Bài viết của Thanh Hán, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-07-2020] Ngày 11 tháng 7 năm 2020, hơn 200 học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Gia Nghĩa, Đài Loan đã tập trung tại Công viên Văn Hóa nhằm kêu gọi sự chú ý của công chúng tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tàn bạo đã diễn ra ở Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999. Các hoạt động bao gồm luyện các bài công pháp tập thể, trưng bày bảng thông tin và biểu ngữ, phát tặng tài liệu thông tin, và thắp nến tưởng niệm. Các học viên cũng hướng dẫn mọi người cách gấp hoa sen giấy tuyệt đẹp.

9b44d832dc54a110586bc2d5a845c644.jpg

65448d6b7d018eb0482889bd1c2519db.jpg

Màn luyện công tập thể của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Văn Hóa ở Gia Nghĩa

“Mong được thấy thêm nhiều sự kiện như thế này”

Mặc cho ĐCSTQ bưng bít đợt bùng phát ban đầu của virus corona chủng mới, ngay từ thời gian đầu, các quan chức Đài Loan đã cảnh giác với thông tin tuyên truyền của ĐCSTQ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để giảm tác động của đại dịch virus corona.

Khi ĐCSTQ tiếp tục cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện, người dân và quan chức Đài Loan vẫn đón nhận pháp môn này. Pháp Luân Đại Pháp được đánh giá cao ở Đài Loan không chỉ bởi mang lại những lợi ích về cả tâm lẫn thân cho các học viên, mà còn vì những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội nói chung.

Cảm thấy ấn tượng trước cảnh các học viên tọa thiền an hòa, một du khách đã trò chuyện với một học viên và nhận một số tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Anh nói: “Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết về điều này, bởi tôi không biết tình hình ở Trung Quốc lại quá kinh hoàng đến vậy. Quyền tự do tín ngưỡng quan trọng đối với xã hội của chúng ta và nó cần được bảo vệ.”

Nhiều người qua đường đã nán lại để hỏi han và các em nhỏ rất hào hứng học cách gấp hoa sen giấy. Một người nói: “Chúng ta không thể cho phép ĐCSTQ tiếp tục làm những việc xấu như thế được. Nó phải chấm dứt. Tôi thích loại sự kiện này và tôi mong sẽ thấy thêm nhiều hoạt động như thế này nữa.”

e74bd5786c951cc70e4b10d7b4f853d9.jpg

2f0f764dc5de2757de5c288061f3a400.jpg

Các học viên phát tặng tài liệu thông tin tại một sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Tránh xa cái ác và giữ gìn lương tâm của mình

Bà Lâm Trừng Linh, một giáo viên nghỉ hưu, đã từng bị chứng mất ngủ và bệnh đau mắt trong hơn 10 năm. Con gái và con rể của bà, những người đã được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu môn tu luyện này cho bà. Con gái bà đã mời bà Lâm, lúc đó 65 tuổi, tham gia khóa học Pháp Luân Đại Pháp kéo dài chín ngày vào năm 2013.

Kết quả thật phi thường. Bà Lâm đã nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thật siêu thường và lời giảng uyên thâm. Bà Lâm chia sẻ: “Tôi không còn cần uống thuốc nữa, và tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn trong 7 năm qua. Không chỉ vậy, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp cũng giúp bầu không khí gia đình của chúng tôi hài hòa hơn, và chúng tôi hầu như không có bất kỳ mâu thuẫn nào.”

Bà Lâm, hiện đang làm việc cho Đài truyền hình NTD, cho biết bà muốn chia sẻ văn hóa truyền thống Trung Hoa, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Bà nói: “Tôi cũng rất vui khi có mặt ở đây hôm nay để nói với mọi người rằng ĐCSTQ đã sai lầm như thế nào khi đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người chỉ muốn trở thành công dân tốt hơn.”

2140129b8ca7db5620b96b1d09521e68.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Vương Phương Liên, đã là nhà giáo dục trẻ em được khoảng 20 năm, cảm thấy đồng cảm. Khi ngồi với các học viên khác để thắp nến tưởng niệm, cô nói cuộc bức hại của ĐCSTQ đã gây ra tác hại vô cùng lớn. Cô nói: “Họ là những người vô tội giống như bạn và tôi, những người muốn khỏe mạnh hơn với chuẩn mực đạo đức cao hơn. Vậy mà, họ đã bị sát hại và một số người thậm chí còn trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Lương tâm của tôi bảo tôi lên tiếng về vấn đề này.“

a52f5c5394917a93cdb0d0ca5388e525.jpg

Cô Vương Phương Liên cho hay hình thức ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu ở Trung Quốc bao gồm giam giữ, cầm tù, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch tạng.

Cô Hà, một giáo viên tiểu học, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. Cô từng có tính khí thất thường và khó hòa hợp với mọi người. Cô chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi hướng nội khi tôi có mâu thuẫn để cải thiện tâm tính của mình. Khi làm theo cách đó, tôi thấy mình giống như một người mới và cuộc sống bây giờ tràn đầy hy vọng.”

Nói về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc, cô Hà cho biết ĐCSTQ đã lừa dối mọi người trong suốt quá trình triển khai các phong trào chính trị trong lịch sử. Đặc biệt, chính quyền Trung Quốc thường xúi giục các nhóm công kích lẫn nhau, dẫn đến nhiều người đã trở thành nạn nhân. Cô nói: “Hiện giờ, chúng ta đã thấy ĐCSTQ che đậy sự bùng phát của virus corona như thế nào, chỉ bằng cách tránh xa cái ác của họ và gìn giữ lương tâm của mình, chúng ta mới có thể hướng tới một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/13/408951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/15/185887.html

Đăng ngày 17-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share