Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2020] Từng ba lần bị cầm tù với tổng thời gian thụ án 14 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân Bắc Kinh lại bị bắt một lần nữa vào ngày 8 tháng 6 năm 2020 sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Hiện ông Vương Tự Thành đang bị giam trong Trại tạm giam Quận Bình Cốc.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm 2003, ông Vương và vợ là bà Trương Ái Bình, đã bị kết án lần lượt năm và bốn năm tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Hai cô con gái nhỏ của họ mất đi sự chăm sóc của cha mẹ trong thời gian vợ chồng ông bị cầm tù.

Ngày 29 tháng 11 năm 2009, chỉ một năm sau khi ông Vương kết thúc án tù, ông lại bị bắt và bị kết án 3,5 năm tù vào tháng 10 năm 2010. Ở trong Nhà tù Tiền Tiến, ông bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong hơn mười tiếng mỗi ngày mà không được cử động. Sau 14 ngày tra tấn như vậy, mông của ông mưng mủ; chân ông bị tê liệt và mất cảm giác; và bàn chân của ông sưng vù đau đớn khủng khiếp.

Bác sĩ nhà tù nhận định rằng việc ngồi trong thời gian dài đã khiến dây thần kinh tọa của ông Vương bị tổn thương nghiêm trọng, khiến chân của ông bị tê bì. Sau khi tình trạng của ông xấu đi và ông không thể đi lại, lính canh tù mới đưa ông tới bệnh viện nhà tù. Ông bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong hai tuần. Ông bắt đầu bị mất trí nhớ và đau nhói ở đầu. Huyết áp của ông tăng lên. Cơ thể khó chịu khiến ông không thể ngủ được.

Mặc dù gia đình liên tục yêu cầu bảo lãnh điều trị y tế cho ông, nhưng nhà tù chối thả ông. Tháng 5 năm 2013, khi ông Vương được trả tự do sau khi mãn hạn tù, ông vẫn gặp khó khăn khi đi lại.

Sau khi trở về nhà, ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và chân của ông đã dần dần hồi phục.

Năm tháng sau, vào ngày 29 tháng 10 năm 2013, ông Vương và vợ bị bắt giữ trong khi phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở bên ngoài một ngôi trường cấp hai. Ông Vương bị kết án 5,5 năm tù và bà Vương 4,5 năm vào tháng 8 năm 2014.

Ông Vương được trả tự do vào tháng 4 năm 2019, nhưng một năm sau ông lại tiếp tục bị bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/13/407634.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/22/185607.html

Đăng ngày 25-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share