Bài viết của Lan Linh, Dung Pháp và Đức Tường, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-6-2018] Ngày 21 tháng 6 vừa qua, gần 10.000 học viên đã tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2018 tại Washington DC. Nhiều học viên cho biết họ đã lĩnh hội được rất nhiều từ bài giảng của Sư phụ cũng như từ bài chia sẻ của các học viên khác.

Cảm nhận được sự từ bi vô hạn

64120b7af9800a86a489e44866cb782e.jpg

Ba học viên đến từ Ireland: Paul, Michael và Ian (tính từ trái sang phải)

Kỹ sư cơ khí Paul, quản lý bán hàng Ian và quản lý bất động sản Michael từ Ireland cùng tới tham gia Pháp hội tổ chức tại Washington DC. Chuyến đi dài cùng các hoạt động bận rộn vào ngày hôm trước và tham dự hội nghị diễn ra cả ngày hôm sau cũng không làm họ cảm thấy mệt mỏi. Thay vào đó, tâm họ tràn ngập niềm vui và hào hứng.

Anh Michael cho biết anh cảm nhận được năng lượng rất mạnh mẽ trong khi nghe Sư phụ giảng: “Tôi được đắm mình trong sự từ bi vô hạn.” Anh nói rằng sau khi trở về anh sẽ học bài giảng Pháp của Sư phụ nhiều lần. Tu luyện được 10 năm và từng tham dự các Pháp hội như vậy vài lần, anh Michael cảm thấy vô cùng hào hứng. Anh nói rằng anh rất vui khi thấy lần này các học viên thậm chí còn hòa ái hơn, như thể tất cả là một gia đình lớn vậy.

Anh Paul và ông Ian bắt đầu tu luyện vào năm 2014 và 2013. Anh Paul nhận thấy một số học viên đề cập đến việc loại bỏ tâm tật đố trong bài chia sẻ của họ. “Tôi cũng có vấn đề này và đôi lúc nó được ẩn giấu rất sâu. Tôi cũng cần chú ý loại bỏ chúng để tâm mình được thuần tịnh hơn”, anh giải thích.

Ông Ian rất ấn tượng với bài chia sẻ của một học viên về việc làm phim hoạt hình. “Vị học viên đó đã quyết tâm thực hành theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là Chân, ngay cả khi anh ấy từng việc chăm chỉ suốt 6 năm ròng mà không thu được gì cả. Điều đó đòi hỏi phải hết sức can đảm mới có thể không ký tên vào tài liệu với những thông tin không chính xác.” Điều làm ông ngạc nhiên hơn nữa là sự lựa chọn của vị học viên này cuối cùng không dẫn đến bất kỳ tổn thất nào. Qua việc này, ông có nhận thức sâu sắc hơn về nội hàm thâm sâu của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi vô hạn của Sư phụ.

Quy chính bản thân

Anh Harald Wayer và vợ là Beate đến từ Đức và tại đó họ có một công ty riêng. Cô Beate nói rằng mặc dù cô đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm nhưng Pháp hội lần này vẫn giúp cô lĩnh hội được nhiều thể ngộ mới. “Tôi thấy rằng khi thời gian trôi qua, tôi không còn có những cảm giác mà mình đã từng có trước đây nữa. Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ đã giảng: “Tu luyện như thuở ban đầu, tất thành chính quả.” Tôi nghĩ tôi cần đề cao ở phương diện này. Trên thực tế, cho dù học Pháp, luyện công hay tổ chức một ngày hội thông tin thì những việc này đều tự nhiên tựa như việc chúng ta cần ăn uống vậy. Đây là ấn tượng lớn nhất tôi có được từ Pháp hội này. Và mỗi bài chia sẻ đều nhắc nhở tôi về việc tín Sư”, cô Beate kể lại.

Anh Harald trở thành một học viên từ một vài năm trước. Anh nói rằng các bài chia sẻ của các học viên khác đã nhắc nhở anh cần phải tinh tấn hơn nữa. Anh nói: “Đôi khi tôi làm tốt, nhưng sau một thời gian, tôi lại thường buông lơi. Một số học viên cũng miêu tả về những tình huống tương tự, mà ở đó họ đã đặt nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo trì trạng thái tu luyện. Tôi nghĩ tôi cũng cần làm như vậy.”

3ab191e11b9464ddabc1f087ab7990f8.jpg

Học viên người Ba Lan Tom Ozimek sinh sống ở Canada, mỗi lần tham gia Pháp hội anh đều học hỏi được rất nhiều.

Học viên người Ba Lan, Tom Ozimek, sinh sống ở Canada, hàng năm đều tham dự Pháp hội tại Hoa Kỳ. “Khoảng 6 tháng trước, tôi đã từ bỏ vị trí trong ban giám đốc của một công ty truyền thông. Điều đó giúp tôi lúc nào cũng giữ được sự trung thực và có nhiều thời gian hơn để làm các công việc truyền thông giúp mọi người hiểu về Pháp Luân Đại Pháp”, anh chia sẻ. Sau khi đến New York, anh cũng gặp một số tình huống tương tự như những gì các học viên khác đã miêu tả – được giao một vai trò khác ngay sau khi đã thành thạo với công việc, và sự việc này đã xảy ra nhiều lần. Bây giờ thì anh hiểu rằng đó chính là cơ hội để anh đề cao tâm tính và nỗ lực hết mình để hoàn thành thệ nguyện của một đệ tử Đại Pháp.

“Tôi đã chờ đợi điều này suốt cả cuộc đời mình”

Ông Thomas bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Canada vào năm 1999. Trước đó, ông học võ thuật và Thái Cực Quyền. Một giáo viên Thái Cực Quyền đã nói với ông rằng anh ấy chỉ có thể dạy cho ông các động tác vì anh cũng không biết khía cạnh tâm linh của môn tập này. Vị này cũng nhắc nhở ông hãy mở rộng tâm mình tìm kiếm những giáo lý chân chính. Do vậy, ông lại tiếm tục tìm kiếm. “Một ngày, anh ấy gọi điện cho tôi và nói chuyện về một khóa học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày. Anh ấy nói rằng pháp môn này rất tốt và muốn tôi chắc chắn rằng tôi sẽ tham dự. Tôi đã đi máy bay để tham gia khóa học và thấy nó thực sự uyên thâm. Sau khi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã đọc nó và thực sự kinh ngạc – tôi biết đây là điều mà tôi đã chờ đợi trong suốt cả cuộc đời mình.”

Ông Thomas sống ở một thành phố với 100.000 cư dân và ông là người đầu tiên ở đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày nọ, hai phụ nữ trẻ từ Đức đến thăm họ hàng của mình và họ muốn học các bài công pháp. Ông Thomas đã luyện công trong một công viên cùng với họ và nhóm thiền định này vẫn tiếp tục được duy trì cho đến ngày nay.

Trường năng lượng cường đại

ee60a53aa00f9fc961358bd3d98e3041.jpg

Anh Mikalaz đến từ Ba Lan. Đây là lần thứ 4 anh tham dự Pháp hội.

Anh Mikalaz bắt đầu tu luyện tại Ba Lan vào năm 2013 và kể từ đó năm nào anh cũng đến tham dự Pháp hội ở Hoa Kỳ. “Cũng giống như những năm trước, tôi cảm nhận được trường năng lượng tại Pháp hội ở Washington DC vô cùng mạnh mẽ, và những bài chia sẻ của các học viên khác rất hữu ích cho tôi.” Anh nói rằng các học viên đã chia sẻ về việc giải quyết các vấn đề gặp phải trong khi tham gia các hạng mục và làm sao để chứng thực Pháp, tất cả đều hữu ích đối với anh. Bên cạnh đó, anh cần thu xếp thời gian của mình hợp lý hơn và cải thiện việc giao tiếp với những người khác để có thể hiểu nhau hơn.

Anh Mikalaz cũng chia sẻ về thời gian anh bắt đầu tu luyện cách đây vài năm tại một công viên. “Một hôm, tôi cùng một người bạn đến công viên tập thể dục. Sau đó, khi chúng tôi đang đi bộ trong công viên, chúng tôi đã thấy một nhóm người đang thiền định. Người bạn của tôi một mực đề nghị rằng chúng tôi nên tham gia cùng họ và học các bài tập. Tôi không hiểu tại sao nhưng dù vậy tôi vẫn tham gia. Sau đó, tôi mới biết đó là Pháp Luân Đại Pháp và một học viên nói với tôi về cuốn sách Chuyển Pháp Luân.” Kể từ đó anh đã bắt đầu tu luyện và cảm thấy vô cùng may mắn khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Thời khắc tuyệt vời nhất

d5bb13f1978939011d1f2470bab22d75.jpg

Anh Sergejs Orups đến từ Latvia đã tu luyện 18 năm và rất vui khi được tham dự Pháp hội.

Anh Sergejs Orups đến từ Latvia đã tu luyện được 18 năm. Khi tham dự các Pháp hội, anh có thể nhận ra khoảng cách giữa bản thân mình với các học viên khác. Điều này đã cho phép anh có thể vượt qua các khổ nạn và tinh tấn thường hằng. “Đó là lý do tại sao là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn thấy việc tham dự Pháp hội là thời khắc tuyệt vời nhất. Đặc biệt, tôi đến từ Châu Âu và chúng tôi có xuất phát điểm chậm hơn so với các học viên ở các khu vực khác và cần phải bắt kịp tiến trình chính Pháp.”, anh chia sẻ.

Anh rất hào hứng được nghe bài giảng từ Sư phụ. “Đây là điều tôi đã dự đoán trong một thời gian dài. Sư phụ đã khích lệ chúng ta và chúng ta cần tu luyện tốt hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh của mình.”

Kể từ khi trở thành học viên từ 18 năm trước, anh Sergejs đã có những cải thiện đáng kể cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh chia sẻ: “Đến từ một đất nước là một phần của Liên bang Xô Viết, tôi hoàn toàn hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tan rã và những thủ phạm chính sẽ bị đưa ra công lý. Cho dù bạn sống ở Trung Quốc hay ở nước ngoài, xin hãy tránh xa những tuyên truyền dối trá của chế độ cộng sản này”, anh nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/25/370209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/26/170909.html

Đăng ngày 26-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share