Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Slovakia

[MINH HUỆ 24-07-2020] Hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020, buổi lễ tưởng niệm ghi dấu 21 năm phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại ở Trung Quốc đã diễn ra tại Quảng trường Hviezdoslav, ở trung tâm thủ đô Bratislava, Slovakia. Các học viên Pháp Luân Công từ khắp Slovakia đã tổ chức một buổi thắp nến và thiền định ôn hòa để tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các khách mời đặc biệt, gồm có ông Frantisek Miklosko, nhà bất đồng chính kiến ​​và cựu Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Slovakia; bà Miriam Lexmann, Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu; ông Ondrej Dostal, thành viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia; và bà Zuzana Aufrichtova, Thị trưởng phố cổ Bratislava, đã tham dự sự kiện này vào buổi chiều cùng ngày.

cb19892e3f2b39b545cced2936d8008e.jpg

0305b9d30a1ef8d01d6240e83d3ad6e1.jpg

b3c5297288b1e987da41da41a2397e4d.jpg

Trong phần giới thiệu, ông Marek Tatarko, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công Slovakia, cho biết kể từ năm 1999, có khoảng 100 triệu người Trung Quốc đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý truyền thống Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ, tra tấn, cầm tù và thậm chí bị thiệt mạng; đây là minh chứng rõ ràng cho sự tà ác của chính quyền cộng sản này.

a8ee87eee2712eb6cb67ab7c2b9ccf87.jpg

Ông Frantisek Miklosko, nhà bất đồng chính kiến ​​và cựu chủ tịch Hội đồng Quốc gia Slovakia

Ông Frantisek Miklosko, nhà bất đồng chính kiến ​​và cựu chủ tịch Hội đồng Quốc gia Slovakia, đã hồi tưởng về buổi thắp nến biểu tình năm 1988, diễn ra tại chính địa điểm này và là cuộc biểu tình đầu tiên kể từ năm 1969 chống lại chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc cũ. Ông nói: “Tôi rất vui mừng và biết ơn những người đang ngồi tại đây, thiền định và làm chứng cho các đồng tu của họ đang bị bức hại ở Trung Quốc. Và tôi cảm ơn tất cả các bạn vì đã anh dũng đưa ra lời chứng của các bạn. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó lịch sử sẽ cho thấy lẽ phải thuộc về các bạn.”

8a1c2e1295a122b8087089c962b3d082.jpg

Ông Ondrej Dostal, thành viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia

Ông Ondrej Dostal, thành viên Hội đồng Quốc gia Cộng hòa Slovakia, phát biểu: “Hôm nay, chúng ta đặc biệt có mặt tại đây là vì Pháp Luân Công; họ đang phải đối mặt với một phương thức khủng bố cực kỳ tồi tệ và đáng lên án, một phương thức mà tất cả những người có tư tưởng dân chủ trên khắp thế giới đều phản đối, đó là lý do tại sao chúng ta có mặt tại đây ngày hôm nay. Pháp Luân Công dựa trên giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Một trong những khẩu hiệu trong cuộc cách mạng không bạo động của chúng ta hơn 30 năm về trước là của Vaclav Havel: chân lý và tình yêu sẽ chiến thắng cái ác, dối trá và hận thù. Cuộc cách mạng đó đã thành công tại Tiệp Khắc thời cộng sản, và thành công trong toàn bộ khối Đông Âu, nơi phải chịu khổ đau dưới gót giày của đế quốc Xô-viết. Và tôi tin rằng sẽ đến một ngày mà chân lý, sự thiện lương, lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ chiến thắng sự dối trá và lòng hận thù của chế độ cộng sản Trung Quốc, cuộc bức hại sẽ chấm dứt, và tất cả những nạn nhân vô tội và thậm chí cả người dân Trung Quốc sẽ có thể tự do sống cuộc sống của họ. Chúng ta phải làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để ngày đó có thể đến trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã có mặt tại đây.”

25fff983dac58a68de009a66cfaeb896.jpg

Bà Miriam Lexmann, Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu

Trong bài phát biểu, bà Miriam Lexman, Nghị sỹ Quốc hội Châu Âu, cho biết: “30 năm trước chúng ta đã thành công trong việc mở cửa đất nước đón nhận chân lý. Chân lý ấy nằm trong mỗi chúng ta và do đó nó thực sự mạnh mẽ và vỹ đại hơn nữa. Nhưng điều đó phụ thuộc vào việc liệu chân lý sẽ vẫn chiếm ưu thế trên thế giới này và liệu chúng ta có thể vượt thoát khỏi phạm vi biên giới, vượt thoát khỏi phạm vi của Liên minh Châu Âu để chuyển biến thế giới này theo chân lý mà chúng ta hằng tin tưởng và đã mang lại tự do cho chúng ta hay không. Trên thế giới toàn cầu hóa này, nghĩa vụ của chúng ta, nghĩa vụ của mỗi người chúng ta, kể cả ở Slovakia đây, là nghĩ đến những người thực sự đang bị bức hại ở một nơi khác trên thế giới – bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa, nơi cho phép chúng ta gần gũi với nhau hơn là dưới thời chế độ cộng sản. Đó là lý do tôi muốn nói với các đồng bào của tôi: hãy thể hiện tinh thần tương thân tương ái và thiện tâm của mỗi chúng ta… đối với những người bị bức hại và những người đang đấu tranh cho chân lý. Bởi vì nếu chúng ta không giúp đỡ họ trong thời điểm khó khăn này, có thể một lần nữa chúng ta sẽ lại đánh mất chân lý ở tổ quốc của chúng ta.”

8cce83a71e30331421e5a24461c6755b.jpg

Bà Zuzana Aufrichtová, Thị trưởng khu vực phố cổ Bratislava

Bà Zuzana Aufrichtová, Thị trưởng phố cổ Bratislava, kết luận: “Chúng ta phải không ngừng bảo vệ tự do và chúng ta phải liên tục đứng lên phản kháng trước bất kỳ thế lực nào không tôn trọng các giá trị dân chủ, không tôn trọng con người, và các quyền cơ bản và quyền tự do của con người. Vì vậy, đại diện cho Phố cổ này, tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của tôi dành cho các bạn. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến vì Chân-Thiện-Nhẫn này.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186015.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share