[MINH HUỆ 27-06-2009] “Tôi đã bỏ nhiều công sức để nói chuyện với bạn bè. Tôi nói với họ rằng xã hội Trung Quốc hiện nay đã thối nát đến tận gốc rễ. Nạn tham nhũng tràn lan và dân chúng kêu ca về mọi việc. Trừ khi bạn là một người không trong sạch và cũng muốn kiếm chút lợi cho bản thân, vậy thì vào Đảng đó có ích gì? “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”, là những điều có thể thực sự thay đổi tư tưởng của mọi người. Tôi không lo lắng về việc nói chuyện với mọi người về điều này. Ai lại không phàn nàn về những vấn đề đang bao phủ trên đất nước chúng ta?

Trên đây là lời của một cựu đảng viên ĐCSTQ ở tỉnh Hắc Long Giang, người đã từng bị lừa gạt bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Tuy nhiên, ông đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ một tình nguyện viên của Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu. Ông hiểu được những sự việc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự tốt đẹp của việc tập luyện Pháp Luân Công. Ông rất phấn khởi khi thoái ĐCSTQ và muốn người tình nguyện viên gọi lại cho ông một tuần sau đó. Ông muốn nói chuyện với một vài người bạn của ông là cán bộ nhà nước và đảng viên ĐCSTQ. Khi người tình nguyện viên liên lạc lại với ông, ông đã nói như sau.

Hiện nay, số người công khai đăng tuyên bố tam thoái trên Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh (Epochtimes.com) đã vượt quá 56 triệu. Ngày càng nhiều người đang phổ biến “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” và truyền rộng tam thoái (khỏi Đảng và hai tổ chức Đoàn và Đội). Họ không chỉ thoái Đảng và 2 tổ chức liên quan, mà thậm chí họ còn đủ dũng cảm để chủ động kêu gọi mọi người làm như thế.

Người đàn ông Hắc Long Giang này nói, “Sự đàn áp của ĐCSTQ đối với người dân đang làm hại cả vùng và toàn quốc, nhưng tà ác không bao giờ khuất phục chính niệm. ĐCSTQ chỉ có thể kết thúc trong sự hủy diệt. Không có gì là xấu về Pháp Luân Công. Nó cứu độ con người. Tôi nghĩ Pháp này là tốt nhất và là quy luật đúng đắn nhất. Nó phù hợp với nước ta nhất và tôi toàn tâm ủng hộ nó. Tôi không có cơ hội tập luyện, nhưng giờ tôi được lợi rất nhiều từ việc nghe bạn nói chuyện. Tôi hy vọng tôi đã biết Đại Pháp từ trước. Tôi rất tiếc vì biết đến nó quá muộn.

Người dân Bắc Kinh: “Tôi biết ngay từ đầu là vụ tự thiêu Thiên An Môn là dàn dựng

Một người dân Bắc Kinh khoảng 50 tuổi hay đọc sách và có những ý kiến riêng của ông. Ông cảm thấy rằng ông đã nhìn thấy rõ ĐCSTQ và hiểu rất kĩ về bản chất thật sự của nó. Ông nói, “Nhìn vào mức sống ở những nước khác, sao chúng ta có thể so sánh với họ? Chúng ta chưa chịu đựng đủ trong mấy chục năm qua hay sao? Người ta đang nguyền rủa ĐCSTQ ở mọi nơi! Pháp Luân Công chỉ đơn giản khuyên người ta từ bỏ tà ác và làm việc tốt. Có gì sai với việc đó? ĐCSTQ thậm chí bức hại các đệ tử Pháp Luân Công đến chết. Tôi tin vào công lý và tôi không bao giờ làm điều xấu.

Khi người tình nguyện viên từ Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu gọi ông và hỏi “Sao ông biết Pháp Luân Công bị hiểu lầm?” Ông trả lời, “Tôi quan sát và nghe ngóng. Những học viên quanh tôi đều là những người trí thức và rất tốt bụng. Họ không bao giờ làm gì xấu, và tôi có thể làm chứng việc đó. Không ai trong số họ giống như các cán bộ nhà nước hay đe dọa người khác. Tôi thực sự tôn trọng những người trí thức đó. Tôi biết ngay từ đầu là vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là dàn dựng. Pháp Luân Công không bao giờ dạy người ta tự châm lửa vào người cả. Thực ra, không tôn giáo nào dạy những thứ đó, phải không nào? Phật giáo và Cơ đốc giáo luôn đòi hỏi người ta làm việc tốt. Không tôn giáo nào khuyến khích mọi người làm việc sai trái. ĐCSTQ lại là một chuyện khác—họ chỉ giỏi nói dối thôi. Tất cả mọi người đều biết điều này và họ cũng thừa nhận điều đó. Kẻ nói dối không bao giờ làm việc tốt cả.

Sinh viên: các đệ tử Pháp Luân Công mạo hiểm mạng sống của mình để giảng sự thật cho chúng tôi

Anh Trương Vĩ trong bản tuyên bố tam thoái của anh ấy đăng ngày 15/06/2009 nói rằng, “Tôi cảm thấy may mắn rằng mình không phải là một phần của Đảng. Vì thế tôi tuyên bố thoái Đoàn và Đội mà tôi đã tham gia. Tôi là một người Trung Quốc có lương tâm. Tôi là một sinh viên đại học năm ngoái. Tôi tình cờ biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua một học viên. Chồng của học viên đó, một người có bằng sau đại học, đã mất khi tuổi còn trẻ trong tay của ĐCSTQ. Trong quá khứ, tôi nhận được các tài liệu Pháp Luân Công trong hòm thư điện tử của tôi. Tuy nhiên, tôi bao giờ chúy ý tới chúng vì nghĩ rằng chúng là các thế lực phản Trung Quốc ở nước ngoài cố gắng lật đổ chính phủ Trung Quốc. Bây giờ tôi thực sự bị sốc vì cuộc bức hại. Những kẻ bất lương sợ bị tố cáo. Những học viên Pháp Luân Công mạo hiểm mạng sống của họ để giảng sự thật. ĐCSTQ đang phung phí tiền thuế để kiểm soát mạng Internet. Tại sao? Thái độ độc ác như vậy thật dễ khiến cho người có đầu óc sáng suốt nhận ra.

Một người mẹ và con gái ở tỉnh Hà Bắc tôn trọng các học viên Pháp Luân Công

Một người mẹ và con gái ở sống ở một khu thuộc tầng lớp bình dân ở thành phố Đương San, tỉnh Hà Bắc. Mảnh đất trồng trọt duy nhất họ có bị cán bộ xã bán đi, trái với di chúc dành cho họ, khiến họ mất đi nguồn thu nhập. Sau khi cô con gái thoái Đội, họ nhanh chóng miêu tả sự ghét bỏ của những tầng lớp bình dân đối với ĐCSTQ và sự tôn trọng của họ đối với Pháp Luân Công. Người mẹ nói, “Những người tin vào Pháp Luân Công rất tốt bụng. Các cán bộ xã đều là đảng viên ĐCSTQ và họ đều tham nhũng. Tôi có một cuốn lịch nhỏ với thông tin giảng thanh chân tướng trong đó và tôi dùng nó thường xuyên. Tôi tôn trọng sâu sắc các học viên Pháp Luân Công. Tôi luôn nói với mọi người rằng, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, thực sự tốt!

Bị sốc khi đọc các bảng thông tin giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công ở nước ngoài

Một người Trung Quốc với bí danh là “Kim nhất” đã bị sốc sau khi đọc các tài liệu giảng sự thật về Pháp Luân Công ở nước ngoài. “Tôi đã gặp nhiều tình nguyện viên từ Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu và các học viên ở nước ngoài. Từ họ, tôi hiểu được về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đọc rất nhiều các bảng thông tin. Khi tôi thấy các bệnh viện ở Trung Quốc thu thập nội tạng từ các học viên còn sống và bán cho những người nước ngoài để cấy ghép, tôi không thể nào tin được. Họ thực hiện hàng nghìn ca cấy ghép chỉ trong một tháng! Tôi cũng thấy các bức hình về phong trào học sinh ngày 06/04/1989. Những học sinh này bị xe tăng ủi đi—thật đáng buồn và thật kinh khủng! Tôi đọc trong hơn 2 tiếng và bị sốc vô cùng! Tôi biết rằng ĐCSTQ thối nát đến tận xương tủy, và chỉ có một chút khái niệm về lịch sử của nó. Tôi có một bản Chín bài bình luận về ĐCSTQ với tôi để đọc sau này, nhưng tôi đã quyết định thoái ĐCSTQ ngay tại đó. Tôi quyết tâm không làm một thành phần của ĐCSTQ—Tôi sẽ là một người Trung Quốc thực sự.
____________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/19/203029.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/27/108641.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share