[MINH HUỆ 20-05-2012] Tôi là một học viên mới ở tuổi hai mươi và tôi may mắn đắc Đại Pháp vào đầu năm 2011. Tại thời điểm lịch sử này Pháp đã phổ truyền khắp thế giới trong suốt hai mươi năm và đã lấy ngày 13 tháng 05 để chia sẻ kinh nghiệm trực tuyến, nhân cơ hội này tôi xin chia sẻ quá trình tôi đã được hồng Pháp và những thay đổi mà tôi đã trải nghiệm cả về thân và tâm sau khi học Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ Lý và muốn trợ Sư Chính Pháp.

Tôi là một nhà thiết kế đồ họa, các đồng nghiệp và bạn bè tôi đều nhận xét tôi có đức tính tốt, sáng tạo, và cũng “thời thượng”. Nhiều người không thể hiểu được tại sao một thanh niên trẻ như tôi, ở trong một lĩnh vực sáng tạo cùng với kinh nghiệm và khả năng lại lựa chọn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nghĩ tôi nên khẩn trương mua một căn nhà, xe hơi, tìm một người vợ xinh đẹp, và có một cuộc sống tốt hơn. Họ không thể hiểu làm sao mà tôi có thể tin vào tu luyện, một cái gì đó được cho là “mê tín” ở Trung Quốc ngày nay, hoặc làm thế nào tôi có thể tin vào Pháp Luân Công khi nó bị cấm bởi chế độ cộng sản Trung Quốc.

Tôi đã gặp được Pháp như thế nào

Tôi và người bạn thân nhất của mình đã sống chung trong một căn hộ suốt một thời gian dài. Năm 2011, tôi nhận thấy cánh cửa phòng ngủ của anh bạn đã bị khóa bất cứ khi nào anh ấy ở nhà, khác hẳn với trước đây. Tôi đã tò mò, và muốn biết anh ấy đang làm gì. Một hôm, người bạn của tôi không có nhà và cửa để mở vì vậy tôi đã đi vào và tìm thấy hai cuốn sách trên đầu giường của anh ấy. Tôi mở ra và đã bị sốc. Một cuốn là Chuyển Pháp Luân, cuốn kia là Đại viên mãn Pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trời ơi, đây là các sách Pháp Luân Công! Tôi nhớ lại phương tiện truyền thông đã loan tin rằng những cuốn sách này đã bị tiêu hủy. Khi bạn tôi trở về, tôi hỏi anh ấy về những cuốn sách. Anh ấy bình tĩnh và trả lời: “Anh phát hiện ra rồi à” và đùa hỏi: “Anh có báo tôi không?” Tôi nói: “Tất nhiên là không, nhưng tôi tò mò.” Anh ấy nói, “Anh có thể xem và tự học.” Tôi từ chối, nói rằng tôi không quan tâm đến những cuốn sách bị cấm. Anh ấy đã không nói bất cứ điều gì. Vài ngày sau, có lẽ anh ấy tin tôi và nghĩ rằng tôi có thể có một mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp và anh ấy không còn đóng cửa đọc Pháp. Thỉnh thoảng anh ấy còn cố ‎ý đọc to để tôi có thể nghe thấy.

Một đêm, tôi đang nghe nhạc trên mạng, và cho dù rất ồn ào, tôi vẫn có thể nghe thấy người bạn của tôi đọc Pháp. Tôi dừng nghe nhạc và lặng lẽ lắng nghe.

Sư Phụ đã giảng,

“Như vậy chúng ta làm công tác phụ đạo thế nào cho tốt? Trước hết cần đặt bản thân là ở trong các học viên, chứ không được có tâm [coi mình] ở trên các học viên. Làm công tác mà có chỗ không rõ, thì hãy khiêm tốn cùng mọi người suy xét với nhau. Làm sai rồi, hãy thành tâm nói với các học viên: “Tôi cũng là người tu luyện như mọi người, trong công tác khó tránh sai sót, việc này tôi làm sai rồi, vậy theo cách đúng mà làm”. Có thành ý mong mọi người cùng nhau làm việc tốt, chư vị thử xem kết quả sẽ thế nào? Không ai sẽ nói chư vị không ra sao cả, trái lại sẽ nhìn nhận rằng chư vị học Pháp được tốt, tấm lòng thoáng đãng.” (“Phụ đạo như thế nào”, Tinh tấn Yếu chỉ)

Tôi nghĩ: “Ồ, chẳng phải là nói về những điều liên quan đến tâm tính, dạy mọi người hướng nội, và giải quyết vấn đề của họ?” Điều này rất khác với những gì tôi nghe về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ rằng, “Điều này rất đáng để nghe!” Tôi đi vào phòng và học cùng với anh bạn. Từ thời điểm ấy, bất cứ khi nào anh ấy đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi sẽ đọc cùng anh ấy, và tôi sẽ đọc khi bạn tôi cần nghỉ giải lao.

Một khi tôi bắt đầu học Pháp, tôi thật sự không thể dừng lại. Dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để chuyển tải ý nghĩa sâu sắc nhất, và tôi đã vô cùng xúc động. Cuốn sách đã trả lời nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống, thế giới và bản thân mình. Cá nhân tôi đã trải nghiệm những điều kỳ diệu của Đại Pháp.

Một cuộc sống mới sau khi đắc Pháp

Công việc của tôi yêu cầu phải ngồi trước màn hình máy tính trong vòng từ 6-7 giờ, và thậm chí có những thời điểm tới 10 giờ. Do tư thế ngồi sai và sự không điều độ trong lối sống của tôi trong suốt mộ thời gian dài, tôi không được khỏe mạnh, tất cả cơ bắp cứng đờ, đau nhức, đau mắt, chảy nước mắt và buồn nôn. Tôi đã tìm đến cách dùng thuốc men và Tây y nhưng không ích gì, và phương thuốc Đông y chỉ có thể làm giảm triệu chứng trong một thời gian ngắn. Dần dần tôi không còn đến các cửa hàng thuốc Trung y để châm cứu hoặc dùng các loại thảo dược. Thay vào đó, tôi mong chờ vào việc xoa bóp hàng ngày để đối phó với vấn đề này. Vào đầu năm 2011, tôi bị lệch đĩa đệm, mặc dù nó chưa ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Từ bé tôi đã biết rằng bệnh này rất khó điều trị, vì vậy tôi đã thôi lo lắng về nó. Sau khi tôi đắc Pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân, tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Lần đầu tiên khi tôi nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi không biết cuốn sách quý giá như thế nào. Thay vì đọc sách, tôi sử dụng phần mềm để vượt qua sự phong tỏa Internet và tải các phiên bản điện tử về Ipad của tôi. Khi tôi lần đầu mở trang web của Pháp Luân Đại Pháp, hình ảnh rất thuần tịnh và thiêng liêng.

Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân hai lần đầu, nó dường như quen thuộc. Nó cũng gợi nhiều sự tò mò, giải quyết nhiều băn khoăn trong cuộc sống của tôi. Khi tôi đọc các chương liên quan đến bệnh tật, tôi nhận thấy rằng Sư Phụ đã bắt đầu thanh lọc cơ thể của tôi. Từ đầu xuống tới chân, tôi có thể cảm thấy Pháp Luân quay trên đầu, mắt, cổ, lưng và tứ chi. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy hay chạm vào Pháp Luân, tôi có thể cảm nhận được và tôi cảm thấy thoải mái, vì tôi không còn căng thẳng như trước kia khi tôi đọc trên mạng. Nó thật kinh ngạc và chân thực! Cũng giống như cuốn sách nói: Vô bệnh! Thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa là tôi có thể đọc cho đến 2-3 giờ sáng và thức dậy lúc 4-5 giờ sáng. Tôi không hề buồn ngủ hay mệt mỏi, thậm chí sau khi làm việc cả ngày! Tôi cảm thấy như mình được hồi sinh: tất cả các bệnh của tôi đã tiêu biến, và tôi đã tràn đầy năng lượng. Tôi thậm chí còn tin vào Đại Pháp nhiều hơn và tôi đã quyết tâm tu luyện tốt.

Thừa nhận và ủng hộ các thay đổi của tôi

Tôi đã tu luyện Đại Pháp được hơn một năm, tôi không còn đau hoặc khó chịu và hoàn cảnh làm việc và sinh sống của tôi đã được cải thiện. Mặc dù tôi vẫn còn có nhiều chấp trước vẫn chưa từ bỏ, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ tôi có thể tuân theo các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều lãnh đạo công ty của tôi, đồng nghiệp của tôi đều đã thừa nhận và ủng hộ những thay đổi ở tôi.Trong quá khứ, tôi đã tạo cho người khác ấn tượng rằng tôi buồn ngủ, mệt mỏi, và khá kín tiếng. Sau khi tôi đắc Pháp, đồng nghiệp của tôi thấy rằng tôi tràn đầy năng lượng, tinh thần luôn luôn tốt, bình tĩnh và khiêm nhường hơn, không còn tranh đấu với người khác và thay vào đó quan tâm đến nhu cầu của người khác. Một buổi sáng tôi chào hỏi một đồng nghiệp mới, mặc dù chúng tôi mới biết nhau trong một vài ngày. Cô ấy nghĩ rằng tôi là một người tốt.

Điều làm quản lý cơ quan và đồng nghiệp của tôi ngạc nhiên nhất là việc tôi nói với họ về những sai lầm tôi đã mắc phải trong quá khứ và muốn đền bù cho họ, để chính lại bản thân mình.

Mọi người đều biết ở Trung Quốc ngày nay, dưới ảnh hưởng của văn hóa Đảng, tất cả mọi người đang thỏa thích tận hưởng cuộc sống và không ngừng truy cầu lợi ích. Có những luật bất thành văn ở tất cả các tầng lớp xã hội: nếu một người làm quản lý công ty, anh ta sẽ có nhiều cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Nếu bạn muốn đạt được một cái gì đó trong cuộc sống, hãy tận dụng những cơ hội này, nếu không mọi người sẽ xem bạn như một người ngu dốt. Trước khi tôi đắc Pháp, dưới ảnh hưởng của luật bất thành văn ấy, tôi cũng truy cầu một số lợi ích bất chính. Mặc dù nó cũng không đáng kể nhưng sau khi tôi học Pháp, tôi hiểu rằng cuộc đời của tôi đã mắc một khoản nợ khổng lồ.

Một cuộc sống con người là cân bằng: bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất. Nếu bạn muốn được một điều gì, bạn sẽ phải mất. Nếu bạn bám vào cái gọi là luật bất thành văn ấy và hưởng những lợi ích nhỏ nhặt, thu lợi trước sự mất mát của những người khác, và bạn không tu luyện, bạn sẽ gặp khổ nạn để hoàn trả trong tương lai. Đối với một người tu luyện, đức là điều trân quý nhất, vì vậy chúng ta coi trọng và thủ đức. Nó giống như việc tôi đã thu lợi nhỏ nhặt trong quá khứ, nhưng những thứ này có hại nhiều hơn là có lợi. Bởi vì tôi hiểu điều này dựa trên Pháp, điều quan trọng là tôi phải đối mặt với những sai lầm và chính lại tình trạng và bản thân mình.

Tôi thông báo cho quản lý công ty về sai lầm của tôi và yêu cầu họ chấp nhận sự trả lại của tôi hoặc tôi bị khiển trách. Họ ngạc nhiên, nhưng họ cũng hiểu, vì ngày nay làm gì có công ty nào không lạm dụng quyền lực? Nhưng họ không hiểu tôi, một người thanh niên hiện đại, tiết lộ việc chơi xấu của mình, cắt đứt nguồn thu và yêu cầu bị khiển trách? Tôi nói với họ, tôi đã học Pháp Luân Đại Pháp, và bây giờ tôi hiểu được mối quan hệ giữa được và mất và những nguyên tắc đạo đức mà một người nên tuân thủ tại nơi làm việc, và đó là lý do tại sao tôi muốn họ biết những sai lầm tôi đã thực hiện để chính bản thân mình. Họ cảm thấy sự chân thành và lòng can đảm của tôi trong việc đưa ra sự lựa chọn đúng. Từ sự ngạc nhiên ban đầu, khó chịu, và sự hiểu lầm tới sự hoàn toàn đồng tình, cấp trên của tôi đã rất xúc động.

Sau đó các vị quản lý đã thảo luận vấn đề với phòng nhân sự và phòng kế toán. Sai lầm của tôi không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho công ty và tán thành việc tự sửa đổi bản thân của tôi, họ yêu cầu tôi viết một bản kiểm điểm sai lầm và và hứa không bao giờ mắc lại những lỗi đó nữa. Với sự đồng ý của họ, tôi đã trả lại những món lợi bất chính của mình cho công ty.

Từ thời điểm đó, cùng với học Pháp nhiều hơn và đề cao, tôi đã giành được sự tín nhiệm từ các lãnh đạo và đồng nghiệp của mình, và trách nhiệm của tôi đã tăng lên. Tôi có nhiều cơ hội hơn để đề cao bản thân mình tại sở làm, cống hiến cho Đại Pháp, và giảng chân tướng. Tôi biết rằng sự ghi nhận và thăng chức tại sở làm, sự cải thiện và đề cao về cả thân lẫn tâm của tôi đều đến từ Đại Pháp và Sư Phụ. Con xin cảm tạ Sư Phụ, và cảm tạ Đại Pháp. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết được chân tướng về Đại Pháp và có một tương lai tốt đẹp.

________________________

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/20/【征稿选登】八零后新学员-得法归正-257389.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/1/133734.html

Đăng ngày: 12-6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share