Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2012] Một đồng nhiệp mà gần đây có chuyến đi đến đảo Bali đã đến văn phòng của tôi cách đây không lâu và đã cho xem những bức ảnh mà cô đã chụp ở đó. Mọi người đều ấn tượng bởi những cảnh đẹp. Cô bật qua các bức ảnh trên màn hình máy tính. Đột nhiên cả màn hình hiện lên một biểu ngữ lớn với năm chữ tiếng Trung Quốc màu vàng – “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

2011-11-25-cmh–indonesia-02–ss.jpg
Tấm bảng trưng bày giảng chân tướng ở Bali

Mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy bức ảnh đó. Đồng nghiệp của tôi nói với chúng tôi rằng đây là những người Trung Quốc duy nhất được nhìn thấy ở Bali. Sau khi cô ấy đi, một trong những đồng nghiệp đã hỏi tôi: “Tại sao Pháp Luân Công không bị bức hại ở những quốc gia khác và các học viên có thể treo những biểu ngữ của họ nơi công cộng?” Tôi đáp lại: “Tại sao họ bức hại Pháp Luân Công? Pháp Luân Công đã được chấp nhận trên toàn thế giới và đã được công nhận trong nhiều bản tuyên bố. Chỉ có Đảng cộng sản Trung Quốc, một tà đảng mới tấn công Pháp Luân Công. Người Trung Quốc đã thực sự bị tẩy não bởi đảng, và họ nghĩ rằng Pháp Luân Công cũng bị bức hại ở những quốc gia khác. Đảng cộng sản sẽ sụp đổ.” Anh ấy đã đồng tình.

Tôi xin cảm ơn những học viên nước ngoài vì những nỗ lực giảng chân tướng của các bạn.
_________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/20/“这是巴厘岛上唯一能看到的中文”-253299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/1/131843.html

Đăng ngày 9-3-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share