Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 8-4-2016] Từ cuối tháng 5 năm 2015, đã có hơn 200.000 người Trung Quốc đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tội phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào năm 1999.

Ngoài các đơn tố cáo chính thức mà các học viên Pháp Luân Công gửi đi, ngày càng có nhiều người ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ phòng trào khởi kiện của các học viên.

Tính đến ngày 8 tháng 4 năm 2016, tổng cộng có 15.783 người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân. Trong đó có 3.396 người dân thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu; 2.419 người dân thành phố Khúc Chu, tỉnh Hồ Nam; và 9.968 người dân Tô Châu, tỉnh Hà Bắc.

Những người ủng hộ gồm thân nhân, bạn bè của các học viên, và học viên mới. Họ nhận thức rõ ràng rằng cuộc bức hại này là vô cùng bất công và đang tiêu diệt một cách có hệ thống một đoàn thể người chỉ bởi đức tin của họ.

Nhiều thân nhân của các học viên chia sẻ rằng họ đã chứng kiến những hiệu quả to lớn của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh và phục hồi sức khỏe, cũng như cải thiện tinh thần mà môn tu luyện này mang lại cho mọi người.

Một bé gái 10 tuổi chia sẻ rằng em cảm ơn Pháp Luân Công đã mang em đến thế giới này. Cha mẹ từng muốn bỏ em từ trong bào thai, nhưng vì bà em là một học viên, và Pháp Luân Công dạy rằng phá thai cũng tương đương với sát sinh và bị nghiêm cấm, nên em đã được đến với thế giới này. Em bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” từ khi em mới học nói.

Người dân nhận thức chân tướng

Nhiều người nói với các học viên rằng: “Trong nhiều năm qua, học viên Pháp Luân Công đã giảng chân tướng cho chúng tôi. Giờ chúng tôi cũng nhận thức được việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công tàn bạo đến thế nào. Học viên Pháp Luân Công sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Không có gì sai khi tuân thủ các nguyên lý này. Chính quyền Trung Quốc cần phải nhận ra hành động của họ là sai trái và đưa Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại, ra công lý.

Mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn đang sống và bán để kiếm lợi là quá tàn ác. Bất cứ ai phạm phải tội ác như vậy đều phải bị trừng phạt. Nếu đây là sự thật, thì chính quyền Giang Trạch Dân và những ai tham gia vào tội ác này đều phải bị đưa ra công lý.”

Bất chấp cuộc bức hại, ngày càng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công

Cuộc bức hại không ngăn được người dân bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Một cặp vợ chồng người Tuân Nghĩa và con trai họ đã trải nghiệm những lợi ích to lớn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình họ là một trong số những người đã tố cáo tội ác của Giang Trạch Dân với chính quyền.

Người phụ nữ nhớ lại: “Tôi từng thiếu tự tin, hẹp hòi và hay phàn nàn. Giờ đây, tôi rất nhẫn nại, thiện lương, chu đáo và biết quan tâm đến mong muốn của người khác trước.”

Người chồng 47 tuổi của bà, làm nghề lái xe, chia sẻ một trải nghiệm siêu thường của ông. Đầu gối ông từng bị chấn thương nặng trong một vụ tai nạn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã hoàn toàn phục hồi và có thể đi lại như hồi ông chưa bị tai nạn.

Vợ ông chứng kiến sự phục hồi của ông nên cũng bước vào tu luyện. Cuộc sống của gia đình họ rất thuận hòa.

Con trai của hai vợ chồng này đã học Pháp Luân Đại Pháp qua bà mẹ. Anh từng bị thoát vị đĩa đệm, khiến anh bị đau đớn khủng khiếp. Bác sỹ chẩn đoán khó có hy vọng lành bệnh— rằng điều trị bằng thuốc cũng chỉ giúp giảm đau thôi, còn phẫu thuật thì có nguy cơ gây liệt. Người thanh niên này đã chọn đặt niềm tin vào Pháp Luân Công, và thường nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh đã phục hồi chỉ trong vài ngày.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang Trạch Dân đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.

Báo cáo tiếng liên quan (bản tiếng Hán):

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/8/贵州省遵义市3396位民众举报江泽民-326384.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/13/河北曲周县9968人实名举报江泽民-326607.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/8/326342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/14/156278.html

Đăng ngày 23-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share