Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 27-06-2020] Do sự lây lan của virus Trung Cộng (loại virus gây ra covid-19) ở Thụy Sỹ trong tháng 6 vừa qua đã chậm lại nên chính phủ nước này đã dần nới lỏng việc phong tỏa. Ngày 22 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) tại Thụy Sỹ đã tiếp tục tổ chức các sự kiện Ngày Thông tin tại Quảng trường Thiên Nga Schwanenplatz ở thành phố Lucerne.

Đường phố giờ đây không còn đông kín du khách như trước nhưng lại có nhiều cư dân địa phương hơn. Nhiều người đã đọc thông tin trên các bảng trưng bày, tiếp nhận tờ rơi, hay trò chuyện với các học viên. Một số người đã nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các tù nhân lương tâm và họ đã ký bản thỉnh nguyện không chút do dự nhằm kêu gọi chính phủ Thụy Sỹ trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

7f8100ea285419052fda4c94b9cd115e.jpg

615734bb4a30e3715a2aeec212bfb662.jpg

418056cc1aabbc11f94d98299e32d2ce.jpg

2037f0a900b349a203a6b1e834c452cb.jpg

2648ec2ce605385786cc911e0ab910e7.jpg

48ebe274e4b25e23cecce98f16f6f686.jpg

Sự kiện Ngày Thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Thiên Nga Schwanenplatz, Lucerne, Thụy Sỹ vào ngày 22 tháng 6 năm 2020

a74d22b2e76a72cdd3eea805bff08b72.jpg

b04d145b7226d3e0426739f4f4a4a48d.jpg

Ký bản thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

243de4ac92fa7e2b7de5127ed55eb737.jpg

Đọc thông tin trên các bảng trưng bày

Hợp tác nhằm ngăn chặn tội ác thu hoạch tạng

Cách đây hai năm, cũng tại một sự kiện Ngày Thông tin ở Quảng trường Thiên Nga Schwanenplatz này, cô Beate Meier đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch tạng.

Cô Meier cho biết: “Tôi vô cùng sửng sốt khi nghe về điều đó”. “Tôi thực sự kinh ngạc và không thể thốt nên lời. Truyền thông của chúng ta thường không đưa tin về loại thông tin này. Kể từ đó, tôi luôn ký các bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công.”

Cô cho rằng tội ác này cần phải được chấm dứt và nói thêm: “Chúng ta cần phải hợp tác để ngăn chặn tội ác thu hoạch tạng từ các học viên còn sống cũng như những người bất đồng chính kiến khác. Có lẽ một số người e sợ sẽ bị bỏ tù nhưng chúng ta vẫn phải thực hiện bước đầu tiên.”

Cô Meier đã chia sẻ thông tin với ba con của mình và các con cô đều thể hiện sự phản đối trước việc thu hoạch tạng từ những người dân còn sống. “Tôi hy vọng các con của mình sẽ hiểu được chân tướng. Chúng là tương lai của chúng ta”, cô Meier đã nói. “Các bạn không bao giờ được từ bỏ hy vọng. Hãy can đảm, tiếp tục kháng nghị ôn hòa và thu thập chữ ký thỉnh nguyện. Nhiều thập kỷ trước ở Đông Đức, chúng tôi cũng đã từng kháng nghị một cách ôn hòa. Ban đầu tình hình rất tệ, nhưng cuối cùng mọi việc đã trở nên tốt đẹp hơn.”

Doanh nhân đã nghỉ hưu: “Để mọi người biết chân tướng là việc quan trọng”

566f95553bdd70dda080f2c8bce1e66f.jpg

Bà Monika Gegenschatz (bên trái) trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Bà Monika Gegenschatz, một doanh nhân đã nghỉ hưu, đã từng ghé qua các sự kiện Ngày Thông tin trước đó, và bà đã ký bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày hôm nay, bà đã đề nghị một học viên cập nhật cho bà về tình hình hiện tại. Bà nói: “Pháp Luân Công thúc đẩy hòa bình, sức khỏe và nhân phẩm. Các học viên Pháp Luân Công không ép buộc bất cứ ai. Nếu bạn muốn học, họ sẽ cung cấp thông tin cho bạn. Tôi nghĩ rằng để mọi người biết chân tướng là việc quan trọng.”

Bà Gegenschatz nói thêm: “Tôi mong chính phủ của chúng ta sẽ ngừng nói suông, rằng họ đã nêu lên vấn đề về nhân quyền với chính phủ Trung Quốc. Tôi hy vọng chính phủ có thể làm điều gì đó hiệu quả hơn, ví như “nếu các anh [ĐCSTQ] không thay đổi thì chúng tôi sẽ ngừng đầu tư vào Trung Quốc hay chúng tôi sẽ ngừng cung cấp tài nguyên cho các anh.”

Học sinh cấp 3: “Tôi muốn học Pháp Luân Công”

Học sinh cấp 3 có tên Sabrina đến từ Zurich đã có chuyến đi trong ngày đến Lucerne. Mẹ cô đã xem trực tuyến một vài video của Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp Luân Đại Pháp và bà rất muốn học. Khi Sabrina thấy sự kiện Ngày Thông tin tại Lucerne, cô đã hỏi xem họ có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu.

“Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Tôi muốn thử luyện tập”, cô nói. “Tôi hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại này, để người dân Trung Quốc cũng có thể được tự do thực hành một bộ công pháp tuyệt vời như vậy.”

Chuyên gia truyền thông: “Chính phủ Thụy Sỹ nên tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc”

b2f6576178ea7b70825a198262ee9733.jpg

Chuyên gia truyền thông Daniel Wiegger

Chuyên gia truyền thông Daniel Wiegger cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói về Pháp Luân Công. Ông đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi ký bản kiến nghị, ông nói rằng chính phủ Thụy Sỹ nên tránh xa ĐCSTQ.

Ông Wiegger bình luận: “Chính phủ Thụy Sỹ không nên phụ thuộc vào Trung Quốc về mặt kinh tế nữa. Chính phủ cần quan tâm đến người dân và tính mệnh của con người, chứ không phải là vấn đề tiền bạc. Tôi hy vọng chính phủ liên bang chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc.”

Anh Sonam, một người Tây Tạng ở Thụy Sỹ, đã nghe nói về Pháp Luân Công qua truyền thông. Khi anh thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, anh lập tức ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh nói rằng tự do tín ngưỡng là điều rất quan trọng, thế nhưng người dân ở Trung Quốc lại không có được quyền tự do ấy. “Pháp Luân Công là một tín ngưỡng. Họ cũng bị đối xử giống như người Tây Tạng. Chúng ta cần hỗ trợ lẫn nhau”, anh Sonam chia sẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/27/408254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/5/185753.html

Đăng ngày 08-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share