[MINH HUỆ 22-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã nhận được thư và email từ 50 chính trị gia nhân kỷ niệm 21 năm ôn hòa phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc). Họ bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại và lên án những hành động tàn bạo của ĐCSTQ. Các học viên đã đọc thông điệp của họ trong các hoạt động được tổ chức tại ba thành phố.

Ủy ban Nhân quyền Đức: Sự đàn áp của ĐCSTQ thể hiện sự hèn nhát của nó

Ông Michael Brand, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo của Quốc hội Đức, đã khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục làm những gì họ đang làm vì “cuối cùng, tự do sẽ chiến thắng”.

Ông viết: “CDU/CSU sát cánh cùng những người bị áp bức và sẽ luôn luôn lên tiếng cho những người bị bức hại, bị vu oan và bị lao động khổ sai. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã đấu tranh cho nhân quyền bằng nghị lực và lòng can cảm của các bạn. Các bạn đã làm điều đó trong suốt 21 năm qua. Các hoạt động của học viên Pháp Luân Công đáng được ủng hộ và tôn trọng.”

“Chắc chắn là các nhân quyền cơ bản của các bạn sẽ không bị tước đoạt lâu đâu. ĐCSTQ biết rằng sự áp bức tàn bạo không thể hiện được quyền lực của nó. Thay vào đó còn cho thấy sự hèn nhát của chế độ này. Một điều hiển nhiên là tự do cuối cùng sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đấu tranh cho tự do và nhân quyền.”

Bà Margarete Bause, Nghị sỹ và là người phát ngôn nhân quyền của Đảng Xanh, đã viết: “Tự do tín ngưỡng là một phần của Hiến pháp Trung Quốc. Kỳ thực, nó chỉ giới hạn trong năm tôn giáo mà ĐCSTQ kiểm soát. Tất cả các tín đồ tôn giáo khác không nằm trong sự kiểm soát của nó đều bị bức hại, bắt bớ và giam giữ tùy tiện. Các học viên Pháp Luân Công, cũng như các nhóm tín ngưỡng khác, đã bị bức hại trên quy mô lớn. Nhân quyền của họ bị chà đạp nghiêm trọng. Chúng tôi mạnh mẽ lên án điều này.”

Nghị sỹ Juergen Braun, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo, cho biết: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ôn hòa và phi chính trị cho thấy ĐCSTQ là độc tài, tàn bạo và hoang tưởng. Nó dùng mọi nỗ lực để thực hiện hệ tư tưởng của nó. Nó đối với người dân Hồng Kông cũng thế. Luật An ninh Quốc gia mới của ĐCSTQ tước bỏ quyền công dân của người dân Hồng Kông. Bất kỳ ai vi phạm sẽ bị phạt 10 năm tù giam. Chúng tôi lên án hành vi của ĐCSTQ. Chúng tôi yêu cầu ĐCSTQ tuân thủ các thỏa thuận nhân quyền mà nó đã ký.”

Ông Ulle Schauws, Nghị sỹ thuộc Đảng Xanh, viết: “Việc chúng ta chỉ ra các vi phạm nhân quyền và lưu tâm đến những vi phạm đó là rất quan trọng, theo đó, chúng ta có thể hoàn toàn chấm dứt cuộc bức hại.”

Người dân Berlin: Tội ác này không thể nào dung thứ

9 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 7, các học viên tại Berlin đã tập trung ở Cầu Janowitz, đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc. Họ ngồi thành hai hàng để phản đối cuộc bức hại.

4820615de7e1249ef75bfcbd8bbb6423.jpg

Các học viên tọa thiền tại Cầu Janowitz nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại

617d5b48261f13e0f8e7978e3e037c41.jpg

Các học viên đọc một số thông điệp khích lệ của các chính trị gia Đức

90b76fe947deb83ad9f12a81e53851f6.jpg

Các học viên giảng chân tướng cho mọi người

Anh Mathias là một người dân gốc Berlin. Anh biết rất nhiều về việc ĐCSTQ bức hại người dân nước này qua tin tức vì anh là một dịch giả. Anh nói: “Tôi đã nghe nói nhiều về những hành vi vi phạm nhân quyền này ở Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và người Tây Tạng. Tôi rất mong chữ ký của tôi sẽ giúp cải thiện tình hình này. Không một nhóm nào đáng bị bức hại cả. Việc một người bị giam giữ rồi sau đó bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng là không thể dung thứ.”

Anh nói: “Dùng biện pháp hữu nghị để yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt những hành vi như vậy sẽ chẳng có ích gì. Chúng ta đã thấy điều đó không hề đem lại kết quả gì. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là các xã hội tự do và dân chủ ở phương Tây cùng nhau để gửi tiếng nói mạnh mẽ tới Trung Quốc và gây áp lực cho họ, sẽ không còn tình bằng hữu nào nữa. Chúng ta cần trực tiếp làm điều đó. Nếu chúng ta ngừng phụ thuộc vào Trung Quốc, điều đó cũng sẽ thúc đẩy nền kinh tế địa phương.”

“Hành vi của ĐCSTQ vi phạm tất cả các Công ước Nhân quyền Quốc tế. Tôi tin rằng người Trung Quốc rất mong có thể sống tự do như người dân của các quốc gia khác.”

354da8593dfff942d58139fe795020e8.jpg

Anh Mathias ký bản kiến nghị

Bà Elga, đã ngoài 60 tuổi, dừng xe đạp khi trông thấy các học viên đang tụ họp. Sau khi nghe bài phát biểu của họ, mắt bà đẫm lệ.

Bà kể: “Anh trai tôi tu luyện Pháp Luân Công. Vậy nên, tôi biết rõ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Những kẻ giết người không bị trừng phạt. Điều đó không thể chấp nhận được. Cuộc bức hại phải chấm dứt. Thật đau lòng. Quy mô của nó vượt quá những gì chúng ta có thể chấp nhận. Những gì họ đã làm với những học viên nữ trong trại lao động cưỡng bức hoàn toàn đáng hổ thẹn.”

“Những gì ĐCSTQ làm là không thể chấp nhận được. Cách duy nhất là phơi bày những tàn bạo của nó. Khi mọi người biết chi tiết và nghĩ về những gì đang xảy ra, thì sẽ có những thay đổi thực sự.”

Hai thanh niên Trung Quốc thoái ĐCSTQ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt

Trong nhiều năm, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt mỗi tuần hai lần để phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ, giảng chân tướng cho mọi người và kháng nghị tới xã hội Đức.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt. Một nhóm người Iran cũng ở đó để phản đối sự bành trướng của ĐCSTQ tại Iran. Một học viên Iran đã giảng chân tướng cho một số người Iran đến đọc những bảng trưng bày mà các học viên Pháp Luân Công đã dựng.

4ce3cea3d83b3358c4e0ec0346117d40.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 17 tháng 7 năm 2020

Hai thanh niên vừa rời Trung Quốc gần đây đã đến xem bảng trưng bày và trò chuyện với một học viên. Họ hỏi tại sao các học viên lại bị bức hại ở Trung Quốc. Người học viên trả lời: “Pháp Luân Công được hướng dẫn miễn phí và giúp mọi người cải thiện sức khỏe và tâm tính. Trong vòng 7 năm kể từ khi pháp môn này được truyền ra công chúng, đã có gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công truyền dạy Chân-Thiện-Nhẫn, trong khi ĐCSTQ tuyên truyền dối trá và hành động tàn bạo. Pháp Luân Công phơi bày bản chất tà ác của ĐCSTQ. Do đó, ĐCSTQ đã huy động bộ máy nhà nước để bức hại Pháp Luân Công.”

Sau khi minh bạch chân tướng, họ đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức thanh thiếu niên của ĐCSTQ.

Bền bỉ trong thời gian dài trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich

db3397f4e129165d6af027aa02ea4519.jpg

f15a5e2915cbcf9732f7c5df49f745bf.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị phản bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, Đức

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Những người trên xe và người qua đường có thể đọc rõ các biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Chấm dứt thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công”.

Một thanh niên đến trò chuyện với một học viên và ký tên vào bản kiến ​​nghị để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Anh nói rằng thật đáng tiếc khi một số chính trị gia Đức quan tâm đến việc bán ô tô cho Trung Quốc hơn là nâng cao nhận thức về hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

b0f308845fabecf11c28706353b3b5da.jpg

Bà Ehemann đi một quãng đường dài để tham gia sự kiện

Một số học viên đã dành mấy giờ di chuyển để đến tham gia. Bà Ehemann là một trong số đó. Bà nói: “Dân thường và giới truyền thông cần phải lên tiếng.” Bà cảm thấy mọi hoạt động mà các học viên tổ chức đều có ý nghĩa to lớn. “Miễn là chúng ta tiếp tục nâng cao nhận thức, thì những thay đổi sẽ đến.”

02831f6bba8248d9b214264513bcbc7b.jpg

Tuần nào cô Dascalu cũng đến Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại trong hai năm qua

Cô Dascalu phụ trách tổ chức các hoạt động. “Tôi cảm thấy rất đau lòng. Cuộc bức hại đã kéo dài trong một thời gian dài như vậy. Thật quá tàn ác!”

Do đại dịch virus corona và sự bưng bít của ĐCSTQ, người dân và các chính trị gia ở Đức ngày càng nhận thức được thái độ coi thường mạng sống con người của ĐCSTQ. Hiện giờ họ có thể thấu hiểu hơn trải nghiệm của các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/1/186137.html

Đăng ngày 10-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share