Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2017] Thông tin được xác nhận gần đây rằng ông Lưu Triệu Kiện, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm, đã qua đời sau khi bị viêm phổi nặng và ho ra máu. Ông qua đời tại nhà trọ của mình và vài ngày sau các học viên Pháp Luân Công khác mới phát hiện ra khi đến thăm ông.

Nguyên nhân và thời gian chính xác cái chết của ông Lưu đã không được xác định. Chỉ biết rằng ông qua đời vào ngày 25 tháng 2 năm 2009, sau khi ông được thả ra khỏi Nhà tù Thiết Bắc. Ông bị kết án sáu năm tù giam vì dán các biểu ngữ vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Lưu được kiểm tra phát hiện thấy có một lỗ hổng trong phổi khi được thả ra. Ông từng nhớ lại rằng ông bị tiêm loại thuốc không rõ tên khi ở đó. Sau đó ông biết được các lính canh đã tiêm một loại thuốc không rõ tên cho các học viên Pháp Luân Công, những người đã từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Thuốc đó có thể khiến phổi của một người chết dần trong vòng 5-7 năm, nhưng sẽ không đáng kể trong giai đoạn đầu.

Ông Từ Hội Kiến, một học viên Pháp Luân Công khác, bị giam giữ trong cùng nhà tù cùng với ông Lưu, cũng bị tiêm thuốc. Tình trạng phổi của ông xấu đi và không ngừng ho ra máu sau khi được thả ra vào tháng 4 năm 2011. Ông qua đời vào ngày 24 tháng 12 năm 2014, sau khi ho ra rất nhiều máu. Ông [qua đời] ở tuổi 41.

Ngoài việc nghi ngờ bị tiêm thuốc, ông Lưu còn bị tra tấn tàn bạo trong tù – bức thực, đánh đập, sốc bằng dùi cui điện, bị buộc cổ tay treo lên cao. Ông nặng chưa đến 40kg sau một năm bị tra tấn trong tù.

Vấn đề về phổi và gan của ông bắt đầu xuất hiện vào năm 2005. Ông sắp qua đời khi nhà tù thả ông để điều trị y tế.

Sau đó, các cơ quan chức năng nhà tù đã cho lính canh sách nhiễu ông ở nhà, buộc ông phải rời khỏi nhà, liên tục di chuyển và lưu trú chỗ ở tạm thời.

Ngày 16 tháng 7 năm 2008, ông bị bắt một lần nữa sau khi trở về nhà để chăm lo một vài vấn đề của trường học cho con gái. Các nhà chức trách đã đưa ông trở lại nhà tù để chịu sáu tháng tù còn lại. Ngày 25 tháng 2 năm 2009, ông được trả tự do.

Trước khi ngồi tù, ông Lưu bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức trong năm 2000 vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông từng bị nhốt trong một cái thùng gỗ của chó vì luyện các bài công pháp Pháp Luân Công.

Các báo cáo trước đó:

Học viên Lưu Triệu Kiện bị tra tấn đến suýt mất mạng sau đó bị kết án sáu năm tù

Nhân viên nhà tù Thiết Bắc ở Trường Xuân tra tấn tàn bạo học viên đến suýt chết

Ông Lưu Triệu Kiện lại bị bắt giữ phi pháp một lần nữa sau khi bị giam giữ dài hạn


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/8/340593.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/14/161131.html

Đăng ngày 11-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share