Bài viết của Lý Nhược Vân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-9-2017] Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2017, học viên Pháp Luân Công ở miền nam California đã tổ chức các cuộc mít tinh tại Los Angeles và San Diego, phản đối sự can thiệp của Lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco vào quá trình thông qua Nghị quyết SJR-10 tại Thượng viện bang California.

Nghị quyết SJR-10 do Thượng Nghị sĩ tiểu bang California, Ông Joel Anderson khởi xướng và được đồng ký bởi bốn Nghị sỹ. SJR-10 thể hiện sự ủng hộ của các cơ quan lập pháp đối với các học viên Pháp Luân Công và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hậu thuẫn cho cuộc đàn áp môn tu luyện tinh thần này ở Trung Quốc. Nghị quyết này ca ngợi cuộc kháng nghị ôn hòa kéo dài 18 năm của các học viên là “điển hình cho lòng can đảm không lùi bước và tinh thần nhân văn”.

143cc5c09a0d0bd524428d88f63551ce.jpg

Các học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tập trung trước tòa nhà chính phủ quận San Diego ngày 13 tháng 9 năm 2017

83755141311833f408e5870cd6e9e34d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 12 tháng 9 năm 2017

Nghị quyết này trích dẫn Nghị quyết 343 của Hoa Kỳ, một nghị quyết được thông qua vào tháng 6 năm 2016 bày tỏ “quan ngại về các báo cáo về nạn mổ lấy tạng từ các tù nhân lương tâm mà không có sự đồng ý của họ.”

Nghị quyết này cũng cho biết: “Ngày 25 tháng 10 năm 2016, khoảng 3.000 đến 4.000 học viên Pháp Luân Công đã diễu hành trên Phố Market ở San Francisco để nâng cao nhận thức về sự ngược đãi các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù ở Trung Quốc.”

6217912077591fbed058862cfcba3711.jpg

Thượng Nghị sĩ Joel Anderson

Nghị quyết SJR-10 đã được Ủy ban Tư pháp Thượng viện thông qua vào ngày 31 tháng 8. Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco đã gửi email cho các thượng nghị sĩ và lưu ý rằng việc thông qua Nghị quyết có thể “hủy hoại tình hữu nghị và sự phát triển bền vững trong quan hệ giữa California và Trung Quốc.” Thượng viện đã đình chỉ việc biểu quyết cho Nghị quyết.

Thượng Nghị sĩ Joel Anderson nói rằng ông sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ công lý.

Trong tuần vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các cuộc mít tinh tại San Francisco, Sacramento, Los Angeles, và San Diego nhằm phơi bày sự xâm nhập của chế độ Trung Quốc vào các nước phương Tây và mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công tới các quốc gia khác.

72fd5f5c0fbbe08dfd43f467c4a0080c.jpg

Thượng Nghị sĩ tiểu bang California Jean Fuller của quận 16

Thượng Nghị sĩ Jean Fuller cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Thượng viện cần phải nghe về SJR-10, còn nếu như SJR-10 không được phép tiếp cận Thượng viện thì đó chính là một sự vi phạm quyền tự do cá nhân.

Các nhà lập pháp lên tiếng phản đối sự can thiệp của ĐCSTQ

Thượng Nghị sĩ Anderson đã gửi thư tới cuộc mít tinh tại San Diego và bày tỏ sự phẫn nộ khi chính quyền Trung Quốc mở rộng việc trấn áp tự do ngôn luận tới Thượng viện tiểu bang, cũng như việc một quốc gia bên ngoài vốn lạm dụng nhân quyền can thiệp vào trình tự lập pháp của bang.

Thượng Nghị sĩ Anderson nói: “Tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không chịu đầu hàng cho đến khi chúng ta đi tới tận cùng của sự việc, và người dân California thấy rằng chúng ta giữ vững lập trường và đoàn kết chống lại nạn diệt chủng ở Trung Quốc.”

6b4983b775a02495ed852392679071a4.jpg

Ủy viên hội đồng lập pháp bang California, Ông Randy Voepel, người đồng ký tên của SJR-10, phát biểu tại cuộc mít tinh

Ủy viên hội đồng lập pháp, ông Randy Voepel, người đồng ký tên của bản nghị quyết, đã từng nhận được một lá thư phỉ báng Pháp Luân Công từ Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles khi ông còn là thị trưởng thành phố Santi tại hạt Santi vì ông ủng hộ Pháp Luân Công. Ông đã đáp lại bức thư đó rằng một chế độ cộng sản đàn áp tự do ở Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được.

Ông Voepel đã hoan nghênh nỗ lực suốt 18 năm qua của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nói: “Họ rất hòa ái và từ bi.“ Ông đã gửi thư đến cuộc mít tinh tại San Diego và tuyên bố rằng Nghị quyết SJR-10 là để bảo vệ những người theo Chân – Thiện – Nhẫn.

Giáo sư Emerita: “Người dân California nên cảnh giác”

5dbabc46ad7ef067eb4e6a92745391f4.jpg

Giáo sư Emerita Gwendalle Cooper tham dự cuộc mít tinh ở San Diego và có bài phát biểu ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên

Giáo sư Emerita Gwendalle Cooper từ Đại học Bang San Diego đã phát biểu tại cuộc mít tinh và nói: “Không có nhân quyền, không có tự do tín ngưỡng, và không có tự do ngôn luận dưới sự cầm quyền của ĐCSTQ.”

Về việc chính quyền bang nhượng bộ trước áp lực của Lãnh sự quán Trung Quốc và không biểu quyết cho Nghị quyết, bà nói: “Điều gì sẽ xảy ra đối với nền dân chủ của chúng ta nếu chúng ta nhân nhượng trước sự can thiệp đó? Điều gì sẽ xảy ra với Hoa Kỳ nếu chúng ta cho phép chế độ này vươn dài cánh tay tới đất Mỹ? Hiện nay, ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Công. Mục tiêu tiếp theo của nó là gì? Người California nên cảnh giác!”

Khách du lịch người Anh: Chúng tôi ủng hộ các bạn

545eeed215e81f6fd29efecdb8c31434.jpg

Tuần trước, các học viên đã dựng một quầy thông tin ở trước trụ sở bang trước khi cơ quan lập pháp bang California tạm nghỉ họp

Một du khách đến từ London đã tình cờ trông thấy cuộc mít tinh ở Sacramento và gặp các học viên Pháp Luân Công. Cô ấy nói: “Tôi đến từ Anh quốc. Tôi thấy các bạn ở khắp mọi nơi. Nỗ lực của các bạn đã giành được sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội. Tôi biết ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công và đang cố gắng mở rộng bức hại sang các quốc gia khác.”

Cô nói hàng ngày có nhiều học viên Pháp Luân Công đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc ở London và nhờ đó mà có nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/16/353810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/17/165441.html

Đăng ngày: 21-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share