Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2020] Một cư dân ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh đã thụ án ba năm ba tháng tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Dưới đây là câu chuyện do ông Dương Quốc Tuyền kể lại.

***

Ngày 5 tháng 12 năm 2016, tôi bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ nông sản. Tòa án Thành phố Khai Nguyên đã kết án tôi ba năm ba tháng tù giam và 2.000 nhân dân tệ tiền phạt.

Ngày 7 tháng 11 năm 2017, tôi bị đưa tới Nhà tù Đông Lăng ở thành phố Thẩm Dương. Ban đầu, chức trách nhà tù giam giữ tôi trong một khu quản chế nghiêm ngặt và lệnh cho tôi phải từ bỏ đức tin của mình. Họ không cho tôi ngủ, không cho phép gọi điện cho gia đình, thậm chí còn không cho phép tôi mua những nhu yếu phẩm hàng ngày. Tôi không thể chịu đựng được sự ngược đãi đó và đã viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý nguyện của mình. Sau đó, tôi bị đưa tới Khu 1 và bị buộc phải lao động không công cường độ cao.

Ngày 15 tháng 4 năm 2018, tôi cảm thấy chóng mặt và bị chảy máu mũi. Huyết áp của tôi rất cao. Bất chấp tình trạng của tôi, lính canh nhà tù vẫn bắt tôi lao động.

Khi tôi nói với họ rằng tôi cảm thấy không khỏe và không thể làm việc, họ bắt tôi nằm trên sàn bê tông lạnh giá trong ba ngày.

Vài ngày sau, khi tôi cảm thấy khỏe hơn, họ cưỡng ché tôi ngồi trên một ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài mà không được cử động. Họ còn cấm tôi ngủ và chỉ cho phép tôi sử dụng nhà vệ sinh một lần vào mỗi buổi sáng, bất kể tôi cần phải đi vệ sinh gấp đến thế nào.

Sau 20 ngày chịu đựng kiểu ta tấn này, họ đổi một chiếc ghế đẩu nhỏ hơn. Sau khi ngồi trên ghế đó, tôi bị đau khắp toàn thân, đặc biệt ở vùng lưng và mông. Tôi không thể chịu đựng được sự đau đớn thêm nữa nên tôi đã tìm lính canh Triệu Kiến.

Triệu nói với tôi: “Nếu ông không muốn ngồi trên chiếc ghế đẩu đó thì ông phải lao động.” Do đó tôi lại tiếp tục lao động không công.

Tháng 8 năm 2019, răng miệng tôi có vấn đề. Lính canh không chó phép tôi điều trị y tế khiến tôi gặp khó khăn khi ăn uống trong tám tháng.

Ban đầu, trước khi tôi được tại ngoại, họ hứa sẽ trả tự do cho tôi đúng thời hạn, nhưng cuối cùng họ cưỡng chế tôi đi cách ly 14 ngày, sau đó kéo dài thời hạn giam giữ tôi thêm bảy ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/8/404864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185010.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share