[MINH HUỆ 05-05-2014] Học viên Pháp Luân Công bà Cát Tú Lệ, một nông dân làng Lưu Tập, thôn Hướng Trang, huyện Cảnh, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vào ngày 13 tháng 09 năm 2013. Khi dân làng biết tin, họ đã ký tên và điểm chỉ yêu cầu chính quyền trả tự do cho bà.

Mặc dù chính quyền đã tìm mọi cách để ngăn cản mọi người ủng hộ các học viên Pháp Luân Công, những người dân làng tốt bụng vẫn tiếp tục đứng lên vì công lý, và có thêm 390 người khác đã ký tên ủng hộ bà Cát.

390 người ký tên kêu gọi trả tự do cho bà cát trong đợt thu thập chữ ký thứ ba

Cho đến nay, hơn 1.287 người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi trả tự do cho bà Cát.

Bắt giữ trái pháp luật

Từ khi bà Cát bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, các căn bệnh của bà như viêm dạ dày ruột mãn tính, bệnh tim, suy nhược thần kinh và bệnh thấp khớp đều biến mất một cách kỳ diệu. Mối quan hệ của bà với mẹ chồng và hàng xóm xung quanh cũng trở nên tốt đẹp. Tất cả dân làng đều biết bà là một người rất tốt.

Vào ngày 13 tháng 09 năm 2013, khoảng hai chục người từ Sở Cảnh sát thành phố Hành Thủy, Sở Cảnh sát huyện Cảnh, và đồn cảnh sát Lưu Tập đã đột nhập vào nhà riêng để của bà bắt giữ hai mẹ con bà (con gái bà không phải là học viên).

Bà Cát và con gái bị đưa tới Sở Cảnh sát huyện Cảnh. Bà bị còng tay vào một chiếc ghế và bị dội nước lên người. Sau đó, bà bị chuyển đến Trung tâm Giam giữ Hành Thủy. Con gái bà được thả trong ngày hôm đó. Sau khi bà Cát bị bắt, hàng xóm và họ hàng của bà đã giúp con gái bà gieo hạt và thu hoạch vụ mùa. Việc bà Cát bị bắt giữ phi pháp khiến chồng và con gái bà vô cùng lo lắng.

Tái diễn cảnh tra tấn: Còng tay sau lưng

Vào ngày 01 tháng 04 năm 2014, bà Cát bị xét xử tại Tòa án huyện Cảnh, thành phố Hành Thủy. Tất cả nhân viên cảnh sát có vũ trang, nhân viên cảnh sát huyện, nhân viên bảo vệ và nhân viên Phòng 610 đã được huy động trong thời gian xét xử. Không có phán quyết nào được công bố.

Công lý luôn ở trong tâm mỗi người

Kể từ tháng 10 năm 2013, gia đình, bạn bè và người thân của bà Cát đã thu thập chữ ký của người dân để yêu cầu trả tự do cho bà. Nhiều người biết học viên Pháp Luân Công là người tốt nên đã ký tên ủng hộ. Họ đã can đảm cho sở cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án thấy họ ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chính quyền thả bà Cát.

Nhiều người dân trong làng nói: “Bà ấy không phạm pháp. Tất nhiên tôi sẽ ký vào bản kiến ​​nghị.” Sau khi đọc lời bào chữa của luật sư, một vài người nói rằng: “Luật sư đang bảo vệ những người tốt. Chúng tôi không sợ họ (cảnh sát). Họ không bắt giam những người xấu, mà lại đi bức hại những người vô tội. Họ đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Tôi sẽ ký. Tôi hy vọng bà Cát sẽ sớm được về nhà.”

897 chữ ký kêu gọi thả bà Cát

Nhờ nỗ lực của gia đình, bạn bè của bà Cát, tính tới ngày 06 tháng 01 năm 2014, đã có 897 chữ ký được thu thập trong đợt thu thập chữ ký đầu tiên.

Các cán bộ thôn yêu cần người dân cam kết không ủng hộ Pháp Luân Công

Vào ngày 06 tháng 01 năm 2014, một bài viết về việc thu thập chữ ký ủng hộ bà Cát được đăng trên trang web Minh Huệ. Cùng ngày hôm đó, một nhóm nhân viên của chính quyền thôn dẫn đầu bởi trưởng thôn họ Trạch đã đến quấy rối người dân ở các làng xung quanh. Họ gõ cửa và tìm những người đã ký tên vào bản kiến nghị. Họ yêu cầu người dân ký tên vào một tờ giấy có nội dung: “Tôi sẽ không làm chứng cho các học viên Pháp Luân Công và không tham dự bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Pháp Luân Công.”

Những nhân viên này hỏi từng người dân: “Ông đã ký vào bản kiến nghị phải không?” Nếu câu trả lời là phải, họ sẽ nói: “Vậy thì, ông cần phải ký vào tờ giấy này.” Một số người dân nói: “Bà ấy không vi phạm pháp luật. Tại sao tôi phải làm thế?”

Ngày hôm sau, các cán bộ thôn đã ra lệnh cho trưởng làng sách nhiễu những người đã ký tên vào bản kiến nghị.

Hành động của chính quyền gây phản tác dụng: Thêm 390 người đã ký tên ủng hộ bà Cát

Khi biết những việc mà các nhân viên chính quyền xã đang làm, chồng bà Cát đã tìm gặp họ để nói lý lẽ. Ông nói: “Vợ tôi không vi phạm pháp luật. Sao các ông lại bắt bà ấy?” Họ nói rằng họ chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Chồng bà Cát nói: “Các ông sợ rằng mọi người sẽ biết sự thật về Pháp Luân Công. Nhưng tôi phải nói với cả thế giới rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt.” Sau khi ông cho họ xem bản biện hộ mà luật sư viết cho bà Cát, họ đã rút lui.

Vào ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2014, một lần nữa các nhân viên của chính quyền xã lại đến sách nhiễu người dân và ép họ ký cam kết không ủng hộ bất kỳ hoạt động nào liên quan tới Pháp Luân Công. Chính hành động này của chính quyền đã khiến thêm 70 người khác ký tên ủng hộ bà Cát . Đây là kết quả của đợt thu thập chữ ký lần thứ hai.

Hơn 70 người đã ký tên ủng hộ bà Cát.

Trong đợt thu thập chữ ký lần thứ ba, do dân làng đã biết sự thật về Pháp Luân Công, nên có tới 320 người đã ký tên yêu cầu trả tự do cho bà Cát.

Ngày càng có nhiều người ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Con người đều biết đạo lý đúng sai. Thu thập chữ ký là quyền của những người có người thân vô tội đang bị ngược đãi. Ủng hộ các học viên Pháp Luân Công là một hành động chính nghĩa.

Ông Trạch, Trưởng thôn: +86-15803180589 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/5/更多人为善良农妇签名-中共官员阻挡徒劳-291005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/1/1451.html

Đăng ngày 03-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share