Bài của đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 07-08-2011] Lời ban biên tập: Trong «Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009]», Sư phụ nói: “Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự. Lời này là được giảng như thế, [nhưng] khi thực hiện thực sự là khó lắm, vậy nên mới nói cứ tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả.

Dưới đây là một bài giao lưu tập thể trong Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net 10 năm. Một bộ phận lớn các học viên công tác Minh Huệ hàng năm không thể như các học viên hải ngoại khác, giao lưu và chia sẻ thể hội tu luyện với mọi người. Để bù đắp thiếu sót về phương diện này, mọi người đã cùng nhau viết một bài để các nhân viên công tác Minh Huệ Net giao lưu và động viên lẫn nhau trong Pháp hội kỷ niệm 10 năm. Bài viết đã được tóm lược.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Từ ngày 25/6/1999 đến 25/6/2009, Minh Huệ đã đi qua lịch trình một thập niên. Từ một website đơn giản lúc ban đầu từng bước phát triển thành một nhóm website cỡ lớn với nhiều trang con, đa truyền thông, nhiều tập san và đa ngôn ngữ. Các nhân viên công tác Minh Huệ đã trải qua một thập niên ấy như thế nào? Bài viết này đi theo góc độ điểm lại câu chuyện của một bộ phận nhân viên công tác trong giai đoạn đầu của Minh Huệ Net.

Tiếp theo Phần 2: https://vn.minghui.org/news/22952-vai-cau-chuyen-ve-minh-hue-net-2.html
Phần 1: https://vn.minghui.org/news/22902-vai-cau-chuyen-ve-minh-hue-net.html

Khẳng định của Sư phụ

Ngày 19/1/2000 là một ngày thật phấn khởi. Tối hôm trước, Sư phụ đã chuyển cho chúng tôi một bức ảnh mới được chụp. Vào lúc ấy, ban biên tập không hề có máy scan. Do đó để các đệ tử Đại Pháp có thể có được bức ảnh mới nhất từ Sư phụ một cách nhanh nhất, chúng tôi đã lái xe ra ngoài tìm cửa hiệu chuyên bán thiết bị vẫn còn mở cửa. Ngày hôm sau, website Minh Huệ đã đăng ảnh của Sư phụ. Trong bức ảnh, Sư phụ Lý tĩnh quan thế giới giữa những ngọn núi sau khi rời New York từ ngày 20/7/1999. Ngày 19/1/2000 là một ngày khó quên đối với các đệ tử chân tu. Chúng tôi nhìn thấy ảnh mới chụp của Sư phụ. Tất cả chúng tôi đều được khích lệ lớn lao và cảm nhận sự từ bi vô bờ bến của Sư phụ.

Vào ngày 22/5/2000, website Minh Huệ đã đăng kinh văn “Tâm tự minh” của Sư phụ.

Theo ý của Sư phụ, website đã đăng một thông báo về kinh văn mới vào ngày 15/6/2000. Trong thông báo, Sư phụ nói:

Không phải nói là Minh Huệ Net không có sai sót, mà là những vấn đề quan trọng thì nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ Net. Trong bức ảnh và “Tâm tự minh” đăng trên Minh Huệ Net, mục đích của tôi chính là cấp cho chư vị một website đáng tin cậy.

Vào ngày 18/6/2000, ban biên tập Minh Huệ đã đăng bài “Sư phụ từ bi vĩ đại”. Bài viết này đã tiết lộ cho toàn thể đệ tử Đại Pháp chân tướng về lịch sử thâm tầng.

Khẳng định của Sư phụ đã cho các nhân viên làm Minh Huệ có thêm tín tâm để công tác. Cùng lúc ấy, chúng tôi cũng nhận thức được trách nhiệm lớn lao của bản thân. Khi chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể không tiếp tục được dưới áp lực cự đại, khi chúng tôi sợ chúng tôi sẽ không thể làm tốt, thì chúng tôi lại nghĩ về sự bảo hộ của Sư phụ, về sự cần thiết của Đại Pháp, sự cần thiết của các học viên, và sự cần thiết của giảng chân tướng. Từ đó chúng tôi lấy lại chính tín chính niệm để tiếp tục tiến bước.

Sư phụ đã chỉ ra trong kinh văn “Phật tính vô lậu” năm 1997 rằng: “hôm nay chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã”. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, nhóm nhân viên công tác Minh Huệ đã thực sự trải nghiệm được thế nào là “vô tư”, “vô ngã”. Điều Sư phụ giảng cho chúng ta là chìa khóa để các đệ tử Đại Pháp bảo trì chính niệm, bảo trì sự thuần chính và tạo ra những thần tích.

Đệ tử Đại Pháp biết rằng sau hàng nghìn vạn năm phiêu bạt và vinh nhục, chúng ta cuối cùng đã gặp lại Sư phụ. Những ma nạn trước mắt không là gì cả ngoài một chút quanh co trên con đường chúng ta viên mãn hồi quy. Sư phụ và Đại Pháp là động lực và ngọn nguồn sự kiên định bất di của chúng ta trong tu luyện.

Ngày 21/10/2000, Sư phụ xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7/1999. Trong Pháp hội miền Tây Mỹ quốc tại San Francisco, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm, nghênh đón Sư phụ tiến vào hội trường. Nghe câu mở đầu của Sư phụ “Vậy đã lâu rồi”, tất cả đệ tử Đại Pháp đều bật khóc với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Chúng tôi đã liên tục vỗ tay để bày rõ cảm xúc và biết bao lời mà chúng tôi muốn nói với Sư phụ. Chúng tôi đã vỗ cho đến khi tay chúng tôi ửng đỏ.

Không lâu sau, vào ngày 9/12/2000, Sư phụ đã có một bài giảng khác tại Pháp hội Great Lakes ở bang Michigan, Hoa Kỳ. Một biên tập viên Minh Huệ hồi tưởng lại, ngay cả sau rất nhiều năm, bất cứ khi nào cô nghĩ về việc có mặt tại hai bài giảng đó và điều mà cô đã cảm thấy, cô lại bật khóc. Trong tâm Sư phụ chỉ là vô ngã và vị tha. Sư phụ hiểu và trân quý mỗi chúng ta còn hơn chúng ta trân quý bản thân mình. Sự quảng đại, chính khí và khí phách của Sư phụ là vô song. Nếu thế nhân có cơ hội tĩnh tâm và lắng nghe lời giảng của Sư phụ, chứng kiến lòng từ bi và ân cần vô bờ bến của Sư phụ, thì chúng tôi tin chắc rằng đa số họ sẽ cảm thấy từ tận đáy lòng một cảm giác giống như của chúng tôi. Đây là phúc phận độc nhất và khó đắc nhất mà chúng tôi đã chứng kiến.

Kiên trì

Áp lực trong 2 năm đầu tiên là hoàn toàn khác hẳn với bây giờ. Bây giờ, càng nhiều áp lực về tu luyện và bản thân công tác. Còn khi trước, chúng tôi cảm giác nhiều vật chất đang đè xuống chúng tôi từ không gian khác như muốn bóp nghẹt chúng tôi. Một biên tập viên hồi tưởng lại một buổi tối khi anh cảm thấy mình gần như sắp sụp đổ, thì đột nhiên một Pháp Luân lớn xoay chuyển trên thân thể anh. Ngay lập tức, năng lượng lớn mạnh tràn ngập cơ thể và khắp đầu anh. Anh đã có thể nhanh chóng điều chỉnh bản thân và hoàn tất công việc trong buổi tối ngày hôm đó. Sớm ngày hôm sau, khi anh chào các bạn đồng tu, không ai có thể tưởng tượng điều gì đã xảy ra vào tối hôm trước.

Những năm sau đó, nhiều đồng tu đến từ các thành phố khác nhau đã gia nhập công tác website Minh Huệ. Mỗi người đều có chức nghiệp và gia đình của mình, cũng như nhiều hạng mục Đại Pháp khác đang được đồng thời tiến hành. Ngoài công tác ra, website Minh Huệ còn có công việc toàn thời gian cho họ. Công việc toàn thời gian này không hề được trả đồng nào, và thời gian mà họ có cũng không hơn 24 tiếng một ngày. Tuy nhiên, một số đệ tử Đại Pháp đã xoay sở theo cách riêng của họ giữa những khó khăn và hạn chế. Họ đã kiên trì công tác Minh Huệ, rèn luyện bản thân, và khích lệ những người khác cùng nhau làm cho tốt.

Một biên tập viên làm công tác toàn thời gian cho Minh Huệ, mỗi tuần bảy ngày, mỗi ngày 17-18 giờ đồng hồ. Từ sáng cho tới khuya, đôi khi cô không bước xuống lầu trong nhiều tuần, không ra ngoài nhìn ánh mặt trời, hầu như cặm cụi suốt cả ngày.

Học viên này chia sẻ: “Trong những ngày đầu, tôi thường không nhớ liệu tôi đã ăn hay chưa, hoặc nếu đã ăn, thì tôi đã ăn gì. Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy khổ. Tôi đã tìm thấy câu trả lời tối hậu cho cuộc đời mình. Tôi đang làm điều có ý nghĩa nhất với một đầu não thanh tỉnh và hiệu quả gấp đôi. Một người tu luyện cảm thấy tự do, dư dật và siêu thoát.

Hình thế biến hóa rất nhanh chóng. Ban biên tập phải liên tục đăng các bài viết và thông tin quan trọng. Website cần túc trực để đăng thông tin cả ngày lẫn đêm. Một học viên đã nghĩ ra một giải pháp: anh ngủ bên máy tính vào đêm khuya. Anh tăng âm lượng của chuông báo email lên rất lớn. Khi các biên tập viên khác gửi anh những bài viết để đăng tức thời, thì tiếng chuông sẽ đánh thức anh dậy. Các biên tập viên không cần phải gọi cho anh. Anh sẽ đăng các bài viết lên website sớm nhất có thể. Sau đó, số trường hợp khẩn cấp giảm bớt. Tuy nhiên, anh vẫn làm việc cho tới rất khuya trong hầu hết thời gian. Đôi khi anh thức suốt đêm. Sau khi nghỉ ngắn vào buổi sáng, anh đi làm.

Học viên này chia sẻ rằng, đôi khi anh thấy người hàng xóm đi dạo với đứa con của cô, anh tự hỏi khi nào anh có thể tận hưởng sự nhàn hạ xa xỉ đó. Rồi anh lập tức nhắc nhở mình về giá trị vô song từ sự hy sinh của anh. Thời gian của anh được sử dụng theo cách có ý nghĩa nhất. Loại trạng thái công tác thường xuyên quá tải như thế đối với người thường mà nói là không cách nào chịu đựng nổi. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì học Pháp mỗi đêm trước khi đi ngủ. Điều này giúp anh duy trì trạng thái của một người tu luyện và đi đến ngày hôm nay với một tinh thần sung mãn và tràn đầy năng lượng.

Một vị học viên khác có thu nhập rất khá. Trong những ngày đầu, ông đã lặng lẽ chi trả rất nhiều thiết bị cho website. Ông không hề đề cập với ai cho tới khi các học viên khác bắt đầu chia sẻ với ông các chi phí.

Tất cả những học viên bên ngoài Trung Quốc này đã từng có một cuộc sống tương đối thoải mái trước khi tu luyện. Sau khi bắt đầu tu luyện, đặc biệt sau khi bắt đầu công tác Minh Huệ, họ chịu rất nhiều khổ và không ngừng khuếch đại dung lượng bản thân. Nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” đã khiến họ thăng hoa. Trách nhiệm cứu người và chính niệm phối hợp với đại cục Chính Pháp đã thúc giục và nâng đỡ họ theo sát tiến trình Chính Pháp để từng bước đáp ứng yêu cầu “vô tư”, “vô ngã” của Sư phụ.

(còn tiếp)

Phần 4

Phần 5


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/7/明慧网故事点滴(三)-244933.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/21/127598.html
Đăng ngày 26-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share