Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2011] Trong thời kỳ Chính Pháp, các học viên Pháp Luân Công đã triển khai nhiều hạng mục để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân trên toàn thế giới. Sư phụ đã khen ngợi những việc chúng ta đã thực hiện được tốt cũng như những nỗ lực tích cực của chúng ta. Tuy nhiên, can nhiễu của cựu thế lực trong các không gian khác và những tuyên truyền dối trá lừa gạt trong nhiều năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến cho nhiều người Trung Quốc thờ ơ và không muốn biết sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Một số người thậm chí còn đồng tình, hay tham gia vào việc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Giờ đây, Sư phụ đã đích thân làm Thần Vận và đã biến nó thành chương trình biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao nhất thế giới để có càng nhiều người hơn đến xem. Thông qua hình thức biểu diễn nghệ thuật phổ biến, Sư phụ đã cho mọi người cơ hội để biết được chân tướng về Pháp Luân Công mà được đắc cứu.

1. Học Pháp nhiều hơn và hiểu rõ tiến trình Chính Pháp

Trong các bài giảng của Ngài trong những năm vừa qua, Sư phụ đã nhiều lần nói về tầm quan trọng của Thần Vận trong việc cứu độ con người trên thế giới. Ngộ thức của tôi là việc Chính Pháp cần phải có Thần Vận, và quảng cáo cho Thần Vận sẽ cho chúng ta thêm cơ hội để tạo dựng uy đức, đặc biệt là những ai chưa làm được tốt trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Sư phụ giảng,

Biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, biểu hiện của các diễn viên, cấu tứ trong tình tiết của tiết mục, thậm chí đến từng dáng vẻ, lời ca trong bài hát của Thần Vận, âm nhạc do Thần Vận sáng tác, tất cả đều là văn hoá Trung Quốc truyền thống, chính thống và thuần chính. Nội uẩn của văn hoá năm nghìn năm do con người thế gian đặt định ra ấy, qua đây được triển hiện ra, người ta liền minh bạch ngay, cũng tựa như một người nhận định một người khác vậy, qua một hai câu, đánh giá thoáng một cái, liền biết cá nhân kia tốt xấu thế nào. Với biểu diễn hơn hai giờ đồng hồ trên sân khấu, người ta đều minh bạch rằng đây là nhóm người như thế nào. Diễn xuất thuần thiện thuần mỹ, không phải là người hiện đại bình thường có thể làm được.” “Người ta chẳng phải hễ thấy là minh bạch ra hay sao? Pháp Luân Công là những người thế nào.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

2. Xả bỏ những quan niệm cá nhân để phối hợp thành chỉnh thể trong việc quảng cáo Thần Vận

Những quan niệm về Thần Vận đã bị phá bỏ khi Sư phụ đăng bài “Tinh tấn hơn nữa” vào năm 2010. Tôi chợt nhận ra rằng ở Trung Quốc đại lục chúng ta cũng cần quảng bá Thần Vận cho nhiều người hơn nữa.

Sư phụ giảng,

 “Sư phụ làm như thế nào thì chư vị làm như thế, đó không phải là nói một chút đơn giản thôi. Chư vị ở các hạng mục khác thấy cần làm như thế nào thì đó là việc của bản thân chư vị, tranh luận hay đề xuất ý kiến khác cũng được, nhưng đã là việc mà Sư phụ bảo làm thì chư vị không thể thảo luận là có được hay không, chư vị chỉ có thể thảo luận xem chư vị làm nó thế nào cho tốt, điều này nhất định phải minh bạch.” (“Tinh tấn hơn nữa”)

Trước khi kinh văn này được đăng, chỉ có ít học viên ở khu vực của chúng tôi nhận ra sự trọng yếu của việc quảng bá biểu diễn Thần Vận ở Trung Quốc, mặc dù chúng tôi đã bắt đầu sản xuất và phát đĩa DVD Thần Vận. Chúng tôi đã không chú ý đúng mức đến việc này, và số người sản xuất hay phát đĩa DVD Thần Vận rất hạn chế. Ngoài ra cũng không có sự phối hợp với nhau.

Tôi đã đọc kinh văn này và hướng nội. Tôi bắt đầu chiểu theo kinh văn và tự nguyện phối hợp với các đồng tu. Kết quả thu được thật đáng ngạc nhiên. Quả thật đúng như Sư phụ đã giảng.

Sư phụ giảng:

Thực ra, làm đệ tử Đại Pháp, lúc ấy nếu niệm ngay chính, điều nghĩ đến là tu luyện, là có trách nhiệm, là nên làm thật tốt, thì chư vị nên âm thầm khiến cho chỗ mà chư vị cảm thấy chưa hoàn thiện làm nó thực thi cho tốt, đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Nếu các đệ tử Đại Pháp đều có thể thực hiện như thế, thì việc gì cũng nhất định sẽ làm được hết sức tốt đẹp.” (“Tinh tấn hơn nữa”)

Năm 2011, khi đĩa DVD Thần Vận được phát hành tại Trung Quốc, chúng tôi bắt đầu tăng cường sản xuất và phát DVD Thần Vận. Chúng tôi liên tục thảo luận cách thực thi cho đến khi đạt được sự đồng thuận. Đầu tiên, chúng tôi lựa chọn đĩa DVD-ROM chất lượng cao. Thứ hai, chúng tôi phải học Pháp thật tốt nếu tham gia vào việc sản xuất đĩa, bởi vì để sản xuất đĩa DVD cho tốt cần mang tâm thái của Thần. Thứ ba, việc phát đĩa DVD phải được trực tiếp thực hiện, bởi vì Sư phụ là người làm ra Thần Vận, và Thần Vận có mang theo sức mạnh của Pháp. Nếu chúng ta trực tiếp phát đĩa DVD, người nhận sẽ trân quý nó hơn và không quăng nó đi.

Chúng tôi cũng nâng cao tiêu chuẩn của đĩa. Giấy bọc và thiết kế đã được trau chuốt hơn. Chúng tôi không chấp nhận tiêu chuẩn chất lượng kém. Đĩa DVD sau khi bọc giấy đều có thêm một túi nhựa bảo vệ.

Tôi trực tiếp phân phát hầu hết những đĩa DVD Thần Vận. Đầu tiên tôi hay mang theo khoảng 30 đĩa DVD, nhưng tôi nhanh chóng phát hết số lượng đó. Khi có nhiều học viên tham gia sản xuất DVD, số lượng cũng đã tăng lên. Tôi thường mang theo khoảng 80 đĩa DVD. Đầu tiên, tôi bị can nhiễu bởi những tư tưởng bất hảo, nhưng đó chỉ là một việc tốt bởi vì cứ khi nào chúng khởi lên thì tôi ngay lập tức thanh trừ chúng.

Một ngày tôi đang đạp xe đạp, và mang theo 70 đĩa DVD Thần Vận. Tôi bị can nhiễu bởi những quan niệm như: “Mình sẽ mất bao lâu để phát hết số lượng DVD nhiều như vậy? Liệu mình có nguy cơ bị bắt không nếu phân phát ở nơi công cộng có nhiều người?” Nhưng tôi đã nhanh chóng phủ nhận và thanh trừ những quan niệm bất hảo đó. Tôi kiên định niềm tin rằng Pháp có thể làm được bất kể việc gì. Tôi nhẩm đi nhẩm lại một đoạn Pháp. Sư phụ giảng:

 “[….] vì đệ tử Đại Pháp là đệ tử của Sư phụ, ai cũng không xứng đáng quản.” (“Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”)

Trong khi nhẩm lại Pháp, tôi đi tới phía Bắc của một khu chợ, nơi có rất nhiều người đến mua hàng. Tôi đã không do dự và phân phát DVD Thần Vận cho bốn người đang nói chuyện với nhau. Trong khi họ đang ngắm nhìn những chiếc DVD được thiết kế rất đẹp, một nhóm người đã tập trung vây quanh chúng tôi. Xem ra, ai mà không bị thu hút bởi những chiếc đĩa DVD thiết kế đẹp như vậy chứ?. Trong vòng chưa đến năm phút, khoảng 80 đĩa DVD Thần Vận đã được phân phát hết. Mọi người nhận đĩa một cách vui vẻ. Tôi đạp xe được 10 phút rồi quay lại nhìn và thấy mọi người vẫn đang trầm trồ ngắm những chiếc đĩa DVD! Sư phụ giảng:

 “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trải nghiệm đó đã tăng cường tín tâm của tôi trong việc phân phát đĩa DVD Thần Vận

Quá trình phân phát đĩa Thần Vận đã giúp tôi vững vàng tu luyện bản thân. Tôi bắt đầu thực hiện đã được vài tháng. Tôi cảm thấy những quan niệm người thường được giảm thiểu và chính niệm ngày càng đầy đủ. Cho dù là 80 hay 200 đĩa DVD, tôi vẫn phân phát được rất nhanh chóng. Nguồn cung luôn luôn không đủ đáp ứng nhu cầu. Tôi luôn thấy tiếc vì không có đủ đĩa DVD Thần Vận trong người.

Một ngày tôi mang theo rất nhiều DVD Thần Vận trong người. Tôi vừa đi bộ trên phố vừa phân phát đĩa. Khi phát xong được một nửa, tôi hứa với Sư phụ rằng, “Thưa Sư phụ, con sẽ về nhà lấy thêm đĩa sau khi phát xong số lượng DVD này.” Khi tôi chuẩn bị rẽ trái ở một ngõ cụt, tôi nhìn thấy một người đàn ông nhìn về phía tôi. Tôi nhận ra đó chắc hẳn là một người có duyên được nhận đĩa DVD Thần Vận. Tôi tiến về phía ông ấy và đưa cho ông ta đĩa DVD. Ông ấy không hỏi gì và nhận chiếc đĩa DVD. Sau đó tôi nhận thấy có nhiều công nhân xây dựng đang đi xuống đồi bên tay phải tôi. Lập tức tôi đi về phía họ. Hàng chục chiếc đĩa DVD Thần Vận nhanh chóng được phát. Đó hẳn là an bài của Sư phụ. Khi tôi trở về nhà để lấy thêm đĩa DVD, tôi đứng trước ảnh của Sư phụ và hợp thập cúi đầu tạ ơn Sư phụ. Tôi tạ ơn Sư phụ vì Ngài sự an bài và bảo hộ hoàn hảo của Ngài. Trong ngày hôm đó tôi đã phát được hơn 400 DVD Thần Vận.

Đã hơn một lần, có người nói với tôi, “Sao không đưa cho tôi cả túi của cô đi? Tôi sẽ phân phát hết những chiếc đĩa còn lại cho cô.” Trong trường hợp đó, tôi đưa thêm cho họ vài chiếc DVD và bảo họ hãy trân quý chúng. Có những lúc tôi gặp những người nói với tôi rằng họ đã xem qua đĩa rồi. Nếu như vậy, tôi sẽ không đưa đĩa thêm cho họ nữa, để cả hai chúng tôi thật sự trân quý những chiếc DVD đó. Khi một người bảo tôi họ muốn lấy thêm đĩa cho người thân, tôi sẽ đưa thêm cho anh ấy. Một lần có người nói với tôi, “Tôi không xem gì ngoài những đĩa DVD của Pháp Luân Công. Tôi rất khâm phục Pháp Luân Công.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng những can nhiễu nhanh chóng biến mất, chỉ cần tôi có chính niệm. Một ngày trong khi tôi đang phát đĩa DVD Thần Vận ở một ngôi làng, một người đàn ông tuổi trung niên, đã bị đầu độc bởi những lời tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Công, muốn biết đây có phải là đĩa DVD Pháp Luân Công hay không. Tôi nói với ông ấy một cách thản nhiên, “Trong đĩa DVD có các thông tin về Pháp Luân Công, nhưng đó đều là những thông tin xác thực về Pháp Luân Công. Nó rất khác so với những điều ông biết đến qua TV hay báo chí. Tôi tin rằng ông có thể phân biệt được thật giả!” Ông ấy dừng lại trong một giây trước khi nhận một chiếc đĩa. Hơn nữa, ông ấy còn bảo tôi đưa thêm đĩa cho một người khác đang làm việc gần đó.

Chúng ta là những học viên Pháp Luân Công trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta có thể chính mọi thứ. Khi chúng ta thật sự thay đổi một cách căn bản những quan niệm thông lệ, chúng ta sẽ có thể thực hiện được những công việc thần thánh.

Sư phụ giảng,

Trong chúng ta thật sự có những vị làm rất là tốt, đàng hoàng đi khắp nơi các cộng đồng xã hội tốt [cao cấp], sau nói với người ta rất tự nhiên, [người ta] lập tức biểu thị ra rất là vui mừng, như thể vẫn đang đợi chư vị đến vậy. Trên thực tế chính là như thế, đều đã được trải thảm [chuẩn bị] tốt cả rồi, chỉ thiếu chư vị dùng chính niệm để làm tốt việc đó mà thôi, vậy mà vẫn chưa có chính niệm ấy.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

3. Thể ngộ của cá nhân

Tôi đã học được từ kinh nghiệm cá nhân rằng chúng ta phải tĩnh tâm học Pháp và học thuộc Pháp trước khi bắt đầu phân phát đĩa DVD Thần Vận. Chúng ta nên đồng hóa với Pháp trong khi sản xuất và phân phát đĩa DVD Thần Vận. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta nên xem đĩa DVD và thậm chí học thuộc lời của tất cả những bài hát. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp những học viên lớn lên ở Trung Quốc loại trừ văn hóa đảng và ngộ ra nội hàm của Thần Vận.

Tôi cũng đề xuất bắt đầu bằng việc phân phát một số lượng nhỏ đĩa DVD và tăng số lượng chỉ khi chính niệm đầy đủ lên. Nói cách khác, chúng ta không nên chú tâm vào số lượng.

Tôi đã có niềm tin mạnh mẽ hơn vào Sư phụ và Pháp. Tôi tin rằng Sư phụ ở ngay cạnh tôi và Pháp có thể làm được mọi thứ. Tôi đã trở nên tĩnh tâm hơn khi học Pháp. Pháp liên tục triển hiện trước mắt tôi. Tôi lúc nào cũng cảm nhận được sự từ bi và bảo hộ của Sư phụ và sự kỳ diệu của Pháp.

Có đồng tu chưa nhận ra tầm quan trọng của việc quảng bá biểu diễn Thần Vận ở Trung Quốc. Có người nhận ra sự trọng yếu, nhưng không có đủ can đảm trực tiếp phân phát đĩa DVD. Thật sự điều đó không khó, chỉ cần chúng ta học Pháp và xả bỏ quan niệm người thường. Chúng ta thật sự không cần quá lo lắng. Hãy thực hiện một cách chân chính. Đây không phải là chúng ta xin tiền người lạ. Đây là việc mang đến cho họ sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Khi chúng ta có chính niệm, người nào chúng ta gặp cũng sẽ nhận đĩa.

4. Sự khích lệ từ phản hồi của những người thường sau khi xem biểu diễn Thần Vận

Sư phụ giảng,

“[…] một diễn xuất có hiệu quả tốt, thêm vào trợ giúp của chư Thần nữa, đó là con người làm không nổi, năng lượng xuất ra toàn là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Dù họ là đang múa, lời ca đang hát, hay thanh âm của âm nhạc phát ra, thì trong đó toàn là mang theo năng lượng chính ấy, thậm chí màu sắc trên vũ đài cũng phát ra năng lượng chính diện.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

Đây là một ví dụ thực tế. Một người phụ nữ trong khu vực của chúng tôi rất thích xem biểu diễn Thần Vận. Bà ấy đã xem đi xem lại DVD và nhận ra các học viên Pháp Luân Công đang cứu chúng sinh khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ. Bà ấy đã xin thêm đĩa DVD để đưa cho khách của bà ấy. Bà ấy nói những người xem đĩa DVD đều rất thích. Bà ấy cũng đưa đĩa DVD cho những qua đường ở trên phố.

Bà ấy nói với tôi, “Có thể tôi không tập Pháp Luân Công, nhưng tôi sẽ phân phát đĩa DVD Thần Vận để tích đức.” Bà ấy cảm thấy có nhiều may mắn kể từ khi bắt đầu. Bà ấy có ba người bạn cũng đang giúp bà phân phát đĩa DVD Thần Vận. Bốn người bọn họ có thể phân phát từ 50 đến 100 đĩa DVD mỗi tuần.

Người thường cũng có thể thực thi được tốt như thế. Còn chúng ta thì sao? Vấn đề là ở chỗ một số người trong chúng ta vẫn bị hạn chế bởi những quan niệm hình thành nên sau cuộc bức hại. Hãy học Pháp cho tốt hơn để củng cố chính niệm và xả bỏ tâm sợ hãi.

Sư phụ đã ban cho chúng ta Thần Vận. Hãy trân quý Thần Vận bằng cách chủ động quảng bá rộng rãi nó. Hãy cứu nhiều người hơn và thực thi những gì Sư phụ giao phó cho chúng ta. Tôi thật sự mong muốn Sư phụ sẽ không phải lo lằng về chúng ta thêm nữa và chúng ta sẽ có thể làm Ngài tự hào.
__________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/19/放下自我,推广神韵,圆容师父所要的-248057.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/29/129071.html
Đăng ngày 04-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share