Bài viết của chồng một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2019] Tôi là một công chức trong chính quyền ở một tỉnh miền bắc Trung Quốc. Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công, người đã gây ảnh hưởng cho tôi và tôi ủng hộ việc tu luyện của cô ấy. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện về việc cha tôi đã được Đại Pháp cứu và thoát khỏi bệnh ung thư.

Cha mẹ tôi đều là những nông dân ở một tỉnh miền bắc Trung Quốc. Cha tôi bị bệnh vào tháng 7 năm 2012. Cơ thể cha tôi chuyển sang màu đen nên chúng tôi đã đưa ông đến bệnh viện để chụp MRI. Các bác sĩ tại Đại học Y Bắc Kinh và các chuyên gia y tế ở tỉnh đều chẩn đoán ông bị ung thư gan và các cơ quan nội tạng khác giai đoạn cuối.

Họ tin rằng ông có thể sống thêm ba đến năm năm nữa nếu ông thực hiện phẫu thuật, và ít hơn sáu tháng nếu ông không phẫu thuật.

Tất cả chúng tôi đều sốc. Sau khi thảo luận, chúng tôi quyết định ông nên phẫu thuật. Các bác sĩ cần phải cắt bỏ một phần dạ dày của ông, ống nang, ống tụy và tá tràng, và đặt vào đó một ống dẫn tổng hợp. Họ cảnh báo chúng tôi rằng cuộc phẫu thuật này đầy rủi ro và phức tạp, và có khả năng ông không qua khỏi.

Cuộc phẫu thuật kéo dài từ 7:00 giờ tối đến 1:00 giờ sáng và đã thành công, nhưng bác sĩ cảnh báo rằng việc vết thương phục hồi một cách thích hợp là rất quan trọng.

Sự phục hồi của cha tôi rất chậm. Điều tồi tệ nhất là ông bị sốt nhẹ không ngừng trong hơn hai tuần đầu. Vết thương bị nhiễm trùng và loét. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm sạch nhiễm trùng.

Cha tôi không chịu nổi sự đau đớn. Ông không muốn nghe bất cứ ai và cứ khăng khăng đòi chết. Ông thậm chí còn cố gắng kéo ống thông IV ra để tự sát.

Chính tại thời điểm nguy ngập đó, uy lực của Đại Pháp đã triển hiện. Vợ tôi cuối cùng đã xin được phép cho cha mẹ cô ấy, cũng là những học viên Đại Pháp đến khu bệnh xá thăm cha tôi. Sự tức giận và lo lắng của cha tôi lắng xuống dần trước mặt ba học viên Đại Pháp. Ba mẹ vợ tôi ân cần trấn tĩnh ông ấy, và kể cho ông những trải nghiệm tu luyện của họ trong Đại Pháp. Họ nói với ông rằng Đại Pháp là siêu thường, và Sư phụ sẽ cứu ông nếu ông học Pháp và chân thành tuân theo chỉ dạy của Sư phụ trong những hành động của mình.

Vợ tôi lấy ra một cuốn Cuộc sống và Hy vọng được hồi sinh và bắt đầu đọc cho cha tôi nghe. Cuốn sách có nhiều câu chuyện về những người đã khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối sau khi tu luyện Đại Pháp.

Dần dần, khuôn mặt tái nhợt của cha tôi đã chuyển sắc và đôi mắt u ám của ông trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng ông cũng bắt đầu mỉm cười. Ông nói ông sẽ tu luyện Đại Pháp khi được xuất viện về nhà. Vợ chồng tôi để lại cho ông một cuốn Cuộc sống và Hy vọng được hồi sinh và khuyên ông nên đọc nó.

Đêm hôm đó, cơn sốt kéo dài đã hơn 20 ngày của cha tôi bắt đầu dịu xuống. Lần đầu tiên, ông đã có được một giấc ngủ ngon kể từ khi được đưa vào bệnh viện và cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Bác sĩ đến vào sáng hôm sau và sững sờ khi thấy sự cải thiện đột ngột này.

Cha tôi đã được xuất viện vài ngày sau đó và thực sự bắt đầu học Đại Pháp. Ông nghe một bài giảng của Sư Phụ mỗi ngày. Ông cũng đã đọc xong Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc và đọc một số cuốn sách nhỏ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bảy năm đã trôi qua và cha tôi giờ đã 74 tuổi và rất khỏe mạnh. Thông qua việc tu luyện Đại Pháp, ông đã học được rằng tu luyện là để trở thành một người tốt trước tiên. Ông luôn cư xử phù hợp và đối xử tốt với mọi người.

Mẹ, anh trai và cháu trai của tôi đều có những trải nghiệm về những khổ nạn đã được hóa giải bởi vì họ tin rằng, “Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”. Từ tận đáy lòng tất cả chúng tôi đều ủng hộ Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/14/393290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/14/180323.html

Đăng ngày 01-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share