Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-09-2019] Trải nghiệm đắc Pháp tu luyện khiến tôi cả đời không thể nào quên, và những gì bản thân trực tiếp thể nghiệm trong quá trình tu luyện đã khích lệ tôi rất nhiều. Giờ đây, tôi thực sự tin rằng trên thế giới này thực sự có Thần tồn tại. Trước khi tu luyện, tôi chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cũng không hề biết việc các học viên của pháp môn này bị bức hại nghiêm trọng đến như vậy ở Trung Quốc.

Tháng 4 năm 2011, tôi đã cùng chồng và con trai đi du lịch ở vùng biển Caribbean trong bảy ngày. Vào ngày cuối cùng, tôi cùng chồng tham gia một chương trình trượt băng và đã bị ngã rất mạnh. Mắt cá chân của tôi bị thương nghiêm trọng và tôi không thể đi lại. Du thuyền đã đưa tôi đi điều trị khẩn cấp, tuy nhiên, sau khi về nhà, tôi vẫn phải ngồi xe lăn và dùng nạng đi lại.

Sau khi chúng tôi trở về, chồng tôi phải đi công tác, nên tôi vừa phải chăm sóc cho cậu con trai năm tuổi vừa phải làm việc nhà, rất chật vật. Tôi không thể đi đâu được, và không biết làm gì ngoài việc lên mạng Internet. Tình cờ tôi thấy một chương trình có tên “Tin cấm Trung Quốc” (Chinese Bans News) của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (New Tang Dynasty TV), tôi cảm thấy rất hứng thú và lại thấy có một đường link dẫn tới một trang web khác. Tôi không do dự nhấn vào đó và nó đưa tôi đến trang web của Pháp Luân Đại Pháp (falundafa.org) với rất nhiều thứ tiếng. Tôi vào phần tài liệu liên quan và nhấn vào phần nhạc “Phổ độ”.

Âm nhạc vừa cất lên, tôi liền bất tri bất giác co gối khoanh chân để ngồi nghe, và không hề nhận ra mắt cá chân của tôi đã không còn bị đau nữa. Trong khi nghe nhạc, nước mắt tôi cứ tuôn ra và rất hân hoan. Lúc đó không hiểu tại sao mình lại khóc. (Sau này, khi học các bài giảng, tôi mới hiểu đó là bởi phía minh bạch của mình biết rằng bản thân luân hồi chuyển sinh vô số lần, đã trải qua vô số khổ nạn, chính là vì để đắc được bộ Pháp này, và hôm nay, cuối cùng tôi đã gặp được Đại Pháp.) Cảm thụ lúc ấy không các nào miêu tả được.

Tôi thực sự cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý Hồng Chí. Hai chân của tôi ngồi song bài được 20 phút trong khi nghe nhạc “Phổ độ”. Sau đó mắt cá chân của tôi phục hồi như một kỳ tích. Tôi thậm chí còn không cần dùng đến gậy và có thể bước đi một cách tự nhiên. Trước đó, tôi đã từng tìm đến các nhà vật lý trị liệu, xoa bóp trị liệu nhưng đều không thực sự có tác dụng. Thế mà chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi này, bàn chân và mắt cá chân của tôi liền khỏi.

Việc phục hồi này khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Sau đó tôi lên trang web của Pháp Luân Đại Pháp và thấy có một đường link của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Chỉ trong buổi tối tôi đã đọc xong toàn bộ cuốn sách.

Buổi tối hôm đó, cơ thể tôi xuất hiện hiện tượng nghiệp bệnh nghiêm trọng, chúng vốn là triệu chứng của những căn bệnh mà trước kia tôi mắc phải. Cơn đau khủng khiếp khiến tôi cảm giác như thương tích ở mắt cá chân tái phát. Đau đớn khủng khiếp! Nhưng lúc ấy tôi chỉ có một niệm rất chính, đó là: “Nhất định không có chuyện gì xảy ra, đến sáng mai chắc chắn sẽ khỏi.” Quả thực đến sáng hôm sau, tôi như thể chưa từng trải qua cơn đau nào, hơn nữa lại cảm giác rất rõ ràng rằng Sư phụ đã cài Pháp Luân tại phần bụng dưới của tôi, và Pháp Luân không ngừng quay với tốc độ nhanh. Thật thần kỳ! Nước mắt của tôi cứ thế lăn dài trên má.

Tôi tiếp tục xem các video dạy năm bài công pháp. Trong quá trình luyện công, hai tay của tôi thuận theo khí cơ mà Sư phụ đã cài đặt để chuyển động chứ không phải do tôi chủ động điều khiển. Khi tôi bắt đầu luyện bài công pháp số năm, tôi thực sự cảm thụ được cảm giác huyền diệu như đang trôi nổi bồng bềnh trên không. Lúc này tôi vô cùng cảm kích và nước mắt cảm ân của tôi không ngừng tuôn rơi!

Trong tuần đầu tiên học các bài công pháp, tôi đã trải qua trọn vẹn một tuần ‘bài độc’. Tôi bài tiết ra những chất bẩn trông như một thứ nước màu đen. Sau đó tôi cảm giác toàn thân vô cùng khoan khoái.

Thần kỳ hơn nữa là toàn bộ mọi căn bệnh nặng mà trước đây tôi mắc phải đều biến mất, trong đó có bệnh tăng sản đốt sống cổ, bệnh cột sống, thoát vị đĩa đệm, nhức đầu, đau bụng kinh, viêm dạ dày mãn tính, tăng sản tuyến vú, viêm cổ họng. Kể từ đó đến nay, chúng không hề tái phát, và tôi thực sự cảm nhận được sự hạnh phúc của một thân thể khỏe mạnh vô bệnh.

Tôi luôn học Pháp tinh tấn. Tâm sợ hãi và tư tâm của tôi cũng ngày càng giảm nhẹ. Tôi trở nên bình tĩnh và tính tình ngày càng tốt lên, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm danh lợi ngày càng ít đi. Tôi như thoát thai hoán cốt. Người nhà và bạn bè đều chứng kiến những thay đổi của tôi và qua đó họ cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp.

Trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi học được cách để làm một người tốt và cách tu luyện bản thân. Trước khi tu luyện, tôi là một người xấu tính. Nếu ai đó chỉ ra lỗi sai của tôi, tôi liền nổi điên lên và tranh cãi hơn thua một phen. Hiện tại, tôi hoàn toàn là một người khác. Thậm chí dù ai đó có mắng chửi tôi, nói lời xấu về tôi, tôi đều sẽ không phẫn nộ bất bình hay đáp trả nữa.

Gia đình và bạn bè nói rằng tôi đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia, tôi luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, và làm gì đó cho ai thì đều mong cầu được báo đáp. Có thành tích gì đó là liền dương dương tự đắc. Hiện tại, tôi luôn luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để hành xử. Tôi hướng nội mỗi khi gặp vấn đề hay mâu thuẫn và không đôi co đúng sai. Mỗi ngày tôi đều tràn đầy niềm vui và vô cùng tự tại.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Nhất định con sẽ tiếp tục tu luyện dũng mãnh tinh tấn hơn nữa! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/392706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/17/180361.html

Đăng ngày 29-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share