Theo một phóng viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-4-2010] Bà Trương Lệ là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mẫu Đơn Giang tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tân Hoa bắt giữ bất hợp pháp vào chiều ngày 29 tháng 11 năm 2008. Cảnh sát đã lục soát nhà và lấy đi nhiều sách và đĩa DVD về Pháp Luân Công của bà. Bà đã bị đánh và bị đưa tới Nhà tù số 2 ở thành phố Mẫu Đơn Giang. Vào tháng 7 năm 2009, bà đã bị tuyên án ba năm và sáu tháng tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà Trương đã bị bức hại nghiêm trọng và bị chứng rối loạn tâm thần. Gia đình yêu cầu trả tự do cho bà Trương vì lí do sức khỏe nhưng các viên chức ở nhà tù lại muốn đưa bà đến bệnh viện tâm thần và đòi tiền từ gia đình bà.

Trong qua khứ, bà Trương đã bị bắt giữ nhiều lần và bị đưa đi nhiều nhà tù và trại cưỡng bức lao động bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát Dương Minh.

Ông Trương Tân (không phải là một học viên) là chồng bà Trương cũng bị bỏ tù theo tội hình sự. Trong những ngày bà Trương bị giam giữ, cô con gái nhỏ của bà đã phải sống cùng với bà nội. Cảnh sát ở Đồn cảnh sát Dương Minh đã lợi dụng con gái cô, đứa trẻ đã rất đau buồn vì mất mẹ, bằng việc ép em khai ra tên của ba học viên khác– Lữ Thục Phồn, Vu Ba và Lí Chí Hào.

Sau đó, cảnh sát ở Đồn cảnh sát Dương Minh đã bắt giữ ba học viên, và kết án họ ba năm lao động cưỡng bức tại Nhà tù Mẫu Đơn Giang.

Sau khi biết tin bà Trương bị kết án ba năm tù, mẹ chồng bà đã qua đời vì đau buồn và căm hận tột cùng. Sau khi bà nội qua đời, con gái bà Trương phải sống cùng với những người họ hàng khác.

Bà Trương đã bị đàn áp bởi ĐCSTQ từ năm 1999. Các học viên Ninh Quân, Phó Anh, Lưu Khôn, và bà Trương đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện vào tháng 9 năm 1999 và họ đều bị bắt. Họ bị đưa về thành phố Mẫu Đơn Giang, nơi có hai cảnh sát ở Phòng cảnh sát huyện Dương Minh và hai nhân viên khác từ Phòng cảnh sát Hải Lâm đã khám xét và lấy đi của họ 15,000 nhân dân tệ. Sau đó chỉ có học viên Phó Anh được nhận lại một phần nhỏ của số tiền đó.

Năm 2002, trước khi Đại hội ĐCSTQ toàn quốc lần thứ 16 được tổ chức, cảnh sát ở thành phố Mẫu Đơn Giang đã bắt giữ nhiều học viên. Được chỉ đạo bởi trưởng Đồn cảnh sát Dương Minh, Dương Húc Huy và bí thư Đào Văn, phó đồn Lưu Chí Cường và cảnh sát Trương Dật Đào đã xông vào căn nhà thuê nơi bà Trương đang ở, bắt giam bà và con gái. Một trong số các viên chức đã lấy trộm một biên lai tiền gửi trị giá 1000 nhân dân tệ và tự ông ta đi rút số tiền đó một cách trái phép.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/6/221079.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/13/116074.html
Đăng ngày 02-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share