Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 28-01-2020] Ngày 25 và 26 tháng 1 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Madrid, Tây Ban Nha, đã dành dịp Tết Nguyên đán để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng và vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Quảng trường Callao.

2f329423a7ff7eb3f87308aedab6acf2.jpg

5c010bb0fa4165ba3b594501cea21d7d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Madrid.

4ad0cc70cb080ddbea870298f3e16b1a.jpg

3c8ad7d4bc8a3c77a759d78d8c93e8a0.jpg

Các học viên thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.

8c0bc59221f4975ab91c992596fecc20.jpg

Người dân ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Mặc dù tiết trời se lạnh, màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công đã thu hút được nhiều người. Họ đã chụp ảnh và tìm hiểu thêm về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại. Nhiều người hỏi họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Một du khách đến từ Hồng Kông cho biết trước đây ông hoàn toàn không biết gì về Pháp Luân Công, nhưng gần đây ông đã biết các học viên đang nỗ lực không ngừng để chấm dứt cuộc bức hại. Ông khích lệ họ đừng bao giờ bỏ cuộc.

5f25f184dafaa00d6d611e81406e0c5b.jpg

Cô Corina, một cư dân địa phương, cảm thông với các học viên bị bức hại và háo hức muốn học Pháp Luân Công.

1cef13e77b4053c25c832b645a317ce2.jpg

Cô Eva và người bạn của cô lên án ĐCSTQ vì đã tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng của người dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/28/400398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183112.html

Đăng ngày 09-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share