Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-8-2018] Ông Loan Ngưng, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ bị nhân viên bưu điện tố cáo với cảnh sát vì đã gửi thư giảng chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt, giam giữ và lục soát nhà của ông.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng 610, ông Loan đã bị Sở Cảnh sát khu Hưng Khánh và Viện Kiểm sát Hưng Khánh cáo buộc tội “Lật đổ quốc gia”. Vụ án của ông đã được chuyển đến Tòa án Trung cấp Ngân Xuyên, bởi Tòa án Khu Ngân Xuyên không có thẩm quyền để xử lý một vụ án như vậy.

Tình tiết vụ án

Tháng 2 năm 2017, ông Loan Ngưng đã tới bưu điện ở khu Hưng Khánh để gửi thư. Sau khi ông rời đi, nhân viên bưu điện đã mở thư của ông ra và phát hiện thấy nội dung thư có thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, họ đã tố cáo ông với cảnh sát.

Cảnh sát đã bí mật giám sát và theo dõi ông Loan. Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 8 năm 2017, ông Loan đã bị bắt giữ khi ông vừa rời nhà để đi làm.

Hơn 10 người, bao gồm Mã Đào ở Đồn Cảnh sát Giải Phóng Tây Nhai, Mã Tự Lập, Cổ Vĩnh Hồng ở Sở Cảnh sát Khu Hưng Khánh và vài người ở Ủy ban Dân phố Địa phương đã lục soát căn hộ của ông. Họ cũng tiến hành lục soát nơi ông làm việc và nhà bố mẹ vợ ông, tịch thu các sách Pháp Luân Công và các tài liệu chân tướng Đại Pháp của ông.

Ông Loan đã bị đưa đến Trại tạm giam Ngân Xuyên và bị giam giữ ở đó hơn một năm.

Đến giữa tháng 12 năm 2017, Viện Kiểm sát Khu Hưng Khánh đã phê chẩn lệnh bắt giữ chính thức ông Loan.

Tháng 2 năm 2018, vụ án của ông đã bị Viện Kiểm sát Khu Hưng Khánh trả về sở cảnh sát địa phương vì thiếu chứng cứ và yêu cầu bổ sung thêm các bằng chứng để buộc tội.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018, vụ án của ông lại được chuyển đến Tòa án Khu Hưng Khánh.

Sau khi ông bị bắt, gia đình đã thuê một luật sư. Vị luật sự này đã nộp “Ý kiến Pháp lý” và “Đơn xin Bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, đồng thời yêu cầu thả ông Loan hoặc phải thay đổi hình thức giam giữ.

Khoảng tháng 6 năm 2018, Tòa án Khu Hưng Khánh đã tổ chức một “phiên xét xử thử nghiệm”. Luật sư của ông Loan đã không nhận tội như bị cáo buộc và yêu cầu trả tự do và ngừng mọi cáo buộc đối với ông Loan.

Trước đây, các học viên Pháp Luân Công thường bị buộc tội “Phá hoại việc thực thi pháp luật” theo Điều 300, Luật Hình sự. Tuy nhiên, ông Loan lại bị cáo buộc với tội danh nghiêm trọng hơn là tội “Lật đổ quốc gia”. Chứng cứ duy nhất được đưa ra là việc ông gửi các tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công và sở hữu các trang thiết bị có thể sản xuất ra những tài liệu này.

Trên thực tế, việc mở thư của ông Loan một cách phi pháp và tố cáo ông với cảnh sát, nhân viên bưu điện đã phạm tội can thiệp vào quyền tự do biểu đạt của ông.

Tóm tắt tình huống của ông Loan

Ông Loan đã từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp môn tu luyện này.

Bởi là phụ đạo viên của một điểm luyện Pháp Luân Công, ông Loan đã bị bức hại tàn bạo, bao gồm bị bắt giữ ba lần, nhà bị lục soát bốn lần, bị đưa tới trung tâm tẩy não, bị đuổi việc, bị mất lương hưu, và hai lần bị kết án tù, một lần ba năm, và một lần bốn năm.

Trong khi bị giam giữ, ông Loan đã bị thẩm vấn, đá, đánh đập, tát vào mặt, còng tay và treo vào đường ống dẫn khí nóng và nhiều hình thức tra tấn khác. Ông cũng bị buộc phải làm các công việc nặng nhọc, như làm ruộng, xây dựng và mang vác gạch nặng.

Những hình thức tra tấn mà ông Loan đã phải trải qua như bị đập đầu vào tường, buộc phải cúi người trong thời gian dài, ngồi trên ghế nhỏ trong thời gian dài, bị cấm ngủ, và bị trói và treo ngược người.

Việc ông Loan liên tục bị bức hại đã gây ra nhiều thương tổn trong tâm của người nhà của ông. Mẹ ông, bà La Xán Hoa đã qua đời ba ngày sau khi ông bị xét xử lần thứ hai. Ông Loan đã không được nhìn mặt bà lần cuối.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Loan:
Lạc Kiến (骆建), Trưởng Phòng 610, Sở Cảnh sát Ninh Hạ: +86-13995106419
Vương Yến (王燕), cảnh sát, Đồn Cảnh sát Giải Phóng Tây Nhai: +86-13995188082
Vuơng Hải Tân (王海滨), Chánh án, Tòa án Khu Hưng Khánh, thành phố Ngân Xuyên
Hồ Bình (胡兵), kiểm sát trưởng ,Viện Kiểm sát Hưng Khánh
Lục Duy Đông, chánh án, Tòa án Trung cấp Thành phố Ngân Xuyên: +86-13995112777
Ngụy Hồng Vũ, trưởng bộ phận công tố, bộ phận công tố, Viện Kiểm sát Thành phố Ngân Xuyên : +86-951-5926879

Quá trình tu luyện của ông Loan

Ông Loan, 59 tuổi trước đây từng làm việc tại Phòng Nhân sự thuộc Chính quyền Khu Tự trị Ninh Hạ.

Khi còn trẻ, ông đã trải qua Đại Cách mạng Văn Hóa. Sự hỗn loạn của xã hội đã khiến cho ông hoang mang về xã hội và cuộc sống. Vì thế, ông đã nghiên cứu tìm hiểu các thông tin về các môn tu luyện tinh thần.

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, ông đã tập các môn khí công khác được hơn 10 năm. Mặc dù các môn khí công đó cũng đã cải thiện được tình trạng thể chất của ông, nhưng ông cảm thấy mình không thể đạt được sự cải biến hơn nữa.

Tháng 1 năm 1996, ông đã xem băng video các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí và luyện các bài công pháp. Sau đó, ông đã đặt mua hai cuốn sách quý là “Pháp Luân Công” (sách giới thiệu về môn tu luyện) và “Chuyển Pháp Luân” (cuốn sách chính chỉ đạo môn tu luyện). Ông đã đọc cả hai cuốn sách trên và đã nhanh chóng bước vào tu luyện. Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã có được một thân thể khỏe mạnh.

Tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, tiêu chuẩn đạo đức và sự giao tiếp xã hội của ông đã được cải thiện và nâng cao.

Tháng 1 năm 1997, ông đã đăng ký tình nguyện tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn hẻo lánh. Ông đã ăn ở cùng với họ để giúp họ cải thiện điều kiện cuộc sống.

Năm đó, ông đã được bầu là “Lao động tiên tiến trong công tác xóa đói giảm nghèo”, và đã được đề bạt làm phó giám đốc trung tâm giáo dục. Năm sau, ông lại được trao tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” của Phòng Nhân sự thuộc chính quyền khu tự trị Ninh Hạ.

Thông qua những hành động cao cả đó, ông đã tạo được những ảnh hưởng tích cực đến các đồng nghiệp. Một số đồng nghiệp của ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/26/372945.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171884.html

Đăng ngày 30-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share