Bài chia sẻ của một học viên Đại Pháp tại Trường Xuân

[MINH HUỆ 31-01-2014]  Tôi đắc Pháp vào tháng 4 năm 1997. Nhìn lại 16 năm tu luyện, tôi ngộ ra rằng mình còn có thể ở đây là nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Một đồng nghiệp đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Lần đầu mở cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi có cảm giác Sư phụ thật nồng hậu và gần gũi. Phải mất bao lâu tôi mới tìm được cuốn sách này! Cảm giác của tôi lúc đó không thể diễn tả thành lời.

Mới đắc Pháp tôi đã gặp phải rất nhiều can nhiễu. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp cười nhạo – họ cho rằng tôi mê tín dị đoan.

Mẹ tôi phản đối vô cùng mạnh mẽ. Tôi từng là người con trai tận tụy từ khi còn nhỏ, trong đời tôi chưa bao giờ trái lời bà. Mẹ tôi cư xử khá kỳ lạ khi tôi mới đắc Pháp.

Bà đến nhà và làm phiền tôi rất nhiều. Sau đó con trai hai tuổi của tôi bị sốt liên miên, không phương thuốc nào có tác dụng, thậm chí đến cả tiêm. Cháu không thể ăn uống gì, và ngất đi. Tôi thấy rất buồn khi nhìn đôi môi và da mặt khô của con mình.

Mẹ tôi lại tới và nói: “Mọi việc sẽ ổn, cháu sẽ khỏi ốm, miễn là con ngừng tu luyện.” Tôi trả lời: “Đó là không thể chấp nhận được. Dù thế nào đi chăng nữa, con sẽ tiếp tục tu luyện.”

Nhìn cháu bé, tôi trở nên lo lắng. Tôi nhìn bức hình của Sư phụ và nói, “Thưa Sư phụ, con quyết tâm tu luyện Đại Pháp, xin Ngài giúp đệ tử loại bỏ tất cả các nhân tố bất hảo.”

Tôi ngủ gật trong giây lát và nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong mộng rằng có hai tầng cảnh giới riêng biệt, một đen, một trắng. Tôi mang theo đứa trẻ bay từ tầng màu đen sang tầng màu trắng sáng, sau đó tôi tỉnh dậy. Con tôi từ từ tỉnh dậy và nói: “Con khát quá”. Cuối cùng cháu đã tỉnh lại! Nước mắt lăn dài trên má, tôi hợp thập và cảm tạ Sư phụ.

Hôm sau mẹ đến và nói với vợ tôi rằng, “Mẹ sẽ không cố gắng ngăn chồng con tu luyện nữa.” Bà nhìn vào bức hình của Sư phụ và nói: “Đêm qua, chính Sư phụ mặc một bộ vest, đến gặp mẹ trong một giấc mơ và dặn rằng không được ngăn cản chồng con tu luyện Đại Pháp, cả gia đình ta sẽ đắc được phúc báo trong tương lai.” Từ đó, bà không còn can nhiễu tới việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngay khi bắt đầu tu luyện, tôi tranh thủ từng khoảnh khắc để học Pháp và luyện công. Sư phụ đã thanh lý cơ thể của tôi nhanh chóng và mạnh mẽ. Nhiều thay đổi lớn đã diễn ra trong cơ thể, cho dù tôi đang làm việc, nghỉ ngơi, hay đang ăn. Những thay đổi bên trong làm thiên địa rung chuyển. Tôi cảm thấy cơ thể của mình đang chuyển động, nhưng những người khác không thể nhận thấy. Trạng thái này kéo dài hơn hai tuần trước khi mọi thứ ổn định trở lại.

Trong những ngày đó, các đồng tu và tôi cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ, tất cả mọi người đều rất tinh tấn. Mọi người đều trải qua những thay đổi to lớn từ vi quan tới bề mặt: một số người tóc bạc chuyển thành đen, một nữ học viên 70 tuổi có kinh nguyệt trở lại, có rất nhiều bệnh tật được loại bỏ.

Sau đó tôi trở thành một phụ đạo viên tình nguyện. Tôi tổ chức các buổi luyện công vào buổi sáng và học Pháp nhóm ở nhà tôi vào buổi tối. Vào các ngày lễ và cuối tuần, tôi sẽ làm việc với các phụ đạo viên khác để tổ chức các hoạt động hồng Pháp quy mô lớn. Bất cứ khi nào có học viên mới, các bạn đồng tu sẽ phối hợp cùng nhau để dạy các bài công pháp, chia sẻ những thụ ích, cung cấp sách Đại Pháp, mọi người đều đang làm những gì họ nên làm.

Chúng tôi chiểu theo các yêu cầu của Sư phụ giúp những người có tiền duyên đắc Pháp. Trước khi cuộc bức hại diễn ra, nhờ rất tinh tấn học kinh văn, tất cả mọi người đều ngộ ra tính cấp bách và nghiêm túc của việc tu luyện và tầm quan trọng của việc hồng Pháp. Tất cả mọi người đều có thể gánh vác trách nhiệm, vững bước thật tốt trên con đường của mình.

Tới Bắc Kinh duy hộ Pháp

Trời như sập xuống khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Các đài phát thanh, truyền hình và báo chí phỉ báng Đại Pháp không thương tiếc. Lãnh đạo cơ quan gây áp lực cho tôi, trong khi các thành viên gia đình và người thân cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ Đại Pháp. Trong môi trường tàn khốc này, tất cả mọi người dường như đều trải qua khảo nghiệm sinh tử.

Tôi mang theo một biểu ngữ lên tàu tới Bắc Kinh vào cuối năm 1999, tôi muốn thỉnh nguyện cho Đại Pháp trên quảng trường Thiên An Môn. Trước khi tàu đến, tất cả chúng tôi đều bị bắt và đưa tới một phòng gần nhà ga. Những tên côn đồ bắt đầu đánh những ai từ chối cho biết tên và địa chỉ. Các học viên nam bị lột quần áo, các cửa ra vào và cửa sổ cố tình để mở để không khí lạnh tràn vào. Những tên côn đồ run cầm cập trong những chiếc áo khoác dày, trong khi chúng tôi ấm áp với tấm thân trần. Những tên côn đồ sợ hãi một cách ngớ ngẩn. Chúng tôi, những học viên Đại Pháp, biết rằng chính Sư phụ từ bi đã bảo hộ và chịu đựng cho chúng tôi, tất cả đều rớm nước mắt.

Từng người trong số chúng tôi bị đưa đi, và tôi là người cuối cùng. Họ đưa tôi đến một căn phòng nhỏ và đe dọa: “Nếu anh không cho biết tên, chúng tôi sẽ giết anh.” Họ cho tôi xem các bức hình tra tấn tàn bạo. Tôi nghĩ, “Dù thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ theo Sư phụ. Tôi sẽ không hợp tác với các người.” Họ muốn tôi giơ tay lên, vì vậy tôi bắt đầu tập bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp.” Họ tháo một chiếc ghế ra, dùng một chân đánh vào các khớp ngón tay của tôi. Tiếng đập nghe như thể họ đang đánh vào một ống kim loại, nhưng tôi không hề cảm thấy đau. Điều đó chứng thực sự cao quý và uy lực của Đại Pháp một lần nữa.

Điều này làm họ sợ hãi, ném cái ống xuống sàn nhà, rót trà mời tôi, và yêu cầu tôi ngồi xuống. Họ năn nỉ, “Chúng tôi biết các anh đều rất phi thường. Xin đừng làm khó chúng tôi nữa, việc này không dễ chịu với chúng tôi chút nào.” Tôi nghĩ rằng đã đến lúc rời đi, vì vậy tôi nói với họ tên và địa chỉ của mình.

Tôi vẫn không thể quên được ngày chúng tôi được thả. Chúng tôi lần lượt được gọi tên. Khi đến lượt tôi, một cảnh sát lắc đầu, và tôi đã được thả. Những người bị đưa đi không bao giờ quay trở lại. Tại thời điểm đó chúng tôi chưa biết về tội ác mổ cắp nội tạng. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ. Công lý sẽ chiến thắng – ngày đó sẽ đến khi tất cả những kẻ ác sẽ gặp báo ứng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/31/回忆当初修炼的日子-286789.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/20/145523.html

Đăng ngày 12-03-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share