Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nam Úc

[MINH HUỆ 29-01-2020] Vào ngày 26 tháng 1 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Úc thường niên tại Adelaide. Năm nào nhóm học viên Pháp Luân Công cũng được mời tham gia đại lễ diễu hành gồm hơn 4.000 người và thu hút khoảng 40.000 khán giả này. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đã nhận được những lời khen ngợi nồng nhiệt từ ban tổ chức và các khán giả.

da036c3f163db975255fa66c419e997f.jpg

a2f0c252aaf3b722e4d305294e487446.jpg

02212beddc5288011a11affe2cc7f9b3.jpg

f4db9062629763b2d72806b5eef309b6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Nam Úc tham gia Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Úc tại Adelaide vào hôm 26 tháng 1 năm 2020.

Nhiều người đã vẫy tay và giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành. Trong số các khán giả có nhiều người Trung Quốc, nhiều người trong số họ đã chụp ảnh và quay video đoàn diễu hành Pháp Luân Công và nói: “Chúc mừng năm mới!” để chào đón các học viên.

Người dẫn chương trình lễ diễu hành đã giới thiệu các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện Pháp Luân Công với đám đông người tham dự, và chia sẻ với mọi người cách tìm thông tin về Pháp Luân Công trên internet.

685336742f1994af83333fc83abc5434.jpg

Khán giả xem diễu hành vẫy tay chào các học viên Pháp Luân Công.

Ông Bội Ân đến từ Sydney rất vui mừng khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành và ông đã chụp nhiều bức hình của họ. Ông nói ông đã biết đến cuộc bức hại tàn ác ở Trung Quốc. “Ngày nào tôi cũng thấy họ ở khu phố Tàu Sydney. Tôi tôn trọng đức tin của họ.”

Bà Chu đã đi từ Trung Quốc đến Úc để thăm con gái. Bà ca ngợi quyền tự do tín ngưỡng ở quốc gia này. Khi được hỏi liệu bà có muốn sự tự do như vậy ở Trung Quốc không, bà trả lời: “Tất nhiên rồi! Tôi hy vọng sẽ được thấy ngày đó!”

Anh Hứa và cha của anh đến từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Anh nói với phóng viên: “Bạn không thể nhìn thấy một lễ diễu hành như thế này ở Trung Quốc. Ngay cả những cuộc tụ họp đông người cũng không được phép.”

Anh Hứa đã ở Úc được hai tháng và tận hưởng quyền tự do truy cập vào các phương tiện truyền thông độc lập, bao gồm Thời báo Đại Kỷ Nguyên và YouTube. Sau khi trò chuyện với các học viên, cả hai cha con anh đã quyết định thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Ông Lý, một người nhập cư từ Hồng Kông, nói với một học viên Pháp Luân Công: “Tôi luôn ủng hộ Pháp Luân Công.” Ông cho hay ông chắc chắn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra sự lây lan của virus corona mới. Ông tin số phận của ĐCSTQ chỉ còn tính từng ngày.“

Các học viên trong Lễ diễu hành

55805c91c41825efbb4514ad6b326af9.jpg

Anh Trọng cùng các con rất thích tu luyện bản thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

Đây là lần đầu tiên anh Trọng đưa ba con của mình đến Lễ diễu hành Ngày Quốc khánh Úc. Anh rất vui vì rất nhiều người có thể nhìn thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Ai nấy đều rất vui. Nhiều người vẫy tay về phía chúng tôi và cổ vũ cho chúng tôi. Tôi tin rằng đối với những người này thì đây là một điều thực sự tuyệt vời.”

Anh Trọng đã thực hành Pháp Luân Công được ba năm và cho biết anh đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện. Anh làm việc cho một công ty du lịch và cuối tuần nào anh cũng đưa con gái và con trai lớn của mình đi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một công viên địa phương.

“Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta cách trở thành người tốt. Tôi hy vọng các con tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn trong tâm và trở thành những người tốt,” anh chia sẻ.

“Bọn trẻ nhà tôi đôi khi nghịch ngợm và điều đó giúp tôi tu nhẫn và thiện tâm của mình. Trong tương lai, chúng sẽ biết đắc được Đại Pháp là điều may mắn như thế nào và sẽ rất biết ơn về mọi thứ,” anh nói.

Bé Ngọc, con gái của anh, chia sẻ: “Các em trai của cháu đôi khi nghịch ngợm. Sau khi cháu bắt đầu thực hành Pháp Luân Công, cháu trở nên vị tha hơn và không đả kích họ nữa. Ở trường, nếu một bạn cùng lớp nói điều gì đó không hay, cháu sẽ không để bụng. Cháu thấy các bài tập ở trường và bài tập về nhà trở nên dễ dàng hơn. Cháu không còn cảm thấy áp lực nữa.”

0f9bd804fe63be4c460b525173c09769.jpg

Chị Kim, một học viên Pháp Luân Công mới, mặc áo vàng và đội mũ xanh, đi bên cạnh chiếc xe hoa của Pháp Luân Đại Pháp.

Chị Kim là một học viên tương đối mới gốc Việt Nam. Chị bắt đầu thực hành Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2019 và cho biết chị rất trân quý mối duyên tiền định của mình để có thể tu luyện Pháp Luân Công. Chị biết ơn sâu sắc Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Công, vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chị.

Chị Kim lớn lên trong một gia đình có tín ngưỡng Phật giáo và chị đã từng luôn muốn được thực hành tu luyện. Tháng 5 vừa rồi, chị đã đi cùng một người bạn đến bệnh viện. Sau khi chứng kiến những đau khổ ở đó, chị cảm nhận được một sự thức tỉnh sâu sắc. Chị có một khát khao mãnh liệt là sẽ tìm được một môn tu luyện có thể giúp chị thoát khỏi vòng sinh-lão-bệnh-tử. Sau khi tìm kiếm trên mạng internet về các giáo lý Phật giáo về những bí ẩn của vũ trụ, và mối tương quan giữa thiên đàng và nhân loại, cuối cùng chị đã tìm thấy Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Chị đọc một mạch hết toàn bộ cuốn sách và cảm thấy những thay đổi to lớn trong tâm, và thậm chí trong cả suy nghĩ và cơ thể của chị. Chị tự nói với lòng mình: “Đây đúng là chính Pháp. Cuối cùng mình đã tìm được rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/5/183098.html

Đăng ngày 06-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share