Bài viết của các học viên ở Hungary

[MINH HUỆ 24-07-2020] Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary đã tập trung trên Quảng trường Szent István ở Budapest, để ghi dấu 21 năm Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Họ đã trình diễn các bài công pháp, thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị, và tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Nhà thờ Thánh Stephen, một trong những địa danh nổi tiếng của thành phố.

0123678e320b1fdc955407f57c5539ff.jpg

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Chỉ trong vài giờ đã có hơn 60 người ký vào bản kiến nghị.

901dbf012bb4ebf63e9d0bdf0ef5d732.jpg

Tám bức tranh chép lại từ triển lãm tranh quốc tế, Triển lãm Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn, của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được trưng bày trên quảng trường.

55455bdab8c701b5b667a0aca713423d.jpg

Mặc dù có ít du khách trong thành phố do đại dịch virus corona, vẫn có các du khách đến từ Trung Quốc cũng như những người Trung Quốc đã lớn lên tại quốc gia này đến thăm sự kiện. Ví như, một cậu bé người Trung Quốc lần đầu tiên nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Cậu đã rất chấn động.

7ca9a283f8082523925478a94b0e5a0d.jpg

Một số người thích các bài công pháp đến nỗi họ muốn học ngay tại đó

Bence, một thanh niên người Hungary, cho hay anh cảm thấy vô cùng may mắn khi tình cờ gặp sự kiện này, vì anh hiếm khi đến thăm Budapest. Vào các ngày cuối tuần anh tình nguyện đi thu gom rác dọc theo sông Tisza và anh rất thích thiền. Anh cũng hay ngồi trong tư thế hoa sen. Anh thấy cuộc bức hại là không thể chấp nhận được và rất đau lòng. Anh nói: “Tôi rất vui khi ký vào bản kiến nghị vì tôi rất ủng hộ những việc làm như vậy!” Anh được tặng một bông sen giấy nhỏ với một tấm thẻ có dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn, những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, bằng tiếng Trung.

e8e6792b895d545ab21b059772a73830.jpg

Một phụ nữ đến từ Anh cho biết cô đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp ở London, nơi các học viên thường phản đối cuộc bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc. Từ tòa nhà bên cạnh đại sứ quán, cô Ági thường trông thấy các học viên thiền định ôn hòa, và một thời gian lâu sau, cuối cùng cô cũng nhận được một tờ rơi. Cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp như thế. Cô thậm chí còn đến một điểm luyện công tập thể nhưng rồi sau đó cô không đến được nữa cho đến khi sự kiện này diễn ra ở Budapest. Cô đã tham gia buổi thắp nến tưởng niệm với một cây nến của riêng mình, hành động này đã khiến các học viên địa phương xúc động.

6be30b7c6f3db831e09f0e969b1271c6.jpg

Một phụ nữ lớn tuổi vừa ra khỏi nhà thờ thì trông thấy sự kiện. Bà thực sự thích các bài công pháp. Bà từng thử tập Thái Cực Quyền ở Đảo Margaret nhưng không mấy thành công. Bà cho biết bà thực sự thích sự nhẹ nhàng của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và âm nhạc như sưởi ấm trái tim bà. Bà cũng thử tập bài công pháp thứ nhất và cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ. Bà nói bà sẽ tìm hiểu kỹ trên trang web, và bà tin đại dịch virus corona hiện nay là cảnh báo cuối cùng của Thần dành cho nhân loại.

1b2ea67c7e88f931b256934a8668b3bd.jpg

Một sinh viên, có cha ông là người Hồng Kông nhưng được sinh ra ở London, đã rất cởi mở với Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã sống tại Hungary được bốn năm và học ở một trường đại học y. Anh cũng từng trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên Đảo Margaret mấy lần nhưng không biết gì về cuộc bức hại. Anh đã sốc khi nghe đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và việc ĐCSTQ đã tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào chỉ vì đức tin của họ.

4d7ded7ec3d0c44ca2a37f85ad72b20a.jpg

Sự kiện kết thúc với một buổi thắp nến tưởng niệm thật đẹp và cảm động để tưởng nhớ những nạn nhân của cuộc bức hại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186014.html

Đăng ngày 27-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share