Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2014] Ông Nguyên Dương, 65 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ và hành hung dã man vào ngày 29 tháng 08 năm 2014 vì nói chuyện về Pháp Luân Công. Cục u trên đầu và những vết thâm tím trên ngực ông vẫn còn thấy rõ sau 10 ngày. Ông Nguyên là học viên Pháp Luân Công từ quận Tân Hóa tỉnh Hồ Nam. Ông đã bị báo cảnh sát khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công ở xã Du Gia, quận Tân Hóa.

Trong khi bị bắt giữ và ép cung, cảnh sát Lưu Xuân Sơn và La đã đánh mạnh vào đầu, mặt và ngực của ông. Chiều hôm đó ông Nguyên đã bị đưa tới Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Cảnh sát Tân Hóa, nơi ông bị Lưu Thành Chí và các cảnh sát khác tiếp tục đánh đập. Sau khi kết thúc, ông bị một vết u trên đầu và các vết thâm tím trên ngực.

Ông Nguyên được đưa tới Trại tạm giam Tân Hóa tối hôm đó. Lúc đầu nhà chức trách của trại giam từ chối nhận ông vì ông bị thương quá nặng. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Tân Hóa đã gây sức ép và trại giam cuối cùng đã phải thuận theo sau khi đưa ông đi chụp CT ở bệnh viện quận. Các viên chức trại giam đã đưa ông Nguyên tới nhà người thân của ông bốn ngày sau đó và tống tiền ông 500 tệ. Cục u trên đầu và các vết thâm tím trên ngực ông vẫn còn sau một tuần.

Những người tham gia bức hại ông Nguyên:

Phòng Cảnh sát Tân Hóa: +86-738-3521003

Vương Huy (王晖), trưởng Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Cảnh sát Tân Hóa

Lưu Thành Chí (刘成志), cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Cảnh sát Du Gia, quận Tân Hóa: +86-738-3871466

Trần Tùng Bân (陈松彬), giám đốc Đồn Cảnh sát Du Gia, quận Tân Hóa

Lưu Xuân Sơn (刘春山), cảnh sát Đồn Cảnh sát Du Gia, quận Tân Hóa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/8/297404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3484.html

Đăng ngày 08-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share