Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Quý Châu Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2012]

Tôi vừa mới được biết rằng một số đông các học viên ở tỉnh Quý Châu đã bị bắt giữ phi pháp. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, tình hình chưa bao giờ gay gắt như bây giờ tại tỉnh Quý Châu. Ngay khi các học viên chúng tôi nghe thấy tin tức về việc bắt giữ, chúng tôi đã phát chính niệm tăng cường trong một thời gian. Tôi thuộc tên của những học viên đã bị mất tích hoặc bị bắt giữ. Sau đó tôi thấy một con rồng đỏ dần dần xuất hiện từ trong bóng tối. Tôi đã phát chính niệm để cắt đứt thân nó làm đôi và phá hủy nó.

Đêm đó, tôi đã mơ thấy rằng mình đang phát chính niệm để loại trừ những nhân tố xấu xa. Do trạng thái tu luyện của tôi không đạt tiêu chuẩn, tôi có thể thấy được rằng năng lượng của mình bị yếu. Tôi đã tập hợp toàn bộ năng lượng vào bàn tay của mình và đặt cánh tay hướng ra ngoài. Năng lượng tỏa ra một thứ ánh sáng tìm kiếm những nhân tố tà ác. Mặc dù những kẻ tay sai thối nát đang tiến hành một cuộc bức hại với quy mô rộng lớn ở không gian con người nhưng những nhân tố xấu xa đang sợ hãi chạy tán loạn ở không gian khác.

Tôi mơ thấy rằng mình đang tìm kiếm tất cả những nhân tố thối nát mà đang lẩn trốn. Mỗi lần tôi loại bỏ một thứ, sơ hở của một học viên lộ ra và tôi chính lại sơ hở đó. Sau khi đọc bài viết trên trang Minh Huệ về việc các học viên đang bị bức hại, tôi bắt đầu hướng nội. Tôi nhận ra đó là một phần trách nhiệm của mình. Trong những năm qua, tôi đã dành rất nhiều công sức vào công việc của người thường, hầu như không làm ba việc và đã không đóng góp một cách tích cực cho khu vực  địa phương. Tôi đã không thực thi những yêu cầu của Pháp và cách xa tiêu chuẩn của một học viên. Chính niệm của tôi không có tác dụng. Tôi đã buông lơi bản thân mình và đắm chìm trong cái tình của con người. Tôi đã để phí rất nhiều thời gian cũng như cơ hội mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta cứu độ chúng sinh.  Tôi thấy không xứng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp và hổ thẹn vì đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi hướng nội, đêm hôm sau tôi đã mơ thấy rằng tôi đang tiếp tục loại bỏ tà ác. Lần này năng lượng của tôi không còn yếu nữa và tôi không phải tìm kiếm tà ác mỗi lúc một lần. Ngay khi tôi đọc khẩu quyết phát chính niệm, năng lượng của tôi rộng lớn như vũ trụ và bao phủ cả vùng mà đối ứng với các thiên thể trong không gian của tôi. Một ánh sáng màu đỏ chiếu sáng toàn vũ trụ và công của tôi giống như một con sóng lớn đuổi theo sau những nhân tố tà ác. Không giống như lần trước, những tàn tích của các linh thể tà ác đã không tập hợp lại cùng nhau để tấn công. Thay vào đó, chúng phân tán ra xung quanh rồi biến hóa thành những sinh mệnh bình thường và lẫn vào trong đám đông của chúng sinh và giả vờ là tốt. Khi năng lượng của chính niệm chiếu sáng cả vùng, những nhân tố xấu xa đã bị lộ diện và phồng to lên. Tôi thấy những linh thể thối nát đang bị phá hủy khắp nơi giống như pháo hoa đang nổ. Lần này, mất nhiều thời gian hơn để giải thể các linh thể tà ác. Các chúng sinh trong vũ trụ đã bị chấn động khi họ mở to mắt nhìn sự kiện này.

Khi môi trường tu luyện không tốt đó là bởi vì các học viên trong vùng tu luyện không tốt. Sư Phụ đã giảng,

“Sự biến hoá của tư tưởng chư vị là có thể khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Trạng thái của người [ở] địa khu chư vị chính là mức độ giảng chân tướng mà chư vị làm. Hoàn cảnh là nhân tâm tạo thành; hoàn cảnh bất hảo là do chư vị để cho nó thành ra như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế NewYork năm 2009)   “Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc.)

Bởi vì chúng ta đã tu luyện không tốt nên loại bức hại này đã xảy ra vào giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp khi hầu hết những nhân tố tà ác đã bị tiêu trừ do vậy chúng ta cần phải hướng nội. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên chúng ta tại tỉnh Quý Châu có thể hướng nội để tìm ra những chỗ mà chúng ta còn thiếu sót, thực tu bản thân mình, không làm chậm trễ tốc độ Chính Pháp và thể hiện vai trò của đệ tử Đại Pháp. Trong cuộc bức hại quy mô lớn này, các học viên chúng ta nên chính lại những thiếu sót của riêng mình và trợ giúp các học viên bị bắt chính lại những thiếu sót của bản thân họ và tăng cường chính niệm của chúng ta. Khi chúng ta hình thành nên một trường thuần chính rộng lớn thì chúng ta mới trở thành một chỉnh thể kiên cố bất phá.

Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể thay đổi được thói quen chỉ nhìn vào những thiếu sót của người khác mà thay vào đó là hướng nội. Chúng ta hãy đừng đổ lỗi hay tìm kiếm thiếu sót ở những người mà đã bị bắt giữ. Thay vào đó chúng ta nên giúp đỡ họ và không nên đánh giá những mặt yếu kém của họ bằng quan niệm của người thường. Chỉ khi chúng ta thanh lọc tư tưởng của mình thì chính niệm của chúng ta mới có thể thực sự có uy lực. Chúng ta phải có một hiểu biết rõ ràng rằng cựu thế lực luôn theo sau chúng ta và rằng họ muốn hủy hoại chúng sinh. Đối với những người vẫn chưa bước lên phía trước để giảng chân tướng: xin hãy đừng lấy cuộc bức hại của tà ác làm lý do cho việc không tinh tấn. Những người bị bắt giữ là những người rất tích cực giảng chân tướng, vì vậy chúng ta nên lý trí đồng thời tiến lên phía trước để giảng chân tướng và chúng ta nên tiếp tục cứu độ chúng sinh. Những người mà không bị bắt giữ thì không nên nghĩ rằng họ đang tu luyện tốt hơn những người mà đã bị bắt. Chúng ta không nên dùng cuộc bức hại đối với những người khác để chứng thực bản thân mình. Những người mà luôn bất đồng với những học viên bị bắt thì cũng không nên lấy việc bản thân họ không bị bắt làm lý do để chứng tỏ rằng ý kiến của họ là đúng.

Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta có thể hướng nội và phân biệt sự khác nhau giữa chân niệm, bản ngã và những tạp niệm để hết lòng giải cứu các học viên và cứu độ chúng sinh.

Để tăng cường và kéo dài thêm thời gian phát chính niệm, chúng ta cần không được quên hướng nội. Chỉ khi chúng ta chính lại những thiếu sót của bản thân thì chúng ta mới có thể hoàn toàn giải thể được tà ác. Tôi cũng hy vọng rằng các học viên giống như tôi, những người vẫn còn thiếu sót, có thể thức tỉnh và trở nên tinh tấn. Hãy để chính niệm dẫn dắt chúng ta, tu luyện một cách kiên định và bước đi tốt trên đoạn đường cuối cùng!

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

—————————-

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/3/另外空间所见-每个邪恶的背后对应一个漏洞-256585.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/19/133469.html
Đăng ngày 2-6-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share