Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 29-06-2020] Ngày 27 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại trung tâm thành phố Freiburg để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Các học viên đã nói về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyên mọi người nên tránh xa đảng này để đảm bảo một tương lai bình an.

Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ, bảng trưng bày và hình ảnh, đa phần có nội dung phơi bày sự tra tấn và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do chính quyền nước này hậu thuẫn vì lợi ích kinh tế. Do đại dịch virus corona, các học viên không thể phát tặng tờ rơi trực tiếp, nên họ đã đặt tờ rơi và các tài liệu thông tin khác ở trên bàn để người qua đường tự lấy. Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên, và nhiều người đã ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

8df12d4568d4b4d1b7a33ca208267729.jpg

2f8e259b21f638d53fe319847d79474e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức tại một sự kiện ở Freiburg, Đức vào ngày 27 tháng 6

Một cặp vợ chồng trẻ muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi thấy biểu ngữ có dòng chữ “Hãy ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống ở Trung Quốc”. Một học viên đã nói với họ về nạn thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm và về cuốn sách điều tra có tựa đề “Nội tạng Nhà nước: Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc” (State Organs: Transplant Abuse in China) của ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương, và luật sư David Matas.

Cặp vợ chồng đã kinh hoàng khi biết đến sự tàn bạo đó. Họ đã ký bản kiến nghị và nói sẽ tìm hiểu nhiều hơn trên mạng.

Một phụ nữ đã lấy một số tài liệu chân tướng rồi rời đi. Một lúc sau, cô trở lại cùng một người phụ nữ khác. Cô đặt tài liệu lại lên bàn rồi nói: “Sản xuất những tài liệu này cũng tốn kém. Tôi đã xem qua chúng rồi, và bây giờ tôi đã biết về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và môn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi biết ĐCSTQ tà ác như thế nào và những vấn đề này có liên quan đến Đức ra sao. Tôi muốn trả lại toàn bộ tài liệu cho các bạn để dành lại cho người khác đọc.” Sau đó, cô đã ký bản kiến nghị.

Bạn của cô cũng ký và nói họ đã đọc kỹ thông tin ở quán cà phê gần đó. Trước khi rời đi, họ chân thành chúc các học viên thành công.

Cô Hundert, một người qua đường khác, đã ký bản kiến nghị và xem màn trình diễn luyện công – bài tọa thiền. Cô hào hứng hỏi: “Đây có phải là khí công không?”

Một học viên nói với cô đó là bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công, và có buổi luyện công tập thể hàng tuần trong công viên Freiburg. Cô đã lấy một tấm thẻ có in thời gian luyện công và thông tin liên hệ về điểm luyện công.

Một số phụ nữ khác cũng bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Công và rất vui được tìm hiểu thêm về môn tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/29/408340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/6/185761.html

Đăng ngày 08-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share