng cường, và bị đe dọa khi các lính canh ở Nhà tù nữ Tân Hương cố gắng cưỡng ép bà từ bỏ Pháp Luân Công.

Một năm sau, bà Từ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và được tạm tha điều trị y tế. Gia đình đón bà Từ về và toan lo hậu sự cho bà, không ngờ rằng bà đã phục hồi chỉ sau một tháng bà khôi phục lại việc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Khi công an hay tin bà đã khỏe mạnh trở lại, họ lại thường xuyên tới sách nhiễu bà và ép bà hàng ngày phải đến đồn công an báo cáo tình hình với họ. Công an cũng theo dõi bà bất cứ khi nào bà đi ra ngoài, kể cả là đi mua thực phẩm. Bà vô cùng sợ hãi và thường gặp ác mộng mỗi đêm. Áp lực tinh thần đè nén đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà, và bà đã qua đời vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/15/173260.html

Đăng ngày 18-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share