Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2020] Trong tháng 4 và 5 vừa qua, Công an Thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang đã phát động một chiến dịch mới nhắm vào học viên Pháp Luân Công. Các học viên trở thành mục tiêu của chính quyền vì họ đang cố gắng nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công và nói với người dân việc chính quyền cộng sản Trung Quốc đang che giấu thông tin về dịch bệnh virus corona bằng những thủ đoạn tương tự mà họ từng sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

11 học viên bị bắt giữ trong tháng 4

Ít nhất 11 học viên ở quận Hương Phường được xác nhận đã bị bắt giữ trong hai ngày 7 và 8 tháng 4 năm 2020 vì gọi điện nói với người dân về Pháp Luân Công. Nhà của vài học viên đã bị lục soát.

Trong khi hai học viên đã sớm được thả vì lý do tuổi tác, chín học viên còn lại bị đưa tới Trại tạm giam Thái Khang ở thành phố Đại Khánh, cách Cáp Nhĩ Tân khoảng 160km.

Chín học viên này là: Bà Đường Trúc Nhân, bà Thái Tú Anh, ông Chu Minh Đích, bà Lý Diễm Thanh, bà Tiêu Kỳ Hoa, bà Triệu Lệ Hoa, bà Hoắc Hiểu Huy, bà Đinh Yến, và bà Lang Bảo Hoa.

Bốn học viên bị bắt giữ trong tháng 5

Vào ngày 4 tháng 5 năm 2020, bà Trần Nhã Văn đã đưa cho một người một thẻ có mã QR để truy cập thông tin về đại dịch không bị kiểm duyệt, nhưng người đó đã giữ bà lại và báo bà với cảnh sát.

Khi bà Trần từ chối trả lời câu hỏi của cảnh sát, họ đã dọa sẽ giẫm chân lên tấm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng cưỡng chế lấy dấu vân tay và ép bà điểm chỉ vào biên bản thẩm vấn khi bà từ chối ký tên.

Cảnh sát cũng tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà Trần có ở nhà bà và máy tính của gia đình bà, đồng thời họ còn xé bỏ các tấm dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ở trên tường nhà bà. Bà Trần đã được thả vào buổi chiều hôm sau.

Ngày 16 tháng 5 năm 2020, khi ông Trương Hiến Quân, vợ ông là bà Từ Ngạn, và bà Lý Huệ Mẫm đang đặt các tấm thẻ in thông tin về cách vượt kiểm duyệt internet trên kính chắn gió của những chiếc xe hơi riêng, thì bị một cảnh sát trông thấy, bám theo và sau đó bắt giữ họ.

Ba học viên này đã bị đưa tới Đồn Công an Đông Phong để thẩm vấn. Cùng thời điểm đó, nhiều nhóm cảnh sát khác cũng lục soát nhà của các học viên và tịch thu hai cuốn sách của Pháp Luân Công của vợ chồng ông Trương và cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” từ nhà bà Lý.

Khi cảnh sát dự tính thả họ vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều, họ phát hiện thấy một chiếc chìa khóa cỡ lớn trong chuỗi chìa khóa của ông Trương. Mặc dù ông Trương nói rằng đo là chìa khóa xe đạp điện của ông, song cảnh sát không tin và quay trở lại nhà ông, lục soát toàn bộ nơi này một lần nữa, hòng cố gắng tìm ra một vài bằng chứng quan trọng để cáo buộc ông. Toàn bộ sách Pháp Luân Công, ảnh của nhà sáng lập pháp môn, hai chiếc máy tính, các điện thoại di động và 300 món đồ lưu niệm Pháp Luân Công của vợ chồng ông Trương bị tịch thu.

Cảnh sát thẩm vấn ba học viên này tại Công an Huyện Song Thành. Ba học viên đã được thả vào khoảng 10 giờ tối. Vợ chồng ông Trương đã bị giám sát tại nơi cư trú, và bị yêu cầu hàng ngày phải đến đồn công an báo cáo. Cảnh sát cũng cấm họ được bán nhà hay chuyển nhà trong sáu tháng tới.

6 học viên bị sách nhiễu

Bà Lý Kim Phượng bị sách nhiễu và chụp hình vào ngày 19 tháng 5. Cảnh sát yêu cầu cung cấp số điện thoại của bà và đe dọa sau này sẽ không để bà ra ngoài để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công nữa.

Bà Dương Hoa và ông Lương Đại Phát bị sách nhiễu vào khoảng ngày 20 tháng 5.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, cảnh sát đã kéo đến nhà ông Quách Long Tuyền và ông Ngô Thắng Học để sách nhiễu họ, nhưng hai học viên này không có ở nhà.

Cùng ngày, cảnh sát cũng cố sách nhiễu và chụp hình ông Mã Chiêm Lâu. Bởi ngày hôm đó, ông Mã cũng không ở nhà, nên cảnh sát đã quay trở lại vào tối hôm sau.

Trung tâm chỉ huy việc bức hại

Theo thông tin có trên Minh Huệ Net, Công an Tỉnh Hắc Long Giang đã lập ra một trung tâm chỉ huy bức hại Pháp Luân Công ở Cáp Nhĩ Tân vào đầu năm 2019. Mục đích của trung tâm này là giám sát và thu thập thông tin về cách thức mà các học viên Pháp Luân Công truyền rộng thông tin về đức tin của họ.

Dương Ba, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Tỉnh Hắc Long Giang, là người đứng đầu trung tâm này. Theo báo cáo, ông ta đã tuyển dụng hơn 100 nhân viên và nguồn kinh phí hoạt động do chính quyền trung ương rót, lên tới 10 triệu nhân dân tệ.

Dương vốn là cảnh sát của Trại Lao động Cưỡng bức Tuy Hóa. Bởi tích cực tham gia vào cuộc bức hại, ông ta đã được thăng chức làm phó giám đốc của Đội An ninh Nội địa của Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 9 năm 2004, chuyên môn phụ trách bức hại Pháp Luân Công trên địa bàn tỉnh. Trong mấy năm qua, ông ta đã hạ lệnh bắt giữ vài nhóm học viên Pháp Luân Công ở Hắc Long Giang, trong đó có đợt bắt giữ 119 học viên vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 và 17 học viên vào ngày 11 tháng 9 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/1/407124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/17/185556.html

Đăng ngày 29-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share