Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-9-2018] Một ông lão 85 tuổi nức nở nói: “Cả hai con gái và cháu trai của tôi đã bị bắt giữ, tôi thấy vô cùng thống khổ như thể bị vài thanh đao đâm vào tim vậy, sống không bằng chết. Tôi nay tuổi tác đã cao không thể tự chăm sóc bản thân. Tôi chỉ có hai đứa con và chúng đều bị bắt cả rồi, sau này tôi biết sống sao đây? Công an nhân dân vốn là phải vì nhân dân mà phục vụ, tại sao lại đi làm hại người vô tội thiện lương như thế này? Họ còn cướp đi tiền tiết kiệm để dưỡng lão của tôi nữa. Tôi hy vọng các con gái và cháu ngoại tôi sớm trở về nhà!”

Ông Lâm Đồng ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, thường xuyên khóc lóc và không thể ăn uống gì trong nhiều ngày kể từ cuối tháng 8 năm 2018, khi các con gái và cháu trai của ông đã bị bắt giữ ngay trong ngày sinh nhật của ông. Công an đã dùng bạo lực với ông Lâm khi ông cố ngăn cản họ. Sau đó, công an đã tìm thấy và cướp đi tiền dưỡng lão của ông.

Những người thân của ông Lâm đã bị chính quyền bức hại vì họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Họ không phải là những người duy nhất trong gia đình trở thành nạn nhân của cuộc bức hại. Trước đó, vợ ông Lâm đã qua đời cách đây vài năm vì quá đau khổ sau khi các con gái của bà liên tục bị bắt giữ bởi từ chối từ bỏ đức tin của họ.

Những vụ bắt giữ

Ngày 29 tháng 8, hơn 20 công an đã kéo đến nhà ông Lâm, họ xông vào và lục tung mọi thứ mà không hề có lệnh lục soát. Họ đã tịch thu hai máy tính, sáu máy in, các sách và tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Con gái của ông Lâm, bà Lâm Yến Mai, cùng cháu trai, anh Ngô Triều Kỳ, khi đang chơi ở nhà ông, đã bị bắt giữ.

Khi ông Lâm cố ngăn họ lại, họ đã bóp hai tay ông mạnh đến nỗi rách da và rỉ máu. Lục Thượng Huy, đội trưởng Đội An ninh Nội địa Khu Điện Bạch, đã phá cửa phòng ông Lâm và lấy đi tất cả tiền mặt mà anh ta tìm thấy. Anh Ngô Triều Kỳ đã bị giam trong 24 tiếng, trong thời gian này anh bị thẩm vấn và uy hiếp.

Hai ngày sau, ngày 31 tháng 8, bà Lâm Lệ Trân, chị gái của bà Lâm Yến Mai và là mẹ của anh Ngô, cũng bị bắt giữ khi đang ở bên cha để tổ chức sinh nhật cho ông.

Ngày 4 tháng 9, luật sư của bà Lâm Yến Mai đã đến thăm bà và biết rằng cuộc bắt giữ này đã được tiến hành theo lệnh của Sở Công an Khu Tân Hải. Bà Yến Mai, chị gái và cháu trai của bà vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh.

Từng bị giam giữ nhiều lần

Tước đó, hai chị em họ Lâm đã bị bắt giữ liên tục vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lâm Yến Mai bị bắt giữ lần đầu vào ngày 27 tháng 11 năm 2004, sau khi bị tố giác với công an vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Mười ngày sau bà được thả ra, và một tháng sau đó lại bị bắt giam trở lại. Bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tam Thuỷ. Ở đó bà bị cưỡng bức lao động không công và chỉ được ngủ hai tiếng mỗi đêm. Các lính canh đã đánh đập và bức thực bà bằng thuốc không rõ nguồn gốc hòng ép bà từ bỏ đức tin. Bà đã sụt hơn 10 kg chỉ trong một thời gian ngắn. Thậm chí nhiều năm sau khi được thả, bà vẫn tiếp tục bị đau đầu, chóng mặt và đãng trí.

Người chị gái Lâm Lệ Trân, 57 tuổi, tin vào Pháp Luân Công vì bà đã khỏi chứng mất ngủ, đau nửa đầu, bệnh dạ dày và xoang sau khi tu luyện. Chỉ vì mong cầu một thân thể khỏe mạnh mà bà đã bị công an bắt giam nhiều lần. Bà đã bị bắt giữ sáu lần trước vụ bắt giữ này.

Bà bị bắt giữ lần đầu vào tháng 7 năm 2000, khi người chủ cũ ở một nhà máy da nơi bà công tác đã cấu kết với công an địa phương giam bà trong một nhà máy bỏ hoang trong suốt một tháng. Bà lại bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2000 và bị đưa vào trại tạm giam Số 2 Huyện Điện Bạch. Một phó giám đốc trại giam họ Lưu đã ra lệnh cho các lính canh bức thực bà bằng dung dịch muối nồng độ cao và hăm doạ sẽ đưa bà và các nữ học viên khác vào xà lim của tù nhân nam.

Bà Lâm bị giam lần thứ ba tại Trại tẩy não Hà Tây, tiếp theo là Trại tẩy não Hà Đông, với tổng thời gian giam giữ là gần một năm. Lần thứ tư bà bị giam khoảng một năm tại Trại tẩy não Mậu Danh. Ôn Nhữ Hùng, giám đốc trại tẩy não, đã lệnh cho lính canh treo bà lên với chân không chạm đất trong ba ngày, mỗi ngày tám tiếng, từ tối đến tận 3 giờ sáng. Bà hoàn toàn không thể ngủ được.

Lần thứ năm bà bị giam một tuần tại trại tạm giam Số 1 Điện Bạch.

Lần thứ sáu diễn ra vào ngày 19 tháng 8 năm 2017, khi bà bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bốn công an đã thẩm vấn và đánh đập bà. Một công an mặc thường phục đã đánh vào đầu và lăng mạ bà. Họ đã kéo tay bà để điểm chỉ vào một biên bản.

Con trai, em gái và cha của bà đã đến Đồn Công an Hoàng Lĩnh để gặp bà, nhưng họ bị công an đuổi đi và làm bầm dập hai cánh tay của cha bà.

Cả ba người đã ra khỏi cửa đồn khi trưởng đồn Phùng Yến Cường ra lệnh cho năm công an truy đuổi họ và tóm lấy con trai của bà Lâm. Họ vật anh xuống đất mạnh đến nỗi đầu anh sưng phồng và mũi bị chảy máu. Họ đánh đập anh rất tàn bạo.

Người trong gia đình đã đến văn phòng kháng cáo địa phương và văn phòng quản lý công an để đệ đơn khiếu nại. Nhưng họ chưa hề nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Những thủ phạm chính tham gia bức hại gia đình ông Lâm:

Lục Thượng Huy, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Điện Bạch: +86-13902511787

Ngũ Tiểu Quân, Giám đốc trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh: +86-668-2728309

Bài báo liên quan:

Quảng Đông: Người cha 85 tuổi bị cảnh sát hành hung trong khi nhà của họ bị lục soát


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/374039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/23/172148.html

Đăng ngày 02-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share