Bài viết của một học viên ở Wisconsin, Hoa Kỳ 

[MINH HUỆ 05-11-2011] Đây là câu chuyện có thật vừa mới xảy ra cách đây hai tuần ở Mandison, Wincosin. Mandison là thủ phủ của Wincosin và cũng là nơi mà có trường đại học Wincosin. Tòa thị chính thành phố nằm ở giữa trung tâm thành phố. Hàng năm, từ đầu mùa hè đến cuối mùa thu, hội chợ nông sản nổi tiếng được tổ chức tại đây vào những ngày nghỉ cuối tuần. Hơn 100 gian hàng bao quanh tòa thị chính thành một vòng tròn lớn. Hội chợ nông sản này đã thu hút hơn mười nghìn người với những sản phẩm địa phương và những vật phẩm văn hóa độc đáo. Một số người đã lái xe từ hai đến ba giờ đến hội chợ để mua sắm hoặc đơn giản chỉ để giải trí. Một số tổ chức cũng đến để chia sẻ một số thông điệp với các khách hàng trong hội chợ.

Nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã truyền bá Pháp ở đây. Bắt đầu từ tháng trước, vì chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận sẽ được tổ chức ở Mandison, các học viên địa phương đã bắt đầu phát những tờ quảng cáo về buổi biểu diễn. Khoảng hai tuần trước, các học viên đã phát những tờ quảng cáo về Thần Vận cho mọi người như thường lệ. Một nữ học viên đã để ý thấy rằng một người đàn ông Mỹ đang chụp ảnh cô bằng máy ảnh của anh ấy, vì thế cô đã đi tới và hỏi anh ấy về điều đó. Người đàn ông nói, “Tuần trước cô đã cho tôi một tờ quảng cáo về Thần Vận, và tôi đã tìm kiếm Thần Vận trên trang mạng. Tôi rất mừng khi biết rằng buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy lại sắp diễn ra tại Mandison. Sau khi biết được các thông tin trên mạng, tôi thấy rất vui. Hôm nay tôi đã đến đây và thấy cô phát tờ rơi liên tục.” Anh ấy giải thích rằng anh ấy để ý thấy một sự việc rất lạ là: Rất nhiều người đến hội chợ đều mang những bộ mặt lạnh lùng còn thái độ thì rất căng thẳng và đôi mắt của họ cứ nháy liên tục. Nhưng khi nhận được những tờ quảng cáo về Thần Vận, đôi mắt họ trở nên tươi sáng hơn và họ đã bắt đầu nở nụ cười. Anh ấy đứng đó, xem xét và thấy hết người này đến người khác đi tới, nhận tờ quảng cáo về Thần Vận, và thái độ của anh ấy hay cô ấy đã thay đổi ngay lập tức, điều này khiến người đàn ông rất thích thú và được khích lệ.

Người đàn ông này đã bị kinh ngạc bởi cách mà mọi người đã bị thay đổi ngay lập tức như thế nào, và anh ấy nghĩ rằng những tờ quảng cáo về Thần Vận chắc hẳn phải có năng lượng đặc biệt nào đó để làm thức tỉnh bản chất bên trong của con người và nâng cao tinh thần của họ. Anh ấy muốn ghi lại sự thay đổi đáng kinh ngạc này, vì thế anh ấy đã chụp lại những khuôn mặt rạng ngời tươi sáng của mọi người khi họ nhận được những tờ quảng cáo về Thần Vận. Anh ấy đã cho các học viên xem những bức hình trong máy ảnh của mình: mỗi bức hình đều là những vẻ mặt rạng người tươi sáng. Anh ấy nói rằng anh ấy đã chụp trên 1000 bức ảnh.

Thật vậy, ngay cả đến một người bình thường như người đàn ông đó cũng có thể nhận ra rằng mọi người đã may mắn như thế nào khi họ có cơ hội nhận được những tờ quảng cáo về Thần Vận. Họ đã nở nụ cười vì sâu thẳm bên trong họ thấy thật sự hạnh phúc. Một sinh mệnh có thể được cứu độ bởi Pháp, đó phải là một cá nhân cực kỳ may mắn. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều chúng sinh đang háo hức chờ đợi được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/5/照相机镜头下的灿烂笑容-248753.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/12/129403.html
Đăng ngày 25-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share