Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 7-10-2018] Ngày 5 tháng 10, các học viên Pháp Luân Công Châu Âu đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Quảng trường Trung tâm Bürkliplatz ở Zurich, Thụy Sỹ. Các chính trị gia địa phương và người đi bộ đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sự ủng hộ và cảm ân của các chính trị gia

“Cách thực hiện chiến dịch vì mọi người và quyền con người của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút sự chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, thật đáng khâm phục”, Nghị sỹ Quốc hội Rosmarie Quadranti đã viết trong thư gửi tới buổi mít tinh.

“Buổi mít tinh này nên được hiểu là lời kêu gọi thức tỉnh. Một lời kêu gọi gửi tới tất cả những ai vẫn đang im lặng tại đất nước chúng ta. Con người, cũng như các phương tiện truyền thông, ngày càng ít chú ý hơn đến vấn đề nhân quyền — chí ít trên bề mặt là như vậy.”

“Chính vì vậy, một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bởi ngay ở thời đại chúng ta hiện nay, các bạn vẫn có thể nâng cao nhận thức một cách ôn hòa bằng việc sử dụng âm nhạc rất hiệu quả để kết nối mọi người vượt qua mọi rào cản tuổi tác và văn hóa, và thu hút sự chú ý đến sự thật rằng những điều bất công không được phép tồn tại lại vẫn đang xảy ra.”

“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những nỗ lực không mệt mỏi vì quyền của Pháp Luân Đại Pháp, bằng cách sáng tác nhạc hay hoạt động tình nguyện lặng lẽ, thường phải hy sinh thời gian rảnh của bản thân, hết năm này qua năm khác, để thu hút sự chú ý tới nhóm người bị bức hại ở Trung Quốc.”

Ông Andrew Egli, ủy viên Hội đồng Thành phố Zurich viết: “Thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm một cách ôn hòa như các bạn đang làm – đó mới là quyền làm người. Bất cứ ai tước đoạt của người khác quyền tự do ngôn luận, tín ngưỡng và lương tâm chính là tước đoạt quyền làm người của chính họ. Kiên định bảo vệ quyền con người và quyền cá nhân là thiết yếu đối với một xã hội văn minh. Ở Thụy Sỹ đây, cùng lắm là người ta bị chỉ trích, nói xấu, nhưng có những xã hội khác, con người bị bức hại, tàn sát, và xúc phạm thân thể. Tôi xin bày tỏ sự tôn trọng cao nhất đối với những học viên không ngừng đấu tranh để duy trì quyền con người trong những hoàn cảnh ấy.”

4c9cf55ef0f26edb17fdd4f1076e8a61.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức buổi mít tinh tại Quảng trường Trung tâm Bürkliplatz ở Zurich, Thụy Sỹ hôm mùng 5 tháng 10

b93fd328f6f8a7fe26fca21421d98df6.jpg

Khán giả chụp ảnh Đoàn nhạc Tian Guo

92c96c859c582f673a778bcf072db017.jpg

Một người qua đường trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công

2b024bfb8d67306f90310cd16fa3ff06.jpg

Người qua đường thử tập các bài công pháp của Pháp Luân Công

Người đi bộ ký tên giúp chấm dứt cuộc bức hại

Anh Manuel, một chuyên gia truyền thông, cho biết, qua các hoạt động trước đây của Pháp Luân Công, anh đã hiểu Pháp Luân Công giúp con người trở thành người tốt dựa trên nền tảng Chân – Thiện – Nhẫn: “Tôi cho rằng Pháp Luân Công là pháp môn rất tốt, có thể cho chúng ta một thân thể và tinh thần khỏe mạnh. Các học viên Pháp Luân Công cho thấy họ vô cùng can đảm và kiên định.”

Anh cũng chỉ ra rằng giữ im lặng trước các vấn đề nhân quyền chỉ vì lợi ích kinh tế cũng là “giết người”. Anh cho biết anh đã ký đơn thỉnh nguyện để gây sức ép yêu cầu chính phủ Thụy Sỹ hành động.

ba0e46af2b0fdf9dfda0d1db0f4265ff.jpg

Anh Manuel (bên trái) ký đơn thỉnh nguyện gửi tới chính phủ Thụy Sỹ để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông Trương đã nghe các diễn giả trong thời gian khá lâu. Ông cho biết, ông đã nghe nói đến Pháp Luân Công, nhưng các bài phát biểu tại buổi mít tinh đã giúp ông hiểu được tình hình rõ hơn.

“Tôi nghĩ (các học viên Pháp Luân Công) có tính tổ chức cao. Các diễn giả đã giải thích rất rõ về cuộc bức hại. Tôi cho rằng các bạn đang làm một điều hết sức tuyệt vời. Các hoạt động như thế này sẽ truyền cảm hứng về lòng can đảm.”

Ông nói rằng Chân – Thiện – Nhẫn là nguyên lý hết sức căn bản cần được trân trọng và bảo tồn. “Dựa trên những tội ác kinh hoàng của Trung Quốc trong quá khứ, tôi tin rằng Pháp Luân Công thực sự đang bị bức hại.”

952da5a521e4ed1ae5dcc571672d7ddf.jpg

Ông Trương

Cô Sandra B. đến từ Đức và làm công việc tiếp thị tại Thụy Sỹ. Cô cho biết, một số bạn bè của cô là học viên Pháp Luân Công. “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Họ giúp nâng cao nhận thức về vấn đề công lý. Họ dám làm những việc mà nhiều người khác không dám, đặc biệt là về nhân quyền ở Trung Quốc.”

“Pháp Luân Đại Pháp vô cùng có đạo đức và tôn vinh các giá trị đạo đức căn bản. Họ phổ biến thông tin cho mọi người những gì đang xảy ra ở Trung Quốc một cách ôn hòa và thân thiện”, cô nói thêm.

f0203fac0aad024d89fad3fbbfc6d22b.jpg

Cô Sandra B.

Nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công, cô Sandra B. Cho biết: “Thật đau lòng khi thế giới lại lảng tránh sự việc này mà không rút ra bài học từ vụ thảm sát Holocaust của Đức Quốc xã trong lịch sử. Thật rùng rợn khi nghĩ đến việc người ta mổ cắp nội tạng của ai đó rồi lấy đó làm cơ hội làm ăn lớn.”

Cô nói rằng cô hy vọng chữ ký của cô sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này, đặc biệt là nạn giết người để lấy tạng, và giúp xã hội Trung Quốc trở lại với cội nguồn văn hóa và đạo đức của nó.

5fff6f379277ad28bad3040b42efbd58.jpg

Người đi bộ ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Hy vọng người Trung Quốc tìm hiểu sự thật

Bà Eva Marie, học viên Pháp Luân Công đến từ Đức, chân thành hy vọng người Trung Quốc có thể tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bà cho biết, bà cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với người Trung Quốc, bởi vì Pháp Luân Công vốn mang lại cho bà rất nhiều lợi ích đến từ Trung Quốc.

Cô nói: “Người Trung Quốc có nền văn minh cổ đại đáng ngưỡng mộ như thế, một nền văn minh chú trọng mối liên hệ giữa con người và vũ trụ. Truyền thống của họ đầy trí huệ. Đáng tiếc là, tư tưởng của Karl Marx, chủ nghĩa cộng sản từ Đức thâm nhập vào Trung Quốc đã lừa dối người Trung Quốc này. Tôi có lời khuyên họ là: ‘Hãy thức tỉnh! Đừng hy vọng gì ở bóng ma tà ác này.’”

80108392990e340cfb7149a8bbdf60f4.jpg

 Eva Marie, học viên Pháp Luân Công, phát biểu tại cuộc mít tinh ở Zurich hôm mùng 5 tháng 10 năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/7/375481.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/9/172774.html

Đăng ngày 14-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share