Bài viết của một học viên ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2012] Tôi có những kỉ niệm thân yêu về nhóm luyện công mà tôi đã tham gia trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhóm là một miền đất tịnh độ, nơi mà mọi người đều thiện lương và từ bi. Buổi sáng chúng tôi luyện các bài động công và luyện bài tĩnh công và học Pháp vào buổi tối. Những cuộc thảo luận của chúng tôi luôn xoay quanh việc làm thế nào để thành người tốt hơn nữa. Lấy ví dụ, chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, chúng tôi đã không nói dối ra sao; khi chúng tôi bị bắt nạt chúng tôi đã không đánh trả lại như thế nào; một vài người trong chúng tôi đã chủ động hòa hợp với mẹ chồng; làm thế nào vượt qua được những ham muốn sắc dục; sau khi về đến nhà khi quên trả tiền một người đã quay lại để trả như thế nào. Tâm trí của chúng tôi được tẩy tịnh trong Đại Pháp và những tiêu chuẩn đạo đức của chúng tôi đã được đề cao.

Trong tu luyện cũng có nhiều điều kì diệu. Một hôm, một học viên người mới luyện các bài công pháp được hai tuần đến nhóm luyện công. Cô ấy đã cho chúng tôi xem bản siêu âm khối u của cô ấy mà tưởng chừng phải phẫu thuật cắt bỏ đã biến mất! Một thời gian ngắn sau đó, rất nhiều người đã đến điểm luyện công của chúng tôi để luyện các bài công pháp.

Bà Triệu, một phụ nữ 60 tuổi, không có sức khỏe tốt. Một hôm, ngay sau khi bị trả về từ bệnh viện, con gái của bà đã đẩy bà đi dạo vòng quanh trên chiếc xe lăn. Khi bà nhìn thấy chúng tôi luyện công, bà đã không muốn rời đi. Bà Triệu bảo con gái mình rằng bà cũng muốn tập các bài công pháp đó. Con gái bà nhắc rằng bà không thể đứng được thì làm sao có thể luyện tập được? Bà Triệu vẫn khăng khăng, vì thế mà con gái bà đã đưa bà đến nhóm luyện công mỗi ngày và sau đó đón bà về.

Một vài ngày sau đó, bà quay lại trên đôi chân của mình. Bà cũng muốn học Pháp cùng mọi người khác sau khi luyện công xong, nhưng bà lại không thể đọc. Thậm chí bà còn không nhớ nổi số điện thoại nhà của mình. Tuy thế, bà vẫn quyết định mua một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc ở nhà. Một hôm, trong khi bà đang cố gắng để đọc, con gái bà đã không thể nhịn cười và nói “Mẹ à, mẹ đang cầm sách ngược kìa.” Bà muốn con gái dạy đọc, nhưng con gái bà không biết phải bắt đầu từ đâu. Bà thậm chí còn không viết nổi tên của mình, vậy làm thế nào bà có thể đọc được một quyển sách dày 300 trang đây? Bà Triệu cứ xem sách bất cứ khi nào có thời gian. Dần dần bà đã có thể nhận ra một ít chữ cái. Con gái bà nhận xét “Thật kì lạ, mẹ cháu chỉ cần hỏi cháu vài ba từ và sau đó bà có thể đọc được cả trang.”

Dưới đây là những ví dụ nữa. Một ông già 80 tuổi mù chữ đã có thể đọc sau khi tham gia vào nhóm học Pháp. Cũng vậy, một đứa bé 4-5 tuổi đã có thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân, mỗi lần một đoạn.

Ban đầu, chúng tôi có một phòng trống mà một vài người trong chúng tôi có chìa khóa. Bất kì ai có thời gian có thể đến đó. Chúng tôi có các sách Đại Pháp, băng tiếng và một cái hộp rỗng để quyên góp tiền ủng hộ. Chúng tôi chưa bao giờ lo lắng về việc mất tiền. Sau đó, chúng tôi đã chuyển đến nhà của một học viên và chủ nhà đã làm thêm nhiều chìa khóa cho các học viên, những người mà ông ấy cực kỳ tin tưởng. Nếu toàn bộ xã hội này đều đáng tin như vậy, thì chúng ta sẽ không cần phải khóa cửa vào ban đêm. Những học viên trong nhóm chúng tôi đã tìm thấy ba chiếc đồng hồ trong các dịp khác nhau, một chiếc trong số đó nhãn hiệu đắt tiền từ Hàn Quốc. Mọi người đã gửi những chiếc đồng hồ đó cho đồn cảnh sát địa phương.

Tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, các học viên trẻ tuổi cũng đã làm tốt ở nơi làm việc. Họ đã là một tấm gương tốt cho những nhân viên khác. Họ rất trung thực và họ sẽ không nhận nhiều tiền hơn những gì họ đáng được hưởng. Những học viên này đặt những lợi ích thiết thân của người khác lên trước lợi ích của bản thân mình. Những học viên đến từ vùng nông thôn hiếm có cơ hội để đổi hộ khẩu của mình lên thành phố, nhưng họ sẽ nhường cho các bạn đồng nghiệp của mình cơ hội trước. Năm 1998, khi có trận lụt ở miền Nam, họ là những người đầu tiên ủng hộ tiền. Những học viên trẻ tuổi đã làm tốt, và thậm chí khi họ bị đuổi việc do hậu quả của cuộc đàn áp, họ đã tận dụng thời gian của mình để giải thích mọi điều cho những người tiếp nhận vị trí của họ. Một vài đồng nghiệp đã đánh giá“Chúng tôi rất thích làm việc với những học viên Pháp Luân Công. Tất cả các bạn đều rất dễ hòa hợp.” Các nhà tuyển dụng rất ưa thích [tuyển] những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ví dụ, trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, tôi biết một sự thật là ông chủ của nhà hàng Vua Bánh Ngọt đã tìm kiếm và tuyển dụng các học cho việc kinh doanh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/25/我们当年的炼功点-259328.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/12/134392.html

Đăng ngày: 20 – 8– 2012; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share