Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2016] Học viên Pháp Luân Công bà Phương Ái Hương bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2016 vì đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hiện bà đang bị giam giữ phi pháp tại Trại tạm giam Thành phố Bộc Dương.

Bà Phương, 64 tuổi, người huyện Thanh Phong, tỉnh Hà Nam, đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân Dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vào ngày 21 tháng 9 năm 2015.

Kể từ khi chính quyền Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Phương đã bị bắt và giam giữ nhiều lần, và bị cầm tù ba năm.

Bà Phương là công nhân đã nghỉ hưu của Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp Khu Thanh Phong ở thành phố Bộc Dương. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 6 năm 1998 và có được những cải thiện to lớn về cả tinh thần lẫn thể chất.

Ngày 21 tháng 1 năm 2015: Bắt giữ và giam cầm

Cảnh sát Vương Tự Quân của Đội An ninh Nội địa Cục Công an Huyện Thanh Phong và phó đồn trưởng Đồn Công an Thành Quan đã đến nhà bà Phương vào lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 1 năm 2015. Họ yêu cầu bà cùng họ tới đồn công an, và bà đã đồng ý

Vừa đến đồn công an thì bà bị bắt. Công an lục soát nhà bà ngay sau khi bà rời khỏi nhà. Bà bị chuyển đến trại tạm giam Thành phố Bộc Dương.

Một số trích đoạn từ đơn kiện của bà Phương

Bà Phương viết: “Tôi bị giam cầm trong trại tạm giam Nam Nhạc vào tháng 10 năm 2006. Con trai tôi bị cán bộ của nhà tù tống tiền tới 20.000 nhân dân tệ thì mới được mang cho tôi chút thức ăn và đồ dùng hàng ngày.

“Viện Kiểm sát Huyện Thanh Phong bảo con trai tôi là vụ án của tôi đã được trình lên Viện Kiểm sát Thành phố Bộc Dương và gợi ý con trai tôi đút lót cho viện kiểm sát thành phố 5.000 nhân dân tệ. Đến ngày 5 tháng 3 năm 2007 thì tôi bị kết án ba năm tù.

“Con trai tôi phải chạy ngược chạy xuôi để lo giải quyết việc tôi bị giam cầm và kết án. Con trai tôi phải nghỉ làm, còn bị chính quyền đòi tiền hối lộ, nó đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Điều này khiến quan hệ giữa con trai và con dâu tôi trở nên vô cùng căng thẳng, cuối cùng chúng đã phải ly hôn. Chồng tôi vì khủng hoảng trước áp lực to lớn mà sức khỏe ngày một tiều tụy.

“Tôi bị giam cầm trong Nhà tù Tân Hương và bị tra tấn cả về thể chất lẫn tinh thần. Lính canh bắt tôi phải lao động khổ sai và xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công. Hàng tuần, công an ép tôi phải viết ‘phát biểu cảm tưởng’ để trình lên chính quyền. Nếu tôi không chấp hành, họ hăm dọa sẽ bắt tôi phải làm nhiều việc nặng nhọc hơn và sẽ kéo dài án tù của tôi.

“Đến khi được trả tự do vào tháng 6 năm 2009, tôi bị mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, và giảm thị lực. Toàn thân tôi sưng vù lên và tôi gần như không còn chút sức lực nào.“

“Sau khi được thả ra, Phòng 610 Huyện Thanh Phong, Đội An ninh Nội địa, và công an huyện còn tiếp tục sách nhiễu tôi. Cuộc sống ấm êm của tôi đã bị phá vỡ và tôi không hề có tự do thực sự sau khi được thả ra.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Phương:

Trương Chí Dân, Cục trưởng Cục Công an Huyện Thanh Phong: +86-393-8846001

Cốc Tương Lâm, Đồn phó Đồn Công an Thanh Quan: +86-15539303258


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/2/323051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/15/155576.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share