Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-2-2017] Một công dân ở Đại Khánh đã chết sau vài ngày bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 7 năm 1999. Ông đã bị bắt hai ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Lý Bảo Thủy, khi đó là quản lý nhân sự của Cục Lao động Đại Khánh, đã bị nhắm đến vì ông là một điều phối viên tình nguyện của các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Công an đã cố làm cho ông Lý tiết lộ “danh sách Pháp Luân Công.” của ông. Ông nói với họ rằng mọi người được tự do đến và đi trong việc tu luyện Pháp Luân Công, và không có ai nắm giữ danh sách các học viên cả.

Ngày 26 tháng 7, vợ ông Lý đã nhận được một cuộc điện thoại bảo bà đem nước và quần áo đến cho chồng. Bà đến nhưng không được phép nói gì với chồng. Bà thấy rằng ông Lý đã trở nên hầu như không nhận ra được chỉ trong một vài ngày.

Không lâu sau khi về đến nhà, bà bị công an gọi trở lại đồn. Lần này, bà chỉ thấy xác chồng nằm trên nền xi măng giá lạnh.

Công an đã từ chối giải thích lý do ông Lý chết trong vòng 4 ngày bị giam. Những nỗ lực của gia đình để tìm kiếm công lý cho ông trong hơn 17 năm qua đã vô ích. Không cơ quan hay bộ phận nào chịu xem xét trường hợp của ông. Gia đình ông đã bị ngó lơ nhiều lần.

Gần đây một người trong nội bộ đã tiết lộ với gia đình rằng họ nghe tin từ một công an ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, người từng uống rượu với một nhân viên ở Đại Khánh. Người ở Đại Khánh nói rằng ông Lý không phải tự sát, mà là bị đẩy ra khỏi cửa sổ.

Người ở Tề Tề Cáp Nhĩ hỏi tại sao công an Đại Khánh làm vậy với ông Lý, người ở Đại Khánh nói rằng họ đã nổi điên với ông Lý vì ông từ chối tiết lộ thông tin mà họ muốn.

Gia đình ông Lý không chắc về tính xác thực của câu chuyện, nhưng nghi ngờ về cái chết đáng ngờ của ông ở tuổi 39.

Thông tin về ông Lý

Ngày 21 tháng 12 năm 1994, ông Lý và bốn người bạn đã đến thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí. Sân vận động hết vé đã được lấp đầy bởi 6.000 người tham dự.

Người tổ chức đã hỏi ý kiến Sư phụ Lý, và Ngài đã đồng ý cho thêm một người vào sân vận động.

Các bạn của ông Lý nói rằng ông nên vào để đại diện cho khu vực Đại Khánh. Ông Lý rất phấn khởi và khiêm nhường khi có thể tham dự vào khóa giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ Lý ở Trung Quốc.

Sư phụ Lý đã yêu cầu ông Lý truyền bá môn tu luyện cho người dân ở Đại Khánh, và ông Lý đã tình nguyện trở thành điều phối viên sau khi trở về nhà. Vào những năm sau đó, ông Lý đã làm việc không mệt mỏi để quảng bá Pháp Luân Công, và số lượng học viên đã lên đến 25.000 khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/15/343110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/18/162227.html

Đăng ngày 31-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share