Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2020] Gần đây một cư dân huyện Trung Ninh, tỉnh Ninh Hạ đã bị đưa tới Nhà tù Thạch Chủy Sơn để thụ án tù sáu năm bốn tháng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 31 tháng 12 năm 2018, khi ông Tôn Kiến Phong, 48 tuổi, đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư, thì một nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy và báo ông với công an. Vài công an đã nhanh chóng kéo đến. Họ khám người ông và lục soát nhà ông. Hai cuốn sách Pháp Luân Công của ông bị tịch thu. Sau đó ông Tôn bị đưa tới Trại tạm giam huyện Trung Ninh.

Công an đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát quận Sa Pha Đầu vào giữa tháng 3 năm 2019. Công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án trước khi tiếp nhận nó và truy tố ông vào cuối tháng 7 năm 2019.

Ngày 7 tháng 1 năm 2020, Tòa án Sa Pha Đầu đã xét xử ông Tôn. Sau đó, ông đã bị kết án sáu năm bốn tháng tù vào ngày 15 tháng 1. Ban đầu ông bị đưa tới Trung tâm giáo dục phạm nhân trước khi bỏ tù ở Ninh Hạ, và gần một tháng sau, ông bị đưa tới Nhà tù Thạch Chủy Tử.

Bức hại trước đó

Ông Tôn từng làm việc tại tạm điện của Cục Đường sắt Lan Châu. Vì từ chối từ bỏ đức tin của mình, trong hai thập kỷ qua, ông đã liên tục bị bắt và giam giữ tổng cộng 8,5 năm.

Không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, ông bị bắt và tra tấn ở trong trại tạm giam huyện Trung Ninh.

Tháng 10 năm 2000, khi ông đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị bắt và kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức, và sau đó thời hạn giam giữ đã bị kéo dài thêm sáu tháng.

Không lâu sau khi được trả tự do, ông lại bị bắt vì treo các tấm biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Công và lại bị kết án ba năm lao động cưỡng bức vào năm 2002.

Năm 2005, sau khi trở về nhà, bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, đơn vị công tác đã cử người giám sát cuộc sống thường hằng của ông cả ngày lẫn đêm.

Tháng 1 năm 2007, chính quyền lại đưa ông đến Trại tẩy não Cung Gia Loan vào tháng 1 năm 2007, ở đó ông bị bức thực, ép uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc, bị phơi mình trong tuyết lạnh, và bị biệt giam hơn 50 ngày với hai tay còng ra sau lưng. Có lần, lính canh còn treo ông lên bằng cổ tay với hai chân gần như không chạm đất, trong 22 ngày.

2012-6-19-cmh-kuxingtu-38--ss.jpg

Hình ảnh minh họa phương thực tra tấn: Treo người bằng cổ tay

Tháng 3 năm 2012, ông Tôn lại bị bắt và bị kết án 5,5 năm tù. Lính canh tù đã đánh đập và nhục mạ ông một cách vô cớ. Họ còn cấm ông ngủ và bắt ông ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ mà không được cử động.

Tháng 9 năm 2017, tại thời điểm ông được trả tự do, ông chỉ còn 10 chiếc răng và không thể nhai thức ăn. Tóc ông đã bạc, và ông có nhiều vết thương ở lưng, cơ thể tiều tụy, tinh thần mơ hồ.

Ông Tôn đã đệ đơn kiện hành chính lên Tòa án Quận Hưng Khánh vào tháng 5 năm 2018, yêu cầu Nhà tù Ngân Xuyên chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và bồi thường những thương tổn về răng và tổn hại tinh thần của ông. Ông cũng yêu cầu bắt các lính canh tù Hồ Kiến Kiều, Lục Vĩ và Đoàn Minh Lượng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho việc tra tấn ông.

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, Tòa án Trung cấp Thành phố Ngân Xuyên đã tổ chức cái gọi là phiên tòa cho trường hợp của ông. Tuy nhiên, không những công lý không được thực thi, mà một tháng sau đó, ông Tôn lại bị bắt một lần nữa và bị giam 13 ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/18/410624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/27/186521.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share