Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 05-04-2018] Ông Trần Mẫn Cảm, 58 tuổi, người thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, bị bắt giữ phi pháp vào năm ngoái vì tu luyện Pháp Luân Công và bị tuyên án ba năm tù giam. Ông bị tra tấn tàn bạo ở Nhà tù Vị Nam.

Ông Trần bị tống giam ở Nhà tù Vị Nam vào ngày 10 tháng 3 năm 2017. Ông viết đơn kháng án gửi tới tòa án và đưa lá thư cho lính canh nhà tù gửi giúp; nhưng hơn một tháng trôi qua họ vẫn không gửi lá thư mà ông yêu cầu, thay vào đó, họ khăng khăng rằng trước hết ông Trần phải hoàn thành các phiên tẩy não đã được lên lịch.

Ba tháng sau, ngày 22 tháng 6, khi đến nhà tù thăm ông, gia đình ông Trần phát hiện ra chứng đau ngực mãn tính, ho khan và thoát vị đĩa đệm nặng của ông trở nên trầm trọng hơn.

Cảnh sát Trương Trọng Thu, chịu trách nhiệm bức hại các học viên Pháp Luân Công, không cho phép ông được điều trị y tế. Thay vào đó, Trương bảo ông Trần rằng ông sẽ bị chuyển đến nhà giam đặc biệt chuyên dành để “chuyển hóa”. Ở đó, các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn hòng cưỡng ép họ từ bỏ đức tin vào môn tu luyện.

Ngày 24 tháng 7, gia đình lại đến thăm ông một. Lúc này, tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Ông đi lại khó khăn và còn xuất hiện thêm vài chứng bệnh. Ông bị giám sát chặt chẽ bởi hai lính canh và tù nhân nên ông không thể thoải mái nói chuyện. Ông chỉ liên tục nhấn mạnh rằng sức khỏe mình rất tệ và ông cần đến bệnh viện.

Gia đình đề nghị nhà tù cho bảo lãnh ông Trần để điều trị y tế, nhưng bị từ chối. Cán bộ nhà tù bảo rằng họ sẽ chuyển ông đến bệnh viện với điều kiện gia đình phải chi trả toàn bộ viện phí.

Trong khi đó, ông Trần vẫn bị giam ở phòng “chuyển hóa” và cảnh sát liên tục tra tấn ông tàn bạo cả về tinh thần lẫn thể xác. Người chịu trách nhiệm chính cho việc tra tấn này là Trương Trọng Thu.

Một tháng sau, ngày 22 tháng 8, gia đình quay lại thăm ông. Ông Trần vẫn không hề được điều trị y tế hay nhập viện. Cán bộ trại giam bảo rằng họ đang chờ cấp trên phê duyệt.

Cuối cùng, ông Trương cũng được đưa đến Bệnh viện Tân An vào ngày 15 tháng 9. Ông bị đưa vào phòng đặc biệt nằm dưới sự giám sát của Nhà tù Khúc Giang. Họ chẩn đoán ông bị bệnh tim và không thể điều trị. Ông Trần rơi vào tình trạng nguy hiểm và gia đình một mực yêu cầu bảo lãnh để ông được điều trị y tế đầy đủ. Nhưng nhà tù một lần nữa từ chối.

Ngày 18 tháng 10, gia đình đến bệnh viện thăm nhưng thấy rằng tình trạng của ông Trần không hề được cải thiện. Bản thân ông liên tục đề nghị được trả tự do để tiếp được điều trị y tế tốt hơn nhưng đều không được chấp thuận. Cuối cùng, Nhà tù Khúc Giang trả ông Trần lại Nhà tù Vị Nam vào ngày 1 tháng 11 trong tình trạng nguy kịch.

Lần ngầy đây nhất gia đình đến thăm ông Trần là ngày 23 tháng 3 năm 2018. Ông rất gầy yếu, và tình trạng vẫn vô cùng nghiêm trọng. Cảnh sát canh giữ ông liên tục cả ngày lẫn đêm. Ông Trần bảo với gia đình rằng ông bị tra tấn tàn bạo trước đó một tuần. Ngoại trừ khuôn mặt thì toàn bộ thân thể của ông đều bị thương tổn. Họ tra tấn liên tục chỉ nhằm mục đích buộc ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhà tù Vị Nam ở Thiểm Tây là nơi chuyên để giam giữ, bức hại và tẩy não học viên Pháp Luân Công. Lính canh tù Trương Trọng Thu là người phụ trách các vụ bức hại và tra tấn, đồng thời, ông ta còn chỉ đạo một nhóm lính canh bức hại học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/5/363779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/20/169431.html

Đăng ngày: 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share