Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 01-07-2020] Ngày 27 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Bavaria, Đức đã tổ chức các hoạt động cho Ngày Thông tin tại các thành phố Munich, Nuremberg và Augsburg. Họ giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này với mọi người và phổ biến cho họ biết việc các học viên đã phản kháng cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) một cách ôn hòa như thế nào. Nhiều người đã biết đến Pháp Luân Công và nhận ra tầm quan trọng của việc đặt nhân quyền lên trên lợi ích kinh tế.

6627048e0ff3be401cfa589faa883ea2.jpg

Ngày Thông tin Pháp Luân Công diễn ra tại thành phố Nuremberg

Thành phố Nuremberg là nơi diễn ra các phiên tòa sau Thế chiến thứ II nhằm xét xử các nhà lãnh đạo nổi tiếng của Đức Quốc xã vì đã tổ chức cuộc diệt chủng Holocaust và các tội ác chiến tranh khác.

Các học viên giương các biểu ngữ với dòng chữ: “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Nói không với ĐCSTQ” tại Hallplatz. Họ trình diễn năm bài công pháp và nói với mọi người về Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường đã dừng chân để xem màn trình diễn các bài công pháp, trò chuyện với các học viên, và ký tên vào bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Một thanh niên tên Nova đã có một cuộc thảo luận rất lâu với học viên Ursula. Anh Nova cho biết anh là một người theo chủ nghĩa mác-xít. Học viên Ursula hỏi anh về chủ nghĩa Mác và lý do khiến anh tin vào nó. Anh Nova không thể giải thích nhưng anh nói đơn giản là anh muốn mọi người có thể sống tốt. Học viên Ursula nói với anh rằng trong mấy thập kỷ qua, Đảng Cộng sản đã tiến hành nhiều cuộc bức hại khiến hàng triệu người thiệt mạng, đồng thời chủ nghĩa Cộng sản cũng phạm phải nhiều tội ác khác. Học viên Ursula cho biết có một cách khác có thể cứu giúp con người: Nếu mọi người có thể coi trọng đạo đức và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ sẽ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như anh Nova mong muốn.

Anh Nova mỉm cười và nói: “Đúng vậy, đây chính là những gì tôi muốn!” Anh nhận thông tin về Pháp Luân Công và cảm ơn Ursula. Khuôn mặt anh rạng rỡ niềm phấn khởi.

f9170236b51890288677deb16c414d01.jpg

Trình diễn các bài công pháp tại thành phố Augsburg

d8c0e07f479eb195fd5e66f5f917bd9c.jpg

Mọi người ghé quầy thông tin của Pháp Luân Công để biết thêm thông tin

Các học viên tại Augsburg đã lập một quầy thông tin trên quảng trường Moritzplatz. Do mức độ ảnh hưởng toàn cầu của đại dịch, nhiều người đã lo ngại về tình hình hiện nay ở Trung Quốc. Họ biết ĐCSTQ đã bưng bít thực trạng ở quốc gia này, vậy nên mọi người tự hỏi điều gì đang thực sự diễn ra ở đó.

Mọi người liên tiếp đến ký tên vào bản thỉnh nguyện. Một phụ nữ trẻ nói với một học viên rằng cô đã từng học tại một trường đại học ở Trung Quốc và một trong những người bạn cùng lớp của cô đã bị cầm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cô biết về cuộc bức hại và hy vọng gia đình của người học viên bạn cô ở Trung Quốc được an toàn.

Một phụ nữ trung niên cảm thấy kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Cô nói: “Các chính trị gia của chúng ta đã có những động thái gì trước sự việc này? Họ cần hành động để chấm dứt nó!”

Một phụ nữ khác cho hay một bác sỹ Trung Quốc mà cô quen đã nói với cô số ca ghép tạng ở Trung Quốc lớn hơn nhiều so với con số được báo cáo chính thức. Và cô đã nhanh chóng ký tên vào bản kiến nghị.

aa14860c18f8bf5ed65c270a563b152b.jpg

Ngày Thông tin ở Munich

Ngay khi các học viên bắt đầu lập quầy thông tin của họ trên quảng trường Rotkreuzplatz ở thành phố Munich, nhiều người đã đến chỗ họ để ký tên vào bản kiến nghị. Một người phụ nữ cho biết một người bạn của cô có vợ là người Trung Quốc; cha của người vợ đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Cô nói: “Thật không hiểu nổi tại sao Đức lại có mối giao thương với Đảng Cộng sản Trung Quốc! Chế độ này không tôn trọng nhân quyền!” Cô đã lấy một số tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho bạn mình.

Cư dân địa phương Anne Spory cho biết lý do cô ký bản kiến nghị: “Tôi biết, ở Trung Quốc có nhiều điều không thể hình dung nổi và bất công đang xảy ra. Những người có đức tin bị bức hại và bị tước đoạt quyền tự do. Cách đơn giản để đối đãi với chế độ toàn trị là không giao thương với họ. Pháp Luân Công đại diện cho các giá trị tích cực. Môn tu luyện này đang cố gắng cải thiện cuộc sống của tất cả người dân trên thế giới này.” Cô cho rằng lý do ĐCSTQ bức hại những người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn là do ý thức hệ của ĐCSTQ.

Một cô bé chín tuổi tên Lothar đã hỏi các học viên về thông tin chi tiết. Được sự cho phép của cha mẹ, Lothar đã ký tên vào bản kiến nghị. Cháu nói: “Cháu hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thấy cuộc bức hại này là sai trái. Cháu hy vọng những người bị bức hại sẽ có quyền tự do biểu đạt bản thân. Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng.”

Gabi, người bạn cùng đi với Lothar, cũng ký tên vào bản kiến nghị. Gabi nói: “Cháu đã tự hỏi: ‘Nếu mình biết đến nạn [thu hoạch nội tạng] này, tại sao mình không đứng lên phản đối nó?’ Cháu muốn trở thành một trong những người phản đối nó. Hành vi bức hại những người tu luyện chỉ vì họ hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn là phản nhân tính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/11/185834.html

Đăng ngày 13-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share