[Minh Huệ] Dưới sự bạo tàn của chế độ Giang Trạch Dân “đánh cho chết” các đệ tử Pháp Luân Công, các đệ tử đã chịu đựng không biết bao nhiều đòn độc ác nhất. Tất cả những phương pháp tra tấn nhằm mục đích là bắt các đệ tử phải ly khai với Pháp Luân Công, với Chân Thiện Nhẫn… Chúng áp đảo, lừa dối để bắt các đệ tử viết “ba lời” (lời bảo đảm, lời ly khai, lời mạ lỵ) và chối bỏ lòng tin của họ. Sau đây là sơ thảo những cách mà chúng tra tấn các đệ tử:


Chúng dùng ván đè lên bụng dưới của các phụ nữ Pháp Luân Công, còn gì độc ác bằng


Làm nhục, hãm hại, tan nát tất cả những gì con người có trong các phụ nữ Pháp Luân Công


Đâm những lạc tre nhọn vào đầu ngón tay, dưới móng tay


Cưỡng bức ăn uống thảm khốc

Wang Yuzhi, một đệ tử từ Helongjiang Province tại Trung quốc nói rằng “Trong thời gian tôi tuyệt thực để phản đối chính sách khủng bố, tôi bị cưỡng bức ăn uống trong trại lao động. Ba bốn tên công an đè tôi xuống, trói tay tôi và chân tôi lại và đè tôi xuống một tấm ván. Chúng đắp tôi bằng một tấm vải trắng, chỉ chừa miệng của tôi. Chúng nhét vào miệng tôi một cái ống, và giữ miệng tôi mở và dùng một cái gáo bằng thiếc để đổ cháo bột bắp vào miệng tôi. Chúng đặt một cái thùng cao chừng 2 mét để dễ đút thức ăn. Bởi vì thức ăn không nhai và cứng, và cái ống rất cứng, nhưng mỏng, nên bị bể và đồ ăn đổ tứ tung.” Những đệ tử không ly khai thừơng bị cưỡng bức uống xà phòng, nước muối đậm đặc, những hoá chất khác và ớt cay với nước lạnh.

Vào tháng 4 năm 2004, đệ tử Pháp Luân Công Chu Lin, phụ nữ, và Wei Jun từ Xiaogan City, Hubei Province, bị bắt cóc bởi công an. Chu Lin tuyệt thực 9 ngày để phản đối chính sách khủng bố. Công an nhét cái ống lộn vào đường thở của cô làm cho cô bị nghẹt thở. Công an tuyên bố là “tao không chịu trách nhiệm cho cái chết của mày!”


Đánh đập tàn nhẫn trong thời gian rất lâu


Treo lủng lẳng trên không hay nhận chìm trong chậu nước trong thời gian rất lâu


Đốt bằng tàn thuốc lá hay bàn ủi


Sau khi đánh đập hay tra điện bị ngất xỉu, chúng dùng nước lạnh để đánh thức và tiếp tục tra tấn.


Bị lột trần bắt đứng giữa trời tuyết lạnh để tra tấn và sỉ nhục


Ghế cọp: Gạch được chất lên rất cao dưới chân các đệ tự đã bị trói chặt, bị ngồi, và đầu gối bị đè chặt xuống tấm ván bằng cách trói chặt bằng giây thừng

6-6-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/7/76496.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/6/19/49340.html.

Dịch và đăng ngày 26-6-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share