Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2019] Tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với hy vọng tìm cách chữa trị cho những căn bệnh của mình. Vào thời điểm đó, tôi bị nhiều chứng bệnh khác nhau như bệnh dạ dày, thấp khớp và rụng tóc. Tôi luôn cảm thấy rằng thà chết còn tốt hơn là sống như thế này.

Rụng tóc trong ba mươi năm

Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hầu hết các vấn đề về thể chất của tôi đã biến mất và tôi có một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, tóc của tôi đã không mọc trở lại, điều này xảy ra là bởi vì tôi rất chấp trước và buồn bã về việc phải chịu đựng bệnh rụng tóc.

Tóc của tôi bắt đầu mỏng dần khi tôi chỉ mới 22 tuổi. Không có tóc giả hay mẩu tóc nào phù hợp với tôi, vì vậy việc rụng tóc liên tục khiến tôi cảm thấy như có một ngọn núi đè nặng lên tâm mình. Tôi giận dữ, và tìm kiếm lời khuyên của các bác sĩ ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không có tác dụng.

Tôi biết ơn vì người chồng tốt của mình đã không chỉ trích mà ngược lại còn khuyến khích và an ủi tôi. Sau khi đến nhiều bệnh viện và đã tiêu một số tiền lớn, tôi đành phải ngừng việc điều trị lại và mua một bộ tóc giả để giúp cải thiện ngoại hình của mình.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tóc mới bắt đầu mọc trở lại khiến tôi rất vui. Tuy nhiên, tôi đã không biết cách cải thiện tính cách của mình và hướng nội. Vì vậy, niềm vui chỉ được một thời gian khi tóc của tôi bắt đầu lại rụng một lần nữa.

Trong những năm gần đây, tôi đã thực tu bằng việc học cách hướng nội, đề cao tâm tính và buông bỏ những chấp trước và quan niệm người thường. Tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ và cố gắng trở thành một người tốt. Tôi bắt đầu buông bỏ tâm tật đố, oán giận, chấp trước vào việc tìm cách chữa trị, và nhiều tâm khác nữa và thay vào đó là lòng từ bi.

Tóc mới mọc trở lại sau khi thực tu

Một buổi sáng năm 2018, tôi nửa ngủ nửa tỉnh vào khoảng 4 giờ sáng và thấy rằng đầu mình đã mọc một lớp tóc. Khi tôi thức dậy, tôi nhận ra rằng Sư Phụ đang cho tôi thấy được hy vọng. Điều này là chắc chắn khi vào đầu năm 2019, sự phát triển của tóc mới có thể nhận thấy được và nó đã không rụng đi.

Tôi đã bị rụng tóc trong hơn 30 năm, nhưng Sư Phụ đã chữa khỏi cho tôi mà không tốn một xu tiền nào. Bao nhiêu từ ngữ cũng không thể bày tỏ được sự cảm ân của tôi đối với Sư Phụ.

Hiện tại, tôi đã 52 tuổi và tóc tôi đã mọc lại. Bạn bè, người thân và hàng xóm rất mừng cho tôi và hỏi tôi đã làm cách gì để tóc mọc trở lại. Tôi nói: “Tôi đã không uống thuốc. Tôi chỉ cố gắng trở thành một người tốt dựa trên các nguyên lý của Đại Pháp và kiên định tu luyện. Tôi thành tâm tôn trọng Pháp Luân Đại Pháp và niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và giờ đây tôi có một mái tóc bình thường.”

Tôi đã từng có một tính khí thất thường trước khi tôi tu luyện Đại Pháp, và thường nổi giận mỗi khi gặp phải rắc rối. Chồng tôi nghiện chơi mạt chược vào thời điểm đó và chúng tôi thường xuyên cãi vã lẫn nhau. Sau khi tu luyện Đại Pháp, có những thay đổi lớn trong môi trường gia đình tôi. Em dâu tôi hỏi tôi: “Chị, điều gì đã ảnh hưởng đến chị nhiều như vậy? Chị không còn tranh cãi về mọi thứ nữa.” Tôi đã trả lời rằng: “Đó là do những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp chị trở nên tốt hơn. Bất kể người khác nói gì, chị sẽ giữ mình theo tiêu chuẩn của một người tu luyện.”

Thật vậy, sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình tôi trở nên rất hòa thuận. Tôi nhanh chóng hoàn thành mọi công việc và chồng tôi cũng bớt chơi mạt chược hơn trước. Mẹ chồng tôi thường ngoan cố và hầu như không tin vào bất cứ điều gì, nhưng sau khi chứng kiến những thay đổi của tôi, bà đã trở thành một học viên và cũng rất nghiêm túc trong việc tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/12/394448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/7/180637.html

Đăng ngày 02-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share