Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm

MINH HUỆ 8-3-2016] Tháng 9 năm 2015, bà Trần Thục Hoa, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cát Lâm đã đệ đơn khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Chín người trong gia đình bà Trần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị bức hại ở nhiều mức độ khác nhau. Con trai và cháu dâu của bà bị tra tấn dã man trong các trại lao động cưỡng bức, cháu trai của bà bị chết trong một trại giam, con gái bà bị đau khổ đến nỗi suy sụp tinh thần.

Cháu trai bà Trần, anh Vương Kiến Quốc, bị tra tấn trong một trại lao động trong vòng hai năm. Ngày 2 tháng 3 năm 2006, cảnh sát đã bắt và tống anh vào một trại tạm giam. Anh Vương đã tuyệt thực để phản đối. 40 ngày sau anh đã tử vong ở tuổi 30 vì bị bức thực.

2014-4-29-minghui-pohai-jilin-wangjianguo-01--ss.jpg

Anh Vương Kiến Quốc

2013-3-30-cmh-wangjianguo-07--ss.jpg

Bà Trần Thục Hoa đòi công lý cho cháu trai quá cố của mình, anh Vương Kiến Quốc

Tháng 8 năm 2001, cảnh sát đã bắt giữ ông Vương Thụ Sâm, con trai bà Trần và liên tục tra tấn ông. Sau đó, họ giam ông trong các trại lao động cưỡng bức trong hai năm, và bắt ông phải lao động khổ sai và chỉ cung cấp cho ông rất ít thức ăn.

Cháu dâu của bà Trần, cô Triệu Thu Mai bị bắt giữ sáu lần. Cô bị tống giam, bị tẩy não và hai lần bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức với thời gian giam giữ tổng cộng ba năm. Cô bị đánh đập, sốc điện bằng dùi cui, bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc và cuối cùng bị mắc bệnh tim trầm trọng do bị tra tấn.

Bà Vương Tú Phân, con gái bà Trần, bị bắt giữ nhiều lần bởi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 3 năm 2000, bà bị đưa tới Trại Lao động nữ huyện Hắc Chủy Tử. Hòng ép bà từ bỏ tu luyện, lính canh đã cấm bà ngủ trong suốt ba tuần và tra tấn bà tàn bạo.

Họ đặt bà trên lưng của hai chiếc ghế gỗ, bốn người đàn ông giữ chặt tay và chân của bà khiến thân thể bà treo lơ lửng trên không. Cái này gọi là “phi hình” (hình thức tra tấn bay). Bà bị lính canh lột sạch quần áo và cùng lúc dùng bảy chiếc dùi cui để sốc điện bà. Bà Vương đã bị ngất xỉu vì những cơn đau kinh hoàng.

Ngày hôm sau, lính canh bắt bà phải ký vào năm biên bản tuyên bố từ bỏ đức tin và cam kết sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Khi từ chối ký kết, bà lại bị tra tấn “phi hình” một lần nữa. Sau đó, lính canh đã trộn một loại thuốc không rõ nguồn gốc vào đồ uống và thức ăn của bà, làm cho tinh thần của bà không còn tỉnh táo. Trong vòng ba tuần, da của bà chuyển sang màu xám. Bà trở nên tiều tụy và chỉ nói năng không mạch lạc.

Khi được trả tự do, tinh thần của bà vẫn bất ổn. Ba ngày sau, cảnh sát địa phương đã ép bà rời khỏi thành phố Cát Lâm và đến nơi ở của chồng bà. Cảnh sát áp giải bà đến nhà ga xe lửa và tiêu hủy hộ khẩu của bà ở Cát Lâm. Chồng bà đã ly dị bà sau khi biết tình cảnh của bà. Hiện tại bà không thể có được việc làm bởi không có hộ khẩu và phải sống nhờ vào sự chu cấp kinh tế của thành viên khác trong gia đình.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc ​bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng ​cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.

Sau đây là những bài viết trước đây về những bức hại mà các thành viên gia đình bà Trần Thục Hoa phải gánh chịu:

Gia đình bị phá hủy, học viên Pháp Luân Công Vương Thục Sâm khởi kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc

Học viên Vương Kiến Quốc trong hồi ức của các đồng tu (Ảnh)

Lính canh Trại tạm giam Cát Lâm khăng khăng: “Cái chết của anh ấy không liên quan tới chúng tôi”

Cô Triệu Thu Mai bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức – chồng cô là anh Vương Kiến Quốc bị bức hại đến chết

Cảnh sát đã phá dỡ lều tang lễ sau cái chết của học viên Vương Kiến Quốc

Công lý phải được thực thi và tội ác phải bị trừng trị

Gia đình học viên Vương Kiến Quốc khiếu nại và kêu oan về trường hợp tử vong của anh Vương (Ảnh)

Thông tin bổ sung về cái chết của học viên Pháp Luân Công Vương Kiến Quốc

Học viên Vương Kiến Quốc sát hại; vợ anh bị giam giữ và cha mẹ bị đe dọa (Ảnh)

Vợ chồng học viên bị cảnh sát tỉnh Cát Lâm bắt giữ

Anh Vương Kiến Quốc, 30 tuổi, bị bức hại đến chết tại Trại giam Số 1 thành phố Cát Lâm (Ảnh)

Sự tàn bạo của cảnh sát thành phố Cát Lâm bị phơi bày: Người bà 80 tuổi kêu oan cho cái chết của cháu trai


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/27/324647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/8/155832.html

Đăng ngày 16-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share