Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-9-2018] Sau ba tháng bị giam giữ trong Nhà tù Võng Lĩnh, mạng sống của ông Vương Nhạc Lai trong tình trạng nguy kịch. Ông Vương không thể cất đầu dậy hay nói chuyện được. Vì bệnh tình ông Vương hiểm nghèo, nên bác sỹ đã đưa ra ba cảnh báo về tình trạng nguy kịch của ông.

Khi họ đưa ra cảnh báo thứ hai về tình trạng bệnh tình nguy kịch của ông Vương, gia đình ông đã yêu cầu được phép đưa ông về nhà để điều trị y tế. Lãnh đạo nhà tù chỉ đồng ý thả ông Vương nếu ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Vì không thể nói, nên ông Vương đã lắc đầu “từ chối”.

Tức giận bởi sự kiên định của ông Vương, nhà tù đã từ chối yêu cầu tạm tha của ông và ra lệnh cho bốn lính canh cùng với hai tù nhân theo dõi ông cả ngày lẫn đêm.

Tình trạng của ông Vương tiếp tục xấu đi cho đến khi bác sỹ đưa ra cảnh báo thứ ba về tình trạng nguy kịch của ông. Ngày 31 tháng 8 năm 2018, ông Vương đã qua đời trong nhà tù ở tuổi 56.

c76c3a1b8d243e45703fff8b33d20fbb.jpg

Ông Vương Nhạc Lai

Cuộc đời thay đổi nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Năm 2008, ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, ông Vương có lối sống xa hoa, nghiện rượu, hút thuốc và bài bạc. Năm 2008, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và ông liên tục bị những cơn đau đớn giày vò.

Mong muốn đươc sống sót đã thôi thúc ông thử tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Trung Quốc với các bài tập công pháp nhẹ nhàng, với hy vọng rằng môn tu luyện có thể giúp ông hồi phục lại sức khỏe của mình. Rất nhiều người trong tình cảnh tương tự như của ông Vương đã được ghi nhận là có cải biến sức khỏe thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Một thời gian ngắn sau khi ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông đã rất vui mừng khi thấy sức khỏe của mình thực sự được cải biến. Khối u trong dạ dày của ông đã biến mất. Ông Vương đã bình tĩnh và hòa ái hơn rất nhiều. Mối quan hệ của ông với gia đình và hàng xóm cũng được cải thiện. Ông Vương trở thành một người hoàn toàn khác.

Với lòng biết ơn sâu sắc Pháp Luân Công đã cải biến bản thân, ông Vương rất hào hứng chia sẻ câu chuyện của mình cho những người xung quanh và giúp nhiều người cũng được thụ ích từ pháp môn giống như ông, bất chấp việc chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn đang bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 11 tháng 11 năm 2013, trong khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công, ông Vương cùng với ba học viên khác bị bắt giữ. Ông đã bị giam giữ vài tháng trước khi được thả.

Sau khi được tại ngoại một tháng, ông Vương lại bị bắt một lần nữa và bị đưa tới Trung tâm Tẩy não Tú Hoa Viên vào tháng 4 năm 2014.

Bởi ông Vương từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công sau những phiên tẩy não chuyên sâu, nên Tòa án huyện Nhạc Dương đã kết án ông Vương ba năm tù, với một bản án treo năm năm vào ngày 24 tháng 10 năm 2014. Sau đó ông Vương đã được tại ngoại và bị quản chế.

Đầu năm 2017, các triệu chứng bệnh ung thư dạ dày của ông Vương tái phát. Ông không thể ăn gì trong hơn một tháng và không thể cầm giữ được đồ vật gì. Ông Vương đã tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và đã phục hồi sau hai tháng.

Ngày 24 tháng 1 năm 2018, trong khi đang đọc sách Pháp Luân Công với các học viên khác, ông Vương đã bị bắt lần thứ ba.

Hai ngày sau, cảnh sát đã đưa ông Vương vào trại giam hình sự. Ngày 12 tháng 2, viện kiểm sát đã phê chuẩn vụ án của ông và gửi hồ sơ vụ án của ông lên Tòa án huyện Nhạc Dương vào ngày 21 tháng 3 cùng với ba học viên khác gồm bà Trần Toàn Tú, bà Hà Căn Lương và bà Tăng Lộc Trân.

Ngày 10 tháng 4, tòa án đã kết án ông Vương ba năm tù giam và phạt ông 5.000 nhân dân tệ. Thẩm phán cũng hủy bỏ án treo của ông và kết hợp với bản án ba năm mà ông bị kết án vào năm 2014. Vì ông Vương đã bị giam giữ sáu tháng từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2014, nên bản án cuối cùng của ông Vương là năm năm sáu tháng.

Bà Trần bị kết án bốn năm và bà Hà bị kết án một năm tù.

Ngày 14 tháng 5, ông Vương bị đưa tới Nhà tù Thành phố Tân ở tỉnh Hồ Nam, một tháng sau ông bị chuyển sang Nhà tù Võng Lĩnh, ở đó ông đã qua đời đầy bi thảm khi bị từ chối cho tại ngoại để điều trị y tế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/12/373702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/13/171875.html

Đăng ngày 18-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share