Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2020] Khi cô Lý Mai vừa bước sang tuổi 28, cô đã bị thiêu sống sau khi bất tỉnh vì bị đánh đập tàn bạo bởi kiên định đức tin vào Pháp Luân Công.

Công an ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã thông báo với gia đình rằng cô đã tự tử bằng cách nhảy ra khỏi một toà nhà. Khi gia đình cô đến xem thi thể cô tại nhà tang lễ vào ngày 1 tháng 2 năm 2001, họ phát hiện rằng cơ thể cô vẫn còn ấm và có dấu hiệu còn sống. Thay vì hồi sức cho cô, chính quyền đã đuổi gia đình cô đi và ra lệnh hoả thiêu cô.

Chị của cô là Lý Quân đã phơi bày việc làm sai trái của chính quyền trên internet. Cô đã bị bắt và chết trong tù 10 tháng sau đó vào tháng 12 năm 2001.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản ở Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Liên tục bị bắt giữ

Cô Lý Mai tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và đã khỏi bệnh hen suyễn cùng các căn bệnh khác mà không cần sự trợ giúp y tế. Cô cũng trở nên lạc quan và cởi mở. Cô chăm chỉ làm việc mà không phàn nàn và vui vẻ xung phong nhận những khoản thưởng nhỏ nhất để người khác có cơ hội được phần thưởng lớn hơn.

2020-4-10-mh-anhui-limei--ss.jpg

Cô Lý Mai

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, cô Lý và bốn học viên khác đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương vào tháng 11 năm 1999. Công an Bắc Kinh đã bắt giữ và đánh đập họ. Cô bị đưa về Hợp Phì và bị giam 15 ngày trong một trung tâm tẩy não.

Ngay sau khi được thả ra, cô đã có một chuyến đi khác đến Bắc Kinh, lần này cô đã đi bộ để tránh bị bắt giữ. Sau khi đi bộ hai ngày, hai phụ nữ đã cho cô ở trọ qua đêm tại nhà của họ. Vì nôn nóng muốn đến Bắc Kinh, cô đã thức dậy và rời đi lúc 3 giờ sáng, để lại tài sản có giá trị duy nhất của mình là chiếc quần len cho chủ nhà để thể hiện lòng cảm ơn đối với họ. Cô lặng lẽ tiếp tục hành trình của mình. Hai phụ nữ kia đã bắt kịp cô và giúp gọi cho chị cô, người quyết định tham gia với cô cùng ba thành viên khác trong gia đình.

Cả năm người bị bắt tại Bắc Kinh và bị chuyển về lại Hợp Phì. Họ bị nhốt ở Trại tạm giam Hợp Phì và sau đó bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Bị cầm tù và tra tấn vì làm một biểu ngữ

Tháng 4 năm 2000, cô Lý lại bị bắt và bị giam 15 ngày vì tập các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Sau khi được thả, cô đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công lần thứ tư.

Trên đường đến Bắc Kinh, có người đã tố giác cô với công an vì cô làm một biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã tuyệt thực sau khi bị chuyển đến một trung tâm tẩy não ở Hợp Phì. Chín ngày sau, cô bị đưa thẳng đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ An Huy mà không thông qua quy trình pháp lý.

Trong trại lao động cưỡng bức, cô Lý bị còng tay vì tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Có lần cô bị còng tay vào giường trên của chiếc giường hai tầng khiến hai chân cô gần như không chạm đất. Điều này khiến cô đau đớn tột cùng, hai vai và cổ tay của cô bị thương tổn. Các tù nhân khác liên tục giám sát cô, họ cũng cấm ngủ và bỏ đói cô. Trong thời gian này, các lính canh ép cô phải làm những công việc việc nặng nhọc và dơ bẩn.

Ngày 26 tháng 1 năm 2001, mẹ và chị của cô đến thăm cô nhưng một công an đã từ chối cho họ gặp cô. Chị cô đã hỏi người này và nghi ngờ rằng nhà tù đã tra tấn cô Lý và không muốn cho họ thấy sự khủng khiếp mà cô đã chịu đựng. Người này nói rằng cô Lý đang bị giám sát chặt chẽ mỗi ngày và không ai được vào thăm cô.

Bốn ngày sau, ngày 30 tháng 1, chính quyền đã thông báo cho cha của cô Lý rằng cô đang hấp hối. Khi gia đình đến Bệnh viện Quân đội Giải phóng Nhân dân 105, một bác sỹ nói rằng cô bị chấn thương não và suy tạng. Gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Gia đình chỉ được phép nhìn cô từ xa với hai tay của họ bị công an khống chế. Mặt cô Lý sưng vù, máu chảy ra từ mắt, tai, mũi và miệng. Một mảnh vải quấn quanh cổ cô và cô được che phủ từ cổ trở xuống.

Ngày 1 tháng 2, chính quyền điều một xe công an đến và đưa gia đình cô Lý đến một nhà tang lễ. Họ nói rằng cô Lý đã nhảy lầu tự sát và cô nên được hoả thiêu ngay lập tức. Mẹ của cô hỏi: “Chẳng phải con tôi bị giám sát chặt chẽ mỗi ngày sao? Làm sao mà nó có thể nhảy ra khỏi toà nhà được chứ?”

Các quan chức ra lệnh hoả thiêu cô Lý trong khi cô vẫn còn sống

Gia đình cô Lý khăng khăng đòi một nhân viên thực hiện một cuộc khám nghiệm pháp y để tìm nguyên nhân cái chết của cô. Công an đã đề nghị họ không được chụp hình, ghi âm hay ghi hình trong toàn bộ quá trình. Để được gặp cô lần cuối, gia đình đã đồng ý. Cũng trong khoảng thời gian này, chủ tịch tỉnh An Huy đã ra lệnh cho hàng chục xe công an chặn mọi con đường đến nhà tang lễ.

Gia đình được thông báo rằng cô Lý đã ngừng thở lúc 6 giờ 5 phút sáng. Khi chị cô mang quần áo đến thay cho cô lúc 9 giờ tối, cơ thể của cô vẫn còn ấm dù theo lời họ, thi thể của cô đã để ở đó trong cái lạnh mùa đông suốt 15 tiếng.

Chị của cô hét lên: “Tại sao các người muốn hoả thiêu cô ấy!? Cô ấy vẫn còn sống!” Những thành viên gia đình khác chạm vào người cô và cũng cảm thấy còn ấm. Một nữ công an chạm tay vào cơ thể cô Lý và lập tức rút tay lạ với vẻ mặt rất hoảng hốt. Giọng cô ta run lên: “Đúng là vẫn còn ấm.” Cô ta vừa dứt lời, tất cả các công an đã kéo sang một căn phòng khác.

Chị của cô Lý và những thành viên trong gia đình đã nhân cơ hội này để kiểm tra kỹ thân thể cô. Họ thấy một mũi khâu dài 5 cm dưới cằm cô. Bụng cô có vài đốm thuốc lá. Người thân của cô đã khóc. Cha cô khóc gào lên: “Các người sẽ bị quả báo! Thay vì hồi sức cho nó, các người lại đưa nó vào nhà tang lễ. Các người không có lương tâm!” Nhiều quan viên của chính quyền, cảnh sát đứng bên cạnh họ không những không thấy hổ thẹn, mà còn cười nhạo gia đình.

Sau đó công an nhanh chóng đuổi gia đình cô đi.

Chị gái bị sát hại để diệt khẩu sau khi phơi bày câu chuyện của em gái

Ngay khi về nhà, chị gái của cô Lý Mai là Lý Quân đã viết lại sự việc em gái mình bị giam và những vết thương, vết sẹo họ tìm thấy trên cơ thể cô tại nhà tang lễ. Chúng cho thấy cô đã chết vì bị tra tấn. Cô đã đưa thông tin này lên mạng internet để vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công.

Cô Lý Quân và chồng cô là anh Ngô Tinh đã nhanh chóng rời Hợp Phì đến Thượng Hải để tránh bị chính quyền trả đũa.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC ở Thượng Hải vào ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2001, công an gõ cửa từng nhà để tìm kiếm các nhà bất đồng chính kiến để bảo đảm rằng sẽ không ai có thể gây rắc rối và phơi bày những vi phạm nhân quyền của chính quyền trong thời gian hội nghị. Hai vợ chồng cô Lý đã nhân cơ hội này nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công và sự tra tấn tàn bạo mà các học viên phải chịu đựng. Sau đó họ đã bị bắt giữ.

Không lâu sau gia đình nghe tin cô Lý nhập viện vì viêm gan nặng. Cô vốn có sức khoẻ tốt và gia đình không tin rằng cô có thể sớm mắc bệnh nặng trong điều kiện bình thường. Trước khi gia đình đến Thượng Hải thăm cô, chính quyền nói với họ rằng cô đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm Thành phố Hợp Phì. Khi gia đình đến bệnh viện, cô đã chỉ còn thở thoi thóp. Cô đã qua đời vào đầu tháng 12 năm 2001.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/11/403532.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/2/185331.html

Đăng ngày 17-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share