Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 3 năm 1996. Không lâu sau, mọi thành viên trong gia đình tôi lần lượt bước vào tu luyện. Tôi xin phép chia sẻ một vài tu luyện cố sự mà chúng tôi đã trải qua:

Hết thảy bệnh tật và vết thương cũ của mẹ tôi đều lành

Sức khỏe của mẹ tôi vốn không tốt, khắp thân thể chỗ nào cũng có bệnh. Mỗi ngày bà uống cả nắm thuốc, trị được bệnh này thì phải bỏ bệnh kia; mặt mũi sưng vù vì tác dụng phụ của thuốc. Mẹ tôi cũng tập qua vài môn khí công nhưng tình hình cũng chẳng được cải thiện.

Tôi làm việc ở thành phố khác; mỗi năm về thăm nhà một lần và thấy sức khỏe của mẹ ngày càng yếu. Trong lòng tôi rất buồn nhưng đành lực bất tòng tâm.

Sau khi bắt đầu tập luyện, tôi cảm thấy Pháp Luân Công có thể giúp cải thiện sức khỏe rõ rệt. Tôi gọi điện khuyên mẹ nên tìm một điểm luyện công ở trong vùng để tập. Mẹ tôi nghe theo và từ đó bước vào tu luyện. Chưa đầy một năm, hết thảy bệnh tật đều khỏi hẳn, thân thể nhẹ nhàng, không còn cần đến thuốc men, tinh thần phấn chấn, thần sắc rạng rỡ như một người mới.

Một hôm, khi bước vào siêu thị, mẹ tôi trượt chân ngã đập mặt xuống sàn. Người ta đưa bà đến bệnh viện để chụp X-quang. Kết quả phim chụp thì bình thường, chỉ thấy vết thương cũ ngày trước ở cổ tay.

Về đến nhà thì tay chân mẹ tôi tê cứng, cử động khó khăn; nhưng bà vẫn kiên trì đả tọa và không suy nghĩ nhiều. Sau đó, mẹ tôi phát hiện cổ tay trái bị thương trước đây đã lành hẳn, bà thậm chí chẳng thể nhận ra tay nào từng bị thương nữa. Quả là bất khả tư nghị!

Cha tôi đã tự tin trở lại!

Sau khi mẹ bắt đầu tu luyện, tôi cũng khuyên cha nên tập thử. Lúc đó ông đang tập môn khí công khác nên đã từ chối. Một năm sau, cha tôi cũng thay đổi suy nghĩ khi chứng kiến kỳ tích của mẹ. Một hôm, cha gọi cho tôi và bảo: “Mới tập 15 ngày mà bệnh da liễu của cha đã khỏi hẳn.”

Chuyện là thế này, cha tôi bị bệnh da liễu hơn 50 năm qua, cả nhà hết sức lo lắng. Ông đã điều trị bằng nhiều cách nhưng không có cải thiện mà bệnh còn lan rộng khắp người. Mỗi đêm, cha tôi tự cào đến rách da vì ngứa, máu dính cả lên nệm. Trên mặt đầy vết xước khiến ông rất tự ti và ghét phải chụp hình.

Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, làn da ông trở nên trơn láng, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh và chẳng còn e ngại chụp ảnh. Mỗi bức hình gia đình đều toát lên vẻ hạnh phúc của cha. Một thời gian sau, bệnh tim bẩm sinh của ông cũng khỏi khi nào chẳng hay.

Sau khi tập Pháp Luân Công, chân của dì tôi lành hẳn.

Trong đợt về nhà năm 1998, mẹ bảo tôi ghé qua thăm dì. Chân dì sưng vù, đến ra khỏi giường cũng khó khăn. Nhìn máu rỉ ra từ chân và các kẽ ngón, tôi biết dì đau đớn lắm.

Tôi có hỏi dì đã đến bệnh viện để thăm khám gì chưa. Dì tôi rơm rớm nước mắt kể, thuốc cũng đã uống hết nhưng vẫn không khỏi, và dì đang chuẩn bị đổi sang bệnh viện khác.

Tôi rủ dì đến tập Pháp Luân Công với gia đình tôi. Dì tỏ ra e ngại: “Chân cẳng như thế làm sao dì đi được!”. Tôi đề nghị dì tập tại nhà, vì tôi có mang theo sẵn đĩa DVD hướng dẫn. Dì vui vẻ đồng ý còn dượng thì mỉa mai vì không tin tập luyện sẽ có tác dụng, nhưng dì thì vẫn muốn thử.

Một tuần sau, gia đình tôi đến điểm luyện công tập thể vào buổi sáng, thì tôi nghe có ai gọi tên mình. Tôi nhìn lại, thấy dì đang đạp xe tới, nên tiến đến chào rồi hỏi thăm sức khỏe.

Dì tôi vui vẻ đáp: “Con xem, bây giờ chân dì đã mang vừa đôi dép; dì cũng đạp xe được rồi. Mỗi ngày dì đều luyện các bài công Pháp trên DVD. Chân dì thấm đẫm mồ hôi mỗi khi tập; những chỗ sưng vài ngày sau cũng khỏi hẳn. Dượng con cũng rất kinh ngạc và khâm phục Đại Pháp.”

Đồng nghiệp chứng kiến huyền năng Đại Pháp

Trước kia, bản thân tôi mắc nhiều bệnh như tim bẩm sinh, thiếu máu não, thoát vị đĩa đệm. Trong vòng một năm sau khi tập luyện, tôi trở nên khỏe mạnh bình thường. Hơn 20 năm qua, tôi không cần phải uống thuốc hay đến bệnh viện.

Trước đây tôi hiếm khi tham gia vào các hoạt động mà công ty tổ chức cho nhân viên về hưu. Tuy nhiên vào đợt kỉ niệm 10 năm nghỉ hưu, tôi tham gia vào chuyến dã ngoại của cơ quan. Sau khi chứng kiến sức khỏe của tôi thì mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp kì diệu ra sao. Người thường không ai thoát khỏi quy luật sinh – lão – bệnh – tử, nhưng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như chúng ta đã có Sư phụ bảo hộ, nên vận mệnh đều thay đổi.

Những ví dụ như vậy có rất nhiều, chỉ cần tu luyện chân chính thì hết thảy mọi người đều được thụ ích.

Cảm tạ ơn sư tôn đã từ bi bảo hộ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/18/390185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/30/180906.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share