Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2020] Một phụ nữ 82 tuổi ở thành phố Cửu Đài, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ hơn một năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Mặc dù, bà Đường Thục Trân được trả tự do cùng ngày, nhưng cảnh sát vẫn sách nhiễu bà trong vài tháng sáu đó. Gần đây nhất, họ cố gắng tống tiền con trai bà với việc hứa sẽ bãi bỏ vụ án của bà.

Đầu năm 2019, bà Đường gặp một cảnh sát mặc thường phục khi bà đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà không biết danh tính của anh ta và bà đưa anh ta một vài tài liệu. Cảnh sát bắt giữ bà và đưa bà đến Đồn Công án Nam Sơn. Bà bị thẩm vấn về nơi mà bà lấy tài liệu và thông tin của các học viên mà bà liên lạc.

Mặc dù, bà Đường từ chối trả lời câu hỏi của cảnh sát, nhưng buổi chiều cùng ngày con gái bà tới đồn công an để yêu cầu trả tự do cho bà đã thuyết phục bà ký vào tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và sau đó bà Đường được trả tự do.

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, một nhóm cảnh sát và nhân viên của Viện kiểm sát khu Khoan Thành đã sách nhiễu bà Đường tại nhà riêng và hỏi bà có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không. Sau khi bà trả lời là có, cảnh sát tiết lộ rằng họ đang lên kế hoạch truy tố bà. Họ nói với bà rằng bà có quyền thuê luật sư và để lại một tập tài liệu để bà ký.

Ngày 10 tháng 10 năm 2019, cảnh sát quay lại để sách nhiễu bà Đường. Họ còn yêu cầu con trai bà đưa bà tới đồn công an nhưng anh từ chối hợp tác. Ngày hôm sau, cảnh sát sách nhiễu bà một lần nữa.

Đầu tháng 6 năm 2020, cảnh sát sách nhiễu con trai bà Đường. Họ nói rằng nếu anh trả 10.000 nhân dân tệ, họ sẽ bãi bỏ vụ án của mẹ anh.

Trước lần bức hại gần đây nhất, bà Đường từng bị bắt giữ vào năm 2014 và năm 2017 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Một học viên khác, bà Vu Quế Hương cũng bị bắt giữ cùng với bà Đường vào ngày 16 tháng 6 năm 2017. Bà Vu đã chết trong tù sau khi bị bắt giữ bốn ngày. Cảnh sát đã bồi thường cho gia đình 200.000 nhân dân tệ để đổi lấy sự đồng ý không khiếu nại của gia đình.

Bà Đường từng bị nhiễm trùng thận, huyết áp thấp và hẹp cột sống thắt lưng. Bà đau đớn tới mức không thể tự chăm sóc cho bản thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã phục hồi và chất lượng cuộc sống của bà được cải biến hoàn toàn.

Sau khi trải nghiệm sự thay đổi của bà, chồng bà mắc bệnh ung thư cũng tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng phục hồi. Bởi điều đó, ông bị bắt giữ và giam giữ bốn tháng. Sau khi về trở về nhà, ông sợ hãi và từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Một năm sau, bệnh ung thư của ông tái phát và ông đã qua đời ngay sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/11/407508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/20/185589.html

Đăng ngày 01-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share