Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2020] Ba cư dân ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đặng Vi Dũng và vợ là bà Lý Tú Anh bị kết án lần lượt 4 và 2,5 năm. Họ đã kháng án. Học viên thứ ba, bà Lý Chi Tiệp (không có quan hệ gia đình với bà Lý Tú Anh), 76 tuổi, bị kết án 4,5 năm.

Toà án Khu Cẩm Giang đã xét xử bà Lý Chi Tiệp vào ngày 6 tháng 12 và vợ chồng ông Đặng vào ngày 26 tháng 12.

Vợ chồng ông Đặng

Vợ chồng ông Đặng bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2018. Công an đã lục soát nhà họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và tài liệu liên quan của họ.

Ban đầu họ bị giam tại Trung tâm Tẩy não Tân Tân và sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Huyện Bì. Họ bị buộc tội “cố gắng lật đổ quyền lực nhà nước” và bị từ chối cho gặp mặt luật sư.

Trước lần bắt giữ này, công an đã sách nhiễu ông Đặng nhiều lần vào tháng 5 năm 2017 và hăm doạ ông không được phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Họ cũng cho người giám sát ông và cắt điện nhà ông nhằm đe dọa ông.

Bà Lý Chi Tiệp

Bà Lý Chi Tiệp bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2018. Công an đã dùng một chìa khoá được làm từ chìa khoá của bà trước đó và tịch thu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà mà không có lệnh khám xét.

Khi gia đình bà đến đồn công an để yêu cầu thả bà và lập luận rằng cuộc bức hại là không có cơ sở pháp lý, công an nói rằng chính quyền đã ra quyết định về việc này và không cần phải thảo luận về nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/400567.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183137.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share