Bài viết của Diệc Tinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-07-2020] Khu chợ Maria Otara ở Auckland vào hôm thứ Bảy, ngày 4 tháng 7, trở nên nhộn nhịp. Các gian hàng từ rau củ, trái cây, hải sản cho đến các mặt hàng nhỏ và món ngon thu hút ánh nhìn của người qua đường. Trên sân khấu của khu chợ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, đang trình diễn năm bài công pháp trong nền nhạc êm dịu.

Phía sau họ là các biểu ngữ dễ gây chú ý với nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.” Nhiều người đã dừng lại để chiêm ngưỡng những động tác duyên dáng của các bài công pháp.

610607d4d680d8ea5d749bc4cce3b5c3.jpg

b0f6e23c4a8317193341560f12fafc33.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại khu chợ Otara, Nam Auckland, New Zealand.

d3e12c94820ce4cf6102e8c87e73fab1.jpg

Mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Một cựu chiến binh đã dừng chân và chào các học viên bằng tiếng Trung. Ông cho hay ông cảm nhận được một luồng năng lượng phát ra từ các học viên trên sân khấu và điều đó đã khiến ông lặng lẽ ngồi xuống và tận hưởng trải nghiệm này. Ông nói ông từng phục vụ trong quân đội 11 năm và hiểu rõ nhiều điều đen tối đang xảy ra trên thế giới. “Tất cả chúng ta có trách nhiệm ngăn họ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] làm điều xấu và giúp nhiều người hơn nữa tiếp nhận nguồn năng lượng từ bi và tích cực này,” ông nói.

2020-7-4-new-zealand-otara-hongfa_04--ss.jpg

Cô Bronwyn Faifai ký tên vào bản kiế nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Cô Bronwyn Faifai làm việc tại một phòng khám. Cô cho biết cô thường cầu nguyện cho người dân Trung Quốc: “vì tôi biết người Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp và ở đó không có nhân quyền. Không một ai trên thế giới này đáng phải chịu bức hại. Đó là lý do tại sao tôi ký tên ủng hộ nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại này.” Khi biết ĐCSTQ giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy nội tạng, cô nói: “Điều này thật kinh tởm! Sao họ lại dám làm những việc như vậy! Chúa ban cho con người sự sống. Họ không có quyền làm điều đó.”

Ông Joe Pokoina làm việc cho chính quyền thành phố Auckland. Ông ký tên vào bản kiến nghị và nói: “Tôi biết, ở Trung Quốc, người ta tham nhũng rất nhiều… Tôi cảm thấy thật may mắn khi được sống tại New Zealand. Nếu sống ở Trung Quốc hay Hồng Kông thì thật khó khăn.” Ông ca ngợi những điều tích cực mà các học viên đang làm: “Tôi có thể thấy và cảm nhận được mỗi người trong các bạn đều có một trạng thái tốt. Sức mạnh tâm linh giúp những người tu luyện có thân thể cường tráng và tâm trí minh mẫn. Đó là một sự kết nối đến vũ trụ.”

2020-7-4-new-zealand-otara-hongfa_05--ss.jpg

Ông Joe (bên phải) cho biết chính phủ New Zealand cần phản đối chế độ chuyên quyền của ĐCSTQ.

Một người qua đường tên Joe cho biết chính phủ New Zealand cần lên tiếng phản đối chế độ chuyên quyền của ĐCSTQ bất chấp các mối đe dọa về kinh tế hay quân sự. Ông hy vọng cả thế giới cũng sẽ làm như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/5/408601.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/12/185847.html

Đăng ngày 16-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share