Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2012] Ngày 14 tháng 3 năm 1993, tôi đã may mắn được tham dự khóa giảng Pháp của Sư Phụ ở “Trung tâm 701” thành phố Vũ Hán. Mặc dù 19 năm đã trôi qua, thời gian không làm ký ức vĩnh cửu này phai nhạt. Tôi vẫn còn nhớ lại những cảnh tượng khi đó, như thể nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.

Lúc đó tôi đã bị bệnh rất nặng và muốn chữa khỏi bệnh của mình bằng cách sử dụng khí công. Tôi đi ngang qua cửa của “Trung tâm 701” và thấy một tấm biển Pháp Luân Công với một lời giới thiệu ngắn gọn. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi với “Pháp Luân Công” và tôi dự định thử nó. Vì vậy, tôi bước vào khán phòng.

Đã có nhiều người ở bên trong. Một trong những nhân viên ở đó nói rằng cô bị bệnh tim và đã khỏi bệnh sau khi cô tham dự Khóa giảng Pháp của Sư Phụ ở Bắc Kinh. Tôi không thể tin tất cả điều đó, nhưng dù thế nào cũng đăng ký nào.

Sư Phụ ăn vận theo một phong cách đơn giản, nhưng rất gọn gàng. Ngài đã mang đến cho tôi một cảm giác rất dễ gần. Do tôi đã bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong toàn bộ cuộc sống của mình, khi Sư Phụ đang giảng Pháp, tâm trí của tôi vẫn trống rỗng sau khi nghe giảng trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, tôi đã đồng ý với nguyên lý được mô tả trong Chuyển Pháp Luân, “Chân – Thiện – Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt và xấu.”

Trong suốt thời gian nghỉ giải lao, nhiều học viên đã vây quanh Sư Phụ và đặt nhiều câu hỏi. Cho dù câu hỏi nào được đưa ra, Sư Phụ luôn luôn trả lời với sự kiên nhẫn. Sự từ bi của Sư Phụ và những lời giải thích của Ngài về nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” đã thay đổi tôi một cách tinh tế. Sau vài ngày, tôi cảm thấy những thay đổi rõ ràng trong cơ thể của mình. Bệnh đau đầu và đau lưng biến mất, và cơ thể của tôi cảm thấy rất nhẹ như thể tôi đang bay. Khi tôi đạp xe đạp, tôi cảm thấy rằng có ai đó đang đẩy mình.

Vào ngày thứ bảy, trong khi tôi đang luyện bài công pháp thứ năm, tôi cảm thấy mình bay lên. Vòng Chu thiên của tôi đã khai thông! Pháp của Sư Phụ là có thật! Chỉ trong một vài ngày cơ thể của tôi đã trải nghiệm những thay đổi như vậy, và tôi nhận được quá nhiều lợi ích. Tôi quá đỗi vui mừng. Pháp Luân Công thực sự là một điều kỳ diệu! Thực tế đã đánh bại sự hùng biện. Chỉ cần tôi trở thành một người tốt, tôi sẽ lấy lại sức khỏe của mình. Tại sao không? Tôi nghĩ, nếu tôi vẫn không chấp nhận Pháp Luân Công, thì tôi sẽ là một kẻ ngốc. Cái gì mà “chủ nghĩa vô thần” và “duy vật”? Những thay đổi trong cơ thể của tôi đã chứng minh với tôi rằng có tồn tại Thần! Trong sự phấn khích, tôi đã hỏi về cảm giác của người phụ nữ ngồi cạnh tôi. Bà ấy khoảng 50 tuổi và không nói bất cứ điều gì mà thoạt đầu chỉ mỉm cười. Sau một lúc bà ấy nói với tôi rằng bà ấy đã thấy họ. Tôi hỏi bà ấy xem bà đã thấy ai, và bà trả lời, “Có rất nhiều các chư Thần và các vị Phật, và cơ thể của Sư Phụ sáng chói trong khi Ngài giảng Pháp…” Người phụ nữ này đến từ Hán Dương, và bà ấy trước đây là một tín đồ Phật giáo.

Trong khóa giảng 10 ngày đã có nhiều phép lạ triển hiện. Trong số đó, có một đứa trẻ ba tuổi bị mắc bệnh bạch cầu, và đã được chữa khỏi trong vòng vài ngày.

Những sự kỳ diệu của Pháp Luân Công đã lan truyền nhanh chóng, và Pháp Luân Công bắt đầu phổ truyền mau chóng trong khu vực của chúng tôi. Điều này không chỉ vì những tác dụng chữa bệnh kỳ diệu. Quan trọng hơn, Sư Phụ nói với mọi người về các đặc tính của vũ trụ. Sư phụ đã mở cánh cửa cho tất cả mọi người, đến hay đi là hoàn toàn miễn phí, không có sự ràng buộc nào. Tất cả mọi người có thể đến để học và thực hành, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, không phân biệt tầng lớp và địa vị xã hội. Người ta đã đến để đạt được sức khỏe tốt, hoặc để hiểu những vấn đề mà đã khiến họ băn khoăn trong suốt cuộc đời của mình. Trong khóa học có nhiều nhà thiết kế, giáo viên, bác sĩ, cũng như các viên chức đã nghỉ hưu từ Phòng Công an Vũ Xương (khoảng 20 người trong số họ). Họ đã mắc tất cả các loại bệnh, bao gồm khí thũng, tim mạch, và các bệnh phế quản. Các viên chức công an này sau đó tham dự các khóa giảng Pháp của Sư Phụ tại Khán phòng Ủy ban Nhân dân và Trung tâm Thanh niên thành phố Hán Khẩu. Khi được hỏi lý do tại sao họ tham dự các khóa giảng Pháp của Sư Phụ liên tục, họ trả lời: “Tôi cảm thấy rất thoải mái khi nghe các bài giảng Pháp của Sư Phụ, hiệu quả hơn hẳn dùng thuốc hay tiêm phòng.”

Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp! Những sự thay đổi trong thế giới con người và sự an bài trong vũ trụ từ suốt những niên đại xa xưa đến nay tất cả là để cho Đại Pháp phổ truyền. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta hãy trân quý cơ hội này hơn nữa tại thời điểm cuối cùng, tận dụng từng giây phút để cứu độ chúng sinh, và cho họ biết sự thật của Đại Pháp và mong muốn thực sự của chúng sinh. Hãy cùng thực hiện lời thệ ước vĩ đại của chúng ta từ thời tiền sử!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/11/武汉“七零一所”传法班的点滴回忆-259963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/1/134736.html

Đăng ngày 14-9-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share